1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Bính Dần , lấy chồng sớm, lại đúng năm Kim Lâu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi abcd87, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abcd87

    abcd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    con gái Bính Dần , lấy chồng sớm, lại đúng năm Kim Lâu

    Các bạn ui, cho mình hỏi tí , có phải con gái Bính Dần thì fải lấy chồng muộn fải không? lấy sớm thì 2 lần đò hoặc không hạnh phúc à ? Hic , mình lấy chồng sớm lắm ,20 đã lấy rùi , ở với nhau được 3 năm, đang li thân ,sắp li dị rồi, mà hồi đó lại lấy đúng năm Kim Lâu nữa chứ . Hic , lẽ ra li dị lâu rùi nhưng mình còn băn khoăn chuyện con cái , sợ sau này nó khổ . Chồng mình sinh năm Giáp tý 1984 , đối xử với mình không được tốt. Các bạn khuyên mình fải thế nào ? Tiếp tục chịu đựng và sống với chồng để con cái đỡ tủi thân hay là li dị để giải thoát cho chính mình? Nếu sau khi li dị thì có nên lấy chồng nữa không ? nếu có thì lấy chồng tuổi gì ? và sau bao lâu nữa mới được lấy ? Hic , mình rất ngại nhưng thật sự đã bế tắc mấy tháng nay, suy nghĩ nhiều lắm , nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn !
  2. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tớ biết bạn bên mr lâu rồi, cũng biết qua chuyện 1 chút xíu.
    nói chung, theo quan điểm của riêng tớ là lấy chồng sớm đã là dại rồi, tại vì dó là thời gian đẹp nhất và thật ra 20 tuổi chưa phải là độ tuổi chín để quết định 1 sự quan trọng đến như thế.
    Nhưng chuyện đã làm cũng làm rồi.
    Con bây giờ, tớ nghĩ và cho rằng nên kết thúc.
    Nói thì dễ hơn làm rất nhiều, nhưng tớ từng đọc rằng : Người Châu Á trọng hình thức còn Châu Âu trọng nội dung, ( ko nhớ chính xác lắm )
    Nhưng thử nghĩ xem, trẻ con bây h rất nhạy cảm và thông minh, nếu sống trong môi trường bố mẹ ko hạnh phúc, nay cãi nhau, mai cãi nhau, chưa jkể đánh nhau, rồi văng tục chửi thề, bé sẽ thế nào??
    Tớ cũng là sản phẩm của 1 gia đình k hạnh phúc. Và đương nhiên cũng hậu quả tất yếu, hay mủi lòng trước nhưng gia đình hạnh phúc, ghen tị. Nhưng nếu mà bảo bố mẹ quay lại tớ cũng ko đồng ý đâu.
    Khi mà chẳng còn tình cảm gì, cứ mặt nặng mày nhẹ, rồi đủ thứ trên đời, cái gia đình ấy có đáng ko ?
    Đứa bé có cảm thấy đó là gia đình k ?
    Người phụ nữ cần 1 tấm chồng cho ra tấm chồng, chứ ko phải 1 thằng đàn ông ăn no, nằm ngủ để làm vì, và đứa trẻ cũng cần 1 người bố cho ra dáng làm bố.
    Có lẽ chính vì ám ảnh hồi nhỏ, mà với chuyện hôn nhân tớ cực kì thân trọng ( và ko có nhu cầu kết hôn sớm ).
    Tớ nghĩ đến lúc hạ hồi rồi, có thể là khó khăn, nhưng phải làm thôi.
    Chúc bạn mau có quyết định đúng đắn nhé ^^.
    Cố lên!
  3. abcd87

    abcd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hmm, cảm ơn bạn, thực ra cũng còn nhiều vấn đề mình chưa nói hết , nhưng thôi, cứ chờ sự tư vấn của các bạn xem sao
  4. mashimazo

    mashimazo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn lấy chồng khi đang ở 1/4 chặng đường đầu của cuộc đời , còn quá trẻ để cảm nhận hết ý nghĩa của cuộc sống gia đình. Có gia đình tức là mình phải sống có trách nhiệm hơn, niềm vui của chồng, của con chính là niềm vui của mình.
    Nếu thực sự bạn không còn tình cảm với chồng của bạn nữa thì đừng níu kéo vô ích, bạn có thể bắt đầu lại và còn nhiều điều tốt đẹp chờ đón bạn phía trước. Bạn hãy nuôi dạy con mình bằng tình yêu là đc, lớn lên chắc chắn nó sẽ hiểu thôi.
    Còn nếu bạn vần còn tình cảm và có thể trách chồng bạn ko đối tốt với bạn hay là thiếu quan tâm, tại bạn ko nói rõ nên m cũng ko biết nên khuyên thế nào. Nam giới trẻ quá mà lập gia đình, họ vẫn có tư tưởng chơi bời, chưa đủ chín chắn để làm tròn trách nhiệm đâu.
    Hãy suy nghĩ chín chắn nhé và chúc bạn hp
  5. BachLong1984

    BachLong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    con hâm :D::D:D:D::D
  6. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cai bọn con trai chuột chết tớ cũng ghét. Nói chung tránh xa cái bọn trai 84!
    Gái 86 hợp với zai 82. Còn muốn lấy chồng nữa hay không thì tuỳ thôi, ai ép!!!
  7. saly86

    saly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    theo tớ cái quan trọng là bạn cảm thấy cảm xúc của mình. Bây h bạn còn trẻ cuộc sống còn dài bạn nên nhìn về fía trc, cố gắng vì con cái cũng là 1 cách ko hay vì khi bạn vui, bạn hạnh phúc thì bạn mới truyền hết đc những tình cảm của bạn dành cho con mình đc. hì đấy là tớ nghĩ vậy thui, tớ cũng = tuổi bạn nhưng tớ lại chưa hề muốn lấy chồng tẹo nào, Ex của tớ cũng snăm 84 đấy :">
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã sống ly thân rùi thì có lẽ để quay lại, sống hạnh phúc cũng thật khó phải không. Chia tay rùi nhưng 2 người vẫn quan tâm, iu thương đứa trẻ thì sẽ tốt hơn phải không.
    Chị tớ cũng 86, mới lấy chồng 84. Tớ thấy cũng không hợp . Mới cưới nhưng tớ thấy cũng không hợp rùi. nhiều người cũng phán là sẽ 2 lần đò.
    Tớ thấy bảo 81 là hợp nhất. Tớ có nhiều người bạn 81 , thấy chơi với nhau cũng hợp lắm.
    Chúc bạn và cháu Bốp luôn hạnh phúc.
    Chúc gái 86 nhiều niềm vui và may mắn.
  9. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    iu anh ko??? hợp với tuổi khỉ đấy
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Trời, lũ khỉ đột thì xung thấy mồ

Chia sẻ trang này