1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái BK có gì hơn con gái trường khác?!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 07/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi , làm gì mà ai cũng khen lấy khen để vậy nhể .
    Có tên nào vừa rồi đi "théc méc biết hỏi ai" không , có xem chương trình chung sức không .
    Trong khảo sát 100 người có 48 người thích con gái trường khác miễn không phải con gái BK , 10 nói rằng thích con gái Ngoại Thương , 20 nói rằng Sư Phạm .....còn lại tui không nhớ , có ai coi rồi bổ sung cho tui dzới
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó,duyên ngầm nhưng ngầm sâu quá nên hông thấy được
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Con gái BK hay được con trai cùng trường cho nghe những "Lời nói dối ngọt ngào" nhiều hơn con gái trường khác
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 10/04/2004
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    con gái BK ko có tính ganh tỵ với người khác như con gái trường khác.(điều này các bạn đã thấy qua topic này,hehehe)
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    con gái BK biết lắng nghe những điểm xâu của mình hơn con gái trường khác,con gái trường khác chỉ thích những lời mật ngọt,mà ko biết chấp nhận sự thất.Minh chứng rõ ràng nhất là bên topic "con trai nghĩ gì về cách ăn mặc của con gái"hehehehe
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Các bác này, chẳng biết quý trọng những gì mình có cả, em thấy con gái Bk đáng yêu thế còn gì, các bác cứ là hay ngó ngoaý tận đâu dâu thôi, bụt chùa nhà không thiêng mất rồi. Các chị em BK thông cảm cho các bác zai BK vậy !
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi so sánh thế này àh?
    Bạn có thể nói những gì thuộc về bạn là tốt nhất, nhưng đừng cố so sánh hoặc cố làm giảm giá trị với những gì thuộc người khác. Bạn ko thấy như vậy là quá miễn cưỡng àh. Con người ta sinh ra không phải là đồ trưng bày cho bạn đem ra so sánh như thế.
    Môi trường sống và học tập tạo nên những phong cách thể hiện để thích ứng với cuộc sống mà mình phải hoà nhập. Nhiều khi, nếu bạn không thể hiện như vậy thì bạn ko thể tồn tại, hoặc chí ít bạn sẽ bị đẩy lùi hay sa thải <~ Dĩ nhiên là còn trong mức độ ko bị biến chất hoặc thoái hoá tính cách.
    Ví như chuyện ăn mặc chẳng hạn. Người làm ngoại giao phải có phong cách của người ngoại giao <~ bạn ko thể ăn mặc tuỳ tiện để tiếp phái đoàn ngoại giao. Người làm kinh tế cũng phải có phong cách riêng của người làm Kinh tế <~ cách ăn mặc cùng có phần ảnh hưởng đến cách nhìn của đối tác. Và tương tự như vậy, người làm Kỹ thuật, hoặc bên ngành Khoa học tự nhiên cũng có phong cách riêng của mình <~ thể hiện tính khoa học qua sự gọn gàng, giản dị trong làm việc, nhưng vẫn có thể ăn mặc hợp thời trang trong dự tiệc, đi chơi dzới bạn bè.
    Có thể bạn nhìn thấy bên ngoài là vậy, nhưng chưa chắc bên trong là thế. Có bạn nói rằng con gái Bách Khoa khi ăn mặc đẹp (ko có nghĩa là cầu kỳ, trưng diện) thì không thua ai, nói ngược lại, con gái trường khác khi ăn mặc giản dị cũng ko thể gọi là xấu. Con gái thì vẫn là con gái.
    Khi chọn ngành này hay ngành khác là do sức học và sở thích của bản thân thôi. Bạn làm sao có thể so sánh một người học ban D với người học ban A xem ai giỏi hơn, cũng như thế, bạn không thể so sánh người học Bách Khoa và người học Nhân Văn hay người làm Kinh tế và người làm Kỹ thuật ai giỏi hơn.
    Chọn người mình thương mến là xem tính tình nữa. Nói thật lòng, tốt chưa hẳn là điều kiện đủ, mà chính là người đó có hợp với mình hay không? Và còn theo quan điểm như thế nào là tốt, như thế nào là hợp nữa.
    Chúc con gái Bách Khoa ngày càng học giỏi, ngày càng xinh đẹp, và được mọi người đánh giá đúng giá trị của mình.
