1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái BK có gì hơn con gái trường khác?!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ku giahy thích 2 củ sắn lùi khoa CNTT mà bé Sea kể đó,hihih.Công nhận bé Sea cũng tinh mắt giới thiệu đúng 2 củ sắn lùi xinh nhất khoa CNTT mà ku giahy thích,heheheh
  2. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  3. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bé Sea hiểu lầm ý của mình đó,có lẽ bé Sea tưởng ý Hy nói là ai vào được BK là giỏi,nên mới nói về việc điểm thi vào trường cho Hy hiểu là ko phải trường mình có điểm chuẩn cao mà xét con gái BK giỏi hơn con gái trường khác,hihi,thực ra Hy nói con gái Bk giỏi hơn con gái trường khác vì Hy thấy CT hoc trong trường BK khá nặng vậy mà mấy "nàng" vẫn cứ học tốt như thường nhìu khi hơn cả mấy chàng nữa,nên Hy cho rằng con gái BK giỏi hơn con gái trường khác là vậy(chắc ai học BK cũng biết CT BK nặng cở nào rôi hen,hihi).Chứ nếu xét điểm chuẩn vào để đánh giá thì mất công bằng quá,nhiu khi khoa đó do ít người đăng ký thi và tuyển sinh nhiều thì điểm chuẩn tất nhiên phải thấp,ko lẽ vì thích học ngành đó mà chỉ vì nghe nói nó điểm chuẩn voà thấp người ta đánh giá mình dở nên minh ko thi vào,hehehe.Mà chưa chắc gì mấy người có điểm thi vào ĐH cao lại học tốt đâu,thử xem bảng tốt nghiệp của trường mấy năm trước bạn sẽ thấy là thủ khoa đầu vào ko bao giờ là thủ khao đâu ra cả.hihi
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hihihih, bạn gì đó thiệt tình nhạy cảm quá!!!! đúng là sea hiểu lầm ý của giahy thiệt, tưởng giahy khen con gái BK học giỏi vì đầu vào cao, trong khi sea lại có mấy bạn học bên kinh tế giỏi quá chừng luôn nên nói thế thôi, sea chỉ nêu lên sự thật là BK vẫn có khoa đầu vào rất thấp chứ không hề chê khoa quản lý một chữ nào hết đó nhen, hhihihih, dù sao cũng khâm phục thành tích tự hào của bạn gì đó!
    nhưng mà nếu nói đến khoa quản lý thì sea còn biết một chị học rất cừ nữa kìa, một member mà ai cũng biết trên forum này đó, hihihi, embe nhà ta chứ ai, sea đã được chị ấy giúp đỡ nhiều thứ, đến giờ vẫn còn thấy ngưỡng mộ khả năng nói tiếng anh của chị ấy nè, cho nên bạn gì đó nói sea chê khoa quản lý là sea không đồng ý đó.
    to thefan : muốn bàn đến khoa quản lý thì cứ set topic riêng đi chứ. đang hiểu lầm như thế không giải quyết thì thôi còn muốn khơi cho to!
    to giahy : sea rất vui vì giahy hiểu ý sea đó !
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ối, mình có được như thế đâu mà khen kinh thế
    hừm, 1 lần khiêm tốn = 4 lần tự kiêu nên đành nhận vậy
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 11/05/2004
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Con gái BK thức khuya hơn con gái trường khác. Dẫn chứng cụ thể là bạn Em-be nhà ta thức đến tận mãi 4AM.
    Trong box BK này, ngoài các bà chị ra Jeno còn phục cả Em-bé (nhưng chí hướng và tài năng không bé).
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi ở đâu dzậy trời
    Hôm đó đi Plant tour, về nhà thiệt tình là wá mệt luôn (hic hình như mình hết mơ làm QLSX rồi, chỉ nghe tiếng động với mấy mùi thơm của Camay, Downy... thui mà nhức đầu luôn với mệt ko chịu nổi luôn) ---------> về nhà ngủ từ 8 giờ đến 3 giờ sáng
    Còn hôm qua sáng đi Fieldwork, chiều chạy lên trường học 6 tiết ------->exhauted, ngủ từ 8 giờ tới giờ này mới dậy
    hừm mới bị mẹ la vì cái tội ngủ quá nhiều

Chia sẻ trang này