1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MA, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ

    Tối nay tớ vừa biết tin bạn gái của thằng bạn thân sang TQ du học mới được hơn một tháng mà đã có bạn trai khác.Hai đứa tụi nó iu nhau được gần 2 năm,tình cảm dành cho nhau rất chân thành,cũng đã có những khó khăn nhưng tụi nó vẫn cùng nhau vượt qua và bên nhau rất hạnh phúc,ai cũng thấy ghen ghen với nó.Mà bạn gái đó lại là một người có thể nói là khá toàn diện mọi mặt,được nhìu người iu quí.Từ lúc bạn kia đi đến cách đây gần 2 tuần tụi no ngày nào cung chat với nhau,gọi điện.Thằng bạn tớ thì gầy hẳn vì nhớ em va suốt ngày ru rú ở nhà dể chờ em gọi điện.Vậy mà.Bọn tớ ko ai tin sẽ có chuyện này và càng ko ngờ lại xảy ra nhanh dến vậy.Bạn đó vẫn chưa biết là bạn tớ biết chuyện đó rùi,ko bít nàng có định giả nai ko nữa.Đây ko chỉ là người con gáidầu tiên mà tớ biết cũng như thế.Tất nhiên là ko phải ai cung như vậy nhưng dù sao cung gây cho những thằng trai khug khờ chưa iu như tớ phải sốc

    be be be
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đó phải chịu thôi, nhưng nói chung con gái thế là không tốt nêu xét về một khía cạnh nào đó. Còn nói chung thì ai có người yêu như thế thì phải biết cách giữ, đặc biệt thằng con trai nào nếu không biết được mình đang được người yêu mình có yêu mình thật hay không thì thôi, không nên yêu nữa thì tốt hơn. Cứ về quê mà lấy vợ cho nó nhanh :))
    Theo tớ, mình là con trai việc gì phải đau khổ vì một người con gái như vậy. Nếu người con trai mà càng đắm đuối quá và chuyện đó thì sẽ mất tất cả đấy. Nên khuyên bạn í như vậy, chúng ta đã 18 tuổi rồi. Yêu là lấy nhau luôn đấy...
    MLE@
  3. hoabattu_2k2

    hoabattu_2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là con gái nên tớ hiểu vấn đề đó . Thực ra thì mình cũng không nên quá gay gắt với bạn gái đó vì khi 1 người con gái đi du học như thế gặp khó khăn nhiều hơn là con trai . Bởi vì con gái thực tế thì vẫn có bản tinh là yếu đuối không ít thì nhiều . Cho nên khi xa người yêu và chỉ có một mình nơi xa lạ thì rất cần sự quan tâm chăm sóc . Chính vì thế nên khi gặp được 1 người quan tâm đến mình thi con gái rất dễ động lòng . Cái này tuỳ thuộc vào mỗi người thôi có giữ được hay không là do chính bản thân mình .
    Tất nhiên tớ không ủng hộ bạn gái đó và tớ nghĩ là nên nói chuyện thẳng với nhau thì hơn . Đằng nào thì chuyện đó không sớm thì muộn cũng phải nói thôi , vậy nên thà đau 1 lần còn hơn cứ để mãi như thế còn khổ hơn . Còn bạn trai kia thì tớ nghĩ là hơi yếu đuối quá . Nếu bạn gái đó như vậy thì việc gì phải đau khổ mà hãy lấy đó là bài học kinh nghiệm thôi .
    Tóm lại là 2 người nên nói chuyện với nhau là tốt nhất . Còn cứ ngồi trách móc nhau thì chẳng giải quyết vấn đề gì hết .
    Chính tớ đây cũng đang học ở nước ngoài và cũng có người yêu rồi nhưng bọn tớ vẫn giữ được tình cảm rất tốt đấy chứ .
  4. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng do hoàn cảnh thôi,vẫn chưa biết đích xác thế nào cơ mà.....
    DũngTòng Phu
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ko có gì để nói nhưng theo tớ nghĩ thì con gái fải khác...cụ thể hơn là con gái châu Á đã khác rồi thì con gai Việt Nam, con gai Hà Nội lại càng phải khác...nếu đã vậy thì thag chia tay luôn khi mới ra đi còn hơn là để đến lúc mình có lỗi vời người ta....tớ cũng biết khổ thế nào khi thân con gái xa nhà...va thiếu thốn tình cảm...nhưng biện hộ bằng cái đó đâu có được..nói chung là tuỳ bản thân mỗi người thôi. tốt nhất là sống thật với tình cảm của mình...cư xử sao cho những người xung quanh mình có thể hạnh phúc nhất vậy là được rồi.....;)
  6. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn a`!
    Đọc bài của bạn mình rất hiểu ! Fải công nhận là thay đổi wa' nhanh thế là ko được thế nhưng bạn fải hiểu người con gái ấy bây giờ đã sống trong một môi trường khác.... mà sông ở đâu thì cái môi trường tác động đến người đó cũng rất mạnh mẽ...sống là fải biết dựa vào nhau mà! Huống hồ đó lại là một bạn nữ.... con gái có những yếu mềm riêng, họ cũng cần những chỗ dựa! Tình cảm là một thứ ko thể níu kéo hay gượng ép, nếu có sự thay đổi ở 1 người thì cũng chẳng có gì là lạ... giả nai ư? bạn nghĩ thế cũng ko thể trách bạn , thế nhưng có thể người bạn gái đó có những lý do riêng chưa thể nói thẳng với bạn trai cũ !?! đừng wa' nghĩ xấu về người khác như thế ! Nếu là bạn ở trong hoản cảnh của cô ấy thử hỏi bạn có nói toẹt ra ngay ko???