    Chúc con trai Bách Khoa ngày càng thương mến con gái Bách Khoa hơn.
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận với bạn Hy một điều là con gái BK rat thông minh nhưng hiền hay ko thì chưa biết à nghen . Mình gap rất nhiều cô gái rất cá tính ( dữ lắm đó ) Chắc tại ban tiếp xúc ít đó chứ mình ở KTX BK con gái gặp mỗi ngày Còn chuyện dễ thương chắc là có rồi , nói thật mình cũng si một cô nè , lúc trước thấy dị ứng lắm chứ bây giờ yêu mới khổ .đúng là ghét của nào trời trao của do mà . Haha đáng đời.
    Post thay bạn Âu Dương Phi - nhắn luôn - phần Than Phiền dành để than phiền 1 bài viết nào đó có nội dung không tốt hoặc là 1 thành viên vi phạm..... bạn nên xem kỹ nội qui diễn đàn và các Câu hỏi thường gẵp nhé !
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Topic ni` hình như một thời gian bị trôi xuống rồi lại được lôi lên . Kì ghê nha, thực sự mà nói, con gái thì bao giờ cũng là con gái, dù ở trong môi trường nào cũng không thành .... con trai được . Nhưng cũng tùy môi trường mà từng nét tính cách riêng được ?ophát huy? ..
    Nói về ngoại hình, đúng là các bạn ấy không có gì nổi bật . Không phải các bạn ấy ?oxấu? hay ?o duyên ngầm ?o lặn quá sâu như bạn Mêtra.. đó nói , bởi vì phần lớn chúng ta đều bình thường, có một số người thực sự đẹp hơn những người khác (ý tớ là đẹp tự nhiên, bẩm sinh ấy ) nhưng rất ít . Trong số những người bình thường ấy thì do cách ăn mặc, trang điểm... sẽ trở thành xinh và ngược lại . Hình như các bạn rất tự hào khi là một sinh viên BK, tại sao thế ? Có phải là đây là một trường khá chất lượng . trình độ đầu vào khá cao đúng không ? Tớ nghĩ điểm chuẩn BK gần như là nhất nhì trong đó rồi . Bạn vào được BK , nghĩa là bạn cũng phải ?o khá khá ?o chứ không bình thường nhỉ ? Thế nên vào được BK, bạn phải cố gắng . Vào BK rồi, bạn vẫn phải cố gắng vì BK có chương trình học cũng coi như nặng nhất trong các trường . Thế nên con gái BK thường chăm chỉ vì thế , điểm thường cao là vì thế . Con gái BK có tư tưởng : lớp chỉ có một vài con gái, học hành chẳng lẽ lại kém thì xấu hổ ghê lắm => chăm chỉ, cố gắng . Vậy thì thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện bề ngoài nữa . Mọi người nghĩ rằng muốn xinh dễ lắm sao, nếu đẹp tự nhiên thì chẳng nói làm gì , ít lắm, nhưng một người bình thường mà muốn xinh và nổi bật thì tốn rất nhiều thời gian . Phải quan tâm đến chọn quần áo, mĩ phẩm, rồi nghĩ mặc như thế nào, rồi mỗi lúc ra khỏi nhà phải make up , gia`y de?Tp mu~ nón, lại phải hợp gu với nhau nữa nếu không sẽ thành trò hề . Con trai có thể mặc một cái áo trong 3-4 nga`y hoặc cả tuần ( hihi ) nhưng con gái ( nhất là ?oít ỏi? như con gái BK ) chẳng lẽ hôm nay mặc giống hôm qua ? Thế thì không được . Cái này kéo cái kia, quan tâm đến ?obề ngoài ?o thì chẳng còn nhiều thời gian học đâu.
