1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MA, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hix nói thì dễ đó...thông cảm hả u ??? Mình thông cảm cho ng ta...vậy ai thông cảm cho mình??? Khi nhìn thấy ng yêu mình trong vòng tay kẻ khác...ko ai kìm được hết á...Đôi khi từ yêu con ng ta có thể chuyển sang thù hằn nhau đó...
    Thật sự tớ cũng biết rằng đi học xa mà lại một mình với con gái là cực kì khó khăn...nhưng phải biết cố thôi...cũng như ng con trai phải ở nhà chờ đợi, cũng thiếu thốn tình cảm lắm chứ...Chỉ còn biết gồng mình mà vượt qua thôi...để đạt đc 2 chữ " Chân Tình" ....Đó cũng là một thử thách của tình yêu mà...


  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ông đúng là đang ốm rồi.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Vì nhiều lí do không nên yêu ở xa, bây giờ có phải là hồi chiến tranh đâu mà nói là "anh lên đường chiến đấu, em ở nhà chờ anh về", con gái bây giờ ít người được chung thuỷ như ngày xưa, và cả con trai cũng vây.
    Anh chi yeu minh em
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chồng ơi..............
    (post nốt cái này thui)
  5. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    không nghe câu con gái là chúa hay thay đổi àh
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao không đặt giả thiết,bất chợt nhận ra là không còn yêu nhau nữa....mờ cũng chẳng hiểu,tình yêu nó phức tạp lắm,nhiều đường lắt léo,mỗi người đi một đường.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    2Dark Ko chịu được thì fải chịu thôi ấy ơi..mình chỉ có quyền biến cái ko chịu được ấy thành một hành động gì đấy (chẹp chẹp) khi muh cô ấy yêu cùng lúc 2 người cơ...còn đây là cô ấy đã quyết định chia tay với người iu muh......Người ta có lẽ cũng day dứt lắm chứ bộ, nhưng ko thể ko nói để lừa dối mãi được...
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lại chuyển chủ đề rùi ah? nhanh thía. con gái không fải ai cũng nhanh thay lòng đổi dạ đâu nhé. xui cho ai chọn fải người như thế thôi. tuy nhiên nếu người ta thích một người khác hơn mình roài thì chả còn giè để nói cả. người ta sẽ nhanh chóng wên đi mình thui.
    cái chuyện con gái đi du học thế này thế kia bàn nhiều lắm rùi cơ mà. mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. có người mình thông cảm được nhưng có người mình không thể chấp nhận sự thay đổi nhanh chóng đấy. thông cảm thì cũng chỉ fần nào thôi nhưng con gái cũng fải mạnh mẽ chứ. ai cũng thay người yêu chỉ vì những cái giản đơn thế thì làm sao có thử thách được. cách xa là thử thách lớn nhất để biết tình yêu của mình bền vững đến đâu.
    ai nói rằng con trai sẽ không đổi thay? nếu con trai chờ đợi...khi nản lòng hay buồn fiền mà bạn gái mình lại ở tít tận đâu đâu í thì có chắc sẽ không tìm một người bạn gái khác để tâm sự không? mà tâm sự nhiều....dễ quên lắm chứ.
    tuổi chúng mình còn quá trẻ. chẳng thể nói chắc chắn được điều gì đâu. hãy cứ thương và yêu thật nhiều ... nếu một ngày fải rời xa nhau vì một lí do nào đó...thoải mái và nhẹ nhàng. đừng dối lừa nhau là được. ___cái này nói thì dễ nhưng làm thì cũng hơi khoai khoai.....có anh 25 tuổ đã nói với tớ rằng....ngày anh í bằng tuổi tớ nghĩ yêu thật là dễ dàng còn bây giờ....sau vài năm để quên đi một mối tình....anh í thấy yêu thật khó khăn...anh í ao ước mình có được một người để yêu và được yêu như trước đây....khi anh í không biết trân trọng nó....
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 31/03/2003

Chia sẻ trang này