    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa Thu tới_ Một cái nhìn đắm đuối đâu phải là đã yêu
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với puppy, con gái dù có yếu mềm đến đâu, cần chia sẻ tình cảm tới đâu cũng fải có giới hạn của nó, huống hồ bạn gái đó mới xa cách có 1 tháng, và thường xuyên chat + phone nữa, thời gian đó là quá nhanh để có 1 bf mới, trong trường hợp này thì tớ chẳng ủng hộ bạn gái đó chút nào cả, cái câu "out of sight, out of mind" cũng đúng ra fết (Xa mặt cách lòng). Còn thì bảo thằng bạn ấy ko nên mất thời gian đau khổ làm gì, nên vui mới đúng vì sớm nhìn ra sự thật, biết sớm lại tốt hơn, nếu vẫn tiếp tục quan hệ bạn bè thì tốt
    If I had 3 wishes,
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together

  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái nhưng mà cũng chẳng thể nào mà chịu được nữa là,nhưng mà cũng chẳng thấy tiếc gì khi có người bạn như vậy cả.
    Tưởng thời buổi thông tin nhanh chóng vậy mà bạn gái đó còn nhanh hơn cả mấy cái máy tính nữa ý chứ,hic...nhưng mà ko fải bạn gái nào cũng thế đâu nhé,các bạn nam à.hi`hi`........
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    [​IMG]
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đối với tớ bạn gái như vậy thật không thể chấp nhận được,theo tớ thì người bạn trai cũ của cô ấy phải thấy mừng rằng may mà cuối cùng thì mình đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta phù.
    tớ căm ghét những người như vậy.có mới nới cũ..************
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  10. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề chính vẫn là phải nói chuyện rõ ràng với nhau , chứ cứ người này nói 1 câu người kia nói 1 câu thì sao biết sự việc nó đích xác là như thế nào . Hãy để cho bạn gái đó nói , rồi sau đó hãy "kết tội" người ta chứ . Nếu đúng là có mới nới cũ thì thực sự không thể chấp nhận được người con gái như thế rồi . Còn bạn trai kia thì nên mừng thì hơn và đó chính là bài học để lần sau rút kinh nghiệm (hì hì) .

Chia sẻ trang này