    Ho*n nữa, ngoài một số người thích ?onổi bật? thật sự thì bình thường người ta chẳng ai thích thế cả. Đi trong một trường như BK, ăn mặc bình thường đã bị chú ý, ?oquan tâm? rồi , đủ kiểu trêu chọc, ném phấn ... Nếu như các bạn ấy ăn mặc trải chuốt , diện như đi chơi nữa thì chắc là .. cả trường Ồ lên mất . Như các trường NT,KT .. có nhiều con gái, ăn mặc thế nào cũng được , ít bị ?onhìn ?o hơn thì dễ dàng thoải mãi hơn nhiều . Với lại, . hichic ... để tớ kể một chuyện nhé. Cô bạn cùng lớp của tớ, xinh cực kì , rất dễ thương và là hoa khôi của trường ( tớ thề là trong trường tớ chưa nhìn thấy ai xinh như bạn ấy cả ). Ai đi qua cũng quay lại nhìn, mà cô ấy ăn mặc cũng đẹp nữa ( hic đi cùng her nhìu khi ngại ghê á ). Nói chung là ai cũng bít một người dễ thương như thế học và đi lại trong một trường toàn là con trai thì sẽ như thế nào , thôi thì đủ kiểu đủ trò luôn . Nhưng rồi,, chẳng bít thế nào, hôm trước her nói với tớ là : Một người trong trường khác lớp khác khối nói với bạn cô ấy là : Cô ấy là một người rất lăng nhăng trong trường, cặp kè hết với người này đến người khác . Tớ thề là ở trong trường, her chỉ cặp kè với .. mỗi mình tớ . Bọn tớ như hình với bóng , đi đâu cũng có nhau , làm sao như lời nói kia được . Tớ cũng chịu luôn, chẳng biết nói thế nào nữa . Khi bị chú ý thì mọi chuyện đều không đơn giản thật hichic..
    Còn nói về tính tình, có thể con gái BK hơi nghiêm túc, không ?ohoa hoè hoa sói? như con gái trường khác, do đặc tính ngành học thôi mà . Học kĩ thuật cần tỉ mỉ, chính xác, và rất nghiêm túc, nhiều khi thành khắt khe trong công việc nên có thể bị ảnh hưởng đến tính cách. ( hi` ý tớ không nói là các trường khác thì không cần đến sự nghiêm túc đâu nha ). (Đúng không nhỉ ?)
    Hiền hay dữ thì ... tuỳ người . Thế nào là hiền và thế nào là dữ chứ ? hổng lẽ khi bị mấy người trêu chọc thì chỉ cười là hiền sao, còn đối đáp lại thì là dữ hả ? Vớ vẩn thật. Hi` hi` .. tớ nghĩ con gái bao giờ cũng hiền lành dịu dàng với người iu của mình hết á , muốn họ hiền thì cưa họ đi , cứ ở ngoài mà nói không hà . .
    Tớ nghĩ con gái Bk rất bản lĩnh, và làm chủ được hoàn cảnh (hichic rèn luyện trong môi trường kinh dị như vậy những 4,5 năm kia mờ ..). Nói chung là con gái BK không hề thua kém các trường khác . Vì thế mọi người nói tốt thì không sao nhưng đừng có nói xấu chứ. Oh ... thêm nữa con gái học những trường nhìu con trai khá là tâm lý và hiểu con trai, rất dễ làm... BẠN THÂN . Hi` đúng thế đấy. Nhưng thường thì hiểu thế nên các bạn ấy chẳng iu sớm đâu, cứ ra trường rồi tính sau hà . Hoặc nếu có iu cũng ... ít iu con trai cùng trường .> Ah hihii ,,.. là tớ đoán thế mà ...

  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hihihihi, đọc topic này thấy vui ghê, tuy nhiên đọc xong thì tự hỏi liệu mình có phải con gái Bk không, hê hê hê!!!
    trường Bk cũng có nhiều khoa muh, mà con gái mỗi khoa thì lại khác nhau nhiều lắm. con gái CNTT thì không xinh bằng bên khoa Hoá hay Môi trường, nhưng mà được cái thông minh () và chảnh (), và ...ế (). Nhưng mà trong khoa cũng có vài g rất là hiền và vui tính và dễ thương , ví dụ baby xi` ta, sea wolf (). Nhưng mà thấy có một vài g CNTT wậy kinh khủng luôn. có lần sea thấy một g CNTT hút thuốc trong trường, đi đôi giày cao gót , vừa đi vừa lắc (thế mới ghê chứ!), nhìn impressive ghê gớm
    nói chung đâu thể nói g BK có gì hơn các trường khác vì BK cũng có nhiều khoa mà, có khoa đầu vào cũng thấp tè luôn, thua cả kinh tế!
    chắc là do ku giahy thích củ sắn lùi nào nên mới set topic để nịn nọt í mà, hê hê hê

Chia sẻ trang này