1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái bây giờ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Con gái có cái kiểu làm eo như thế thì về là đáng kiếp ! Xin lỗi thì bày đặt làm cao ! Đến lúc con trai giận thật sự rồi thì lại nói này nói nọ ! Con trai chứ đâu phải con vật họ vẫn có lòng tự trọng của mình mà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là đáng chán thật nhưng
    cái này thì vô phương. Người thật thà nói sao nghe vậy thôi, hì..hì... Khó hiểu quá!!!
    Si l'amour existe encore
  3. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có thèng cha nào đó đã từng nói thía này: không hỉu gì dzìa phụ nữ tức là đã hỉu họ rất nhìu rùi! Híc....
    TÌNH YÊU NHƯ LÀN MÂY PHIÊU LÃNG PHƯƠNG TRỜI XA.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đó chắc bị bệnh thần kinh rồi, hoặc hắn có hệ thần kinh thực vật.
    Si l'amour existe encore
  5. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đấy mấy boy vô tình như vậy đấy, bởi vậy nên ...... tụi con gái vẫn là người lãnh đủ, chẳng lẽ bắt con gái tấn công trước hả, chuyện gì mà kì vậy
    phuongkim
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải tấn công 1 cách thẳng thừng ! Ít nhất cũng phải tỏ ra 1 tí gì chứ ! Mà thôi không nói nữa mất công !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hì bạn lựa chọn đi , 1 là tấn công , 2 là antilove suốt đời như Blue Angel nè ...hi hi ...
    Yêu đương quái gì cho tội nợ? mấy ngùi thèm yêu wá hay sao dzạ ?? hic ... anti love đi ... trong trẻo , tươi trẻ là hạnh phúc đó ..dính vào yêu chỉ có khổ thôi
    Con nào cũng nhạy cảm cả , cả con trai lẫn con gái ... hì bạn đừng nghĩ là con gái nhạy cảm ... nhiều đứa ngơ ngơ lắm ..he he thí dụ như tui
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Lý Tầm Hoan đã từng nói 1 câu đại ý là người nào cho rằng mình hiểu rõ đàn bà thì nhất định đã phải chịu rất nhiều đau khổ có phải 0 Kiều Phong huynh???Bậc tiền bối còn phải nói vậy thì tụi mình đâu có đáng kể gì
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi. Cái lão họ Lý ấy là 1 trong những thằng có hệ thần kinh thực vật nhất. Ai đời đem người mình yêu cùng với tài sản dâng cho 1 thằng kô xứng đáng làm bạn. Thế mà rất có nhiều người khoái lão í lắm.
    Si l'amour existe encore
  10. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi để xem Blue có antilove đuợc suốt đời ko? Mình thấy bạn ko thể nào đâu, tại chưa gặp đối tượng, nếu gặp sợ khi bạn còn mãnh liệt hơn bất cứ người nào nữa
    Ý của tramnamcodon là con gái phải bật đèn xanh trước đó hả, bật đèn bằng cách nào, đá lông mi hay liếc mắt đưa ghèn, chẳng lẽ con gái có bật đèn hay ko bạn cũng ko biết sao
    phuongkim

Chia sẻ trang này