1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MA, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mọi người nói đều có cái đúng và đều có cái ko hiểu cho những bạn gái bởi vì hơn ai hết chúng ta đểu hiểu rằng ở cái tuổi của chúng ta còn quá nhỏ để xác định được một cái gì gọi là chín chắn cả,tình cảm mà người bạn gái kia thể hiện ko thể cho đó là sự phản bội hay là sự ko chung tình mà đó chỉ là tình cảm nhất thời của những kẻ xa nhà mà thui,tức nhiên là lấy lý do xa nhà để bao biện cho những việc làm và hành động thiếu suy nghĩ như vây là ko thể được nhưng thử hỏi rằng khi đi xa bạn có hành động như bạn gái đó ko,các bạn đã thử đặt mình vào địa vị của người bạn gái đó chưa mà đã vội kết tội cho bạn ý là người ko chung thuỷ,và còn hơn thế nữa là hình như trong mắt con trai các bạn thì con gái bọn tớ luôn là những người làm tan vỡ mọi thứ và tất cả đều do con gái tụi tớ à,đó là sai lầm lớn nhất của con trai đấy.
    Trần Thanh Tâm
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi. biết là không chính chắn thế sao còn yêu để rồi gây cho người khác đau khổ. hay là cũng chỉ vì muốn mình có hạnh phúc nhất thời thì cần phải yêu.
    khi đi xa có hành động như vậy không????
    :D
    hỏi vậy hoá ra mấy ông chồng bà vợ đi công tác xa nhà đều là người ngoại tình hết à??? :P
    chán quá. bạn comaydieu đừng bênh vực làm gì. ai cũng hiểu và thôgn cảm nhưng rõ ràng là bạn gái kia có lỗi. Và lỗi lớn nhất là đã yêu một người mà khôgn tin tưởng là mình có thể chugn thuỷ với
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    CÁC CHÀNG TRAI LỪA TÌNH LỪA TIỀN VẪN CÒN ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN .Đừng lên án bạn gái đó mãi như thía chứ.Nhỡ người ta có nỗi khổ gì không nói ra được thì seo.
    A5B my love
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ai lên án. rất thông cảm với bạn ấy là ở xa nhà. :) nhưng dù gì thì cách giải quyết của bạn ấy vẫn không đúng.
  5. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    "xa mặt cách lòng "biết đau mà trấnh chấp nhận thôi chứ biết làm sao hi vọng người ta sẽ thay đổi còn bản thân hãy nghĩ tới tương lai
  6. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ha ha tui thấy bạn gái đó chẳng có lỗi gì cả, và cũng chẳng ai có lỗi cả. Bạn gái đó phản bội ư, hoàn toàn sai, phản bội ai chứ, phản bội lại chính tình cảm của mình sao ??? Nếu thật sự bạn trai của bạn gái đó có tình cảm thật sự thì hãy đừng nên đau khổ hay tương tư ,etc gì nữa, chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc phải ko ? Nếu người mình yêu hạnh phúc rồi thì mình còn chờ đợi điều gì hơn vậy nữa, sao ko tự kiếm tìm một hạnh phúc riêng cho mình đi ??? Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi, vui lên đi, đời còn dài lắm !
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  7. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    em đọc xong bài của các bác thì em có một ý kiến thế này,em nói thẳng ra là nghe nó cũng hơi thô thiển nhưng mà rất hiệu quả đấy.
    Nếu những người nào mà mình nhìn được sẽ là vợ mình thì yêu còn ko thì chỉ nên chơi thôi,đừng yêu làm gì cho khổ,còn nếu trước khi đi xa thì nên để lại dấu ấn của mình,bạn gái ko thể quên mình được đâu.Cái này em dựa vào bản thân và một xã hội VN con con bên TQ đó,nhưng em tin là rất chắc chắn.....Các bạn nữ đừng vội kết luận gì khi đọc bài của tôi mà hãy nghĩ xem tôi nói như thế có đúng không????

    đau khổ vì không có ngày nào được yên ổn một mình
  8. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ rõ chút coi, để lại dấu ấn là sao???
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lục lạ thấy bài này gửi liền kéo lên . Nói chung thì :
    " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng "
    xa mấy cũng vậy thôi còn nếu giả sử có thay lòng đổi dạ thì nên chấp nhận thôi tình yêu đâu thể gượng ép mà phải ko ?
    Rut
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Tớ đã đọc một tâm sự ở đâu đấy về chuyện như thế....2 người yêu nhau cũng chân thành, đi học xa, có người khác...đừng trách những người con gái như thế...xét về một khía cạnh nào đó, họ ko hẳn là có lỗi, có thể, hoàn cảnh có lỗi hix hix
    Cô gái ấy đã giải thích cho sự thay lòng của mình thế này...anh ấy rất tốt và quan tâm đến cô ấy..nhưng bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh đấy xem...Cô ấy có chuyện gì khó khăn, hay cô ấy ốm, một bên là người yêu chỉ có thể viết thư hay fone hỏi thăm an ủi cô ấy, một bên là người ở bên cô ấy khi cô ấy đang chỉ có một mình, tận tay chăm sóc quan tâm cô ấy...Thời gian, 2,3 năm cũng đâu fải là ngắn phải ko?
    Nghe thì chẳng có gì, nhưng mình phải ở trong hoàn cảnh ấy mình mời hiểu hết được..
    Thế nên, ko nên trách người ta vội nha...người ta có lỗi thật, nhưng nên thông cảm
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...

Chia sẻ trang này