1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gai bi gio co can phai .de toc dai ko ?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi em_iu_anh_nhat, 16/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nhìn tóc dài ai chả thích nhưng phải xem có phù hợp với khuôn mặt và công việc của mình không
    nhiều trường hợp bạn gái bị tai nạn khi để tóc dài xoã đi xe đạp chỉ vì " nhìn nó đẹp "
    Only love can stay
    Try again or walk away
    So I just play my part
    pray u'll have a change of heart
    But I can make u see it through that smt only love can do.
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngắn dài chỉ là hình thức,tấm lòng mới là chính,bây giờ là thế kỉ thứ bao nhiêu roài mà còn quan niệm thế,tóc đẹp thì hãy để dài,chứ mà bi giờ lắm chị tóc xơ xác để dài trông như đuôi ngựa,chẹp...
  3. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đuôi ngựa bây giờ đổi đời rồi. Ra tiệm ép tóc về nà mượt mà, suôn thẳng ngay
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  4. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ngắn dài hay ko thì tuỳ từn người ..tuỳ vào sở thích của từng người chứ ..à mà còn xem nó có hợp hay ko nữa ...
    hãy là gió chứ đừng là cát,gió cứ thổi và cát cứ bay
  5. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Các em gái ơi ,. nên hay không là tuỳ các em thôi , cũng còn phải tuỳ khuôn mặt nữa , nhưng nói chung thì lũ con trai bọn anh vẫn thích mái tóc dài óng ả hơn , và anh cũng là người chỉ vì mái tóc sẵn sàng dại nốt phần còn lại của cuộc đời đấy .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này