1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái BK có thật là " khô như ngói" không???!?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chec, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tui phát hiện một em cực xinh trong trường ở khu B10, lại gần xem thì ra em này là một sinh viên QLCN k99 vừa mới ra trường vì tui biết chị này. Thời đi học rất bình thường, chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà mới ra khỏi BK một thời gian thì đã khác. hi hi
    Tại ai?
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ke_pha_roi thấy buồn cười quá Hình như đây là tình trạng chung của các trường BK hay sao ấy nhỉ ? Bên BKHN bọn tớ cũng thế, cứ có cô gái nào đi qua (chỉ cần là con gái thôi nhé, không cần phải xinh) một lớp nào đó là gần như 100% sinh viên trong lớp lẫn thầy giáo đều nhìn ra. Ở trong trường cũng thế. Cảnh mấy anh BK đang nói chuyện luyên thuyên có một cô đi qua tự dưng im bặt đứng im như tượng nhìn theo là chuyện bình thường. Đến là khổ ! Nhưng bây giờ BKHN mở thêm khoa ngoại ngữ chuyên ngành, khối A cũng đông con gái hơn nên cũng đỡ. Không biết trong BKSG thì thế nào.
  3. ke_pha_roi

    ke_pha_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế thôi bạn àh,vẫn cái kiểu dương thịnh âm suy,nhưng cứ tình hình này thì chắc dương cũng suy theo âm quá.BKHN đã có mà sao BKSG hông làm theo cho anh em tui nhờ vậy trời,đã vậy năm sau còn tăng học phi lên 50% mới chết.May mà cũng đã gần hết năm 3 rồi,chỉ còn hơn chục môn nữa là xong rồi chứ nếu không chắc đi làm culi kiếm tiền đống học phí quá.Chỉ khốn khổ cho sinh viên mà thôi.Ôi! ước gì bây giờ ta tốt nghiệp rồi thì hay biết mấy....hic hic hic...thôi thì đành ráng
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    ::: Đức Huy :::
    Và Tôi Cũng Yêu Em
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh với hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Buổi cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em (3 lần)
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em (3 lần)
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan.... ​
    Thử hát cho họ nghe bài này xem có cải thiện được tình hình ở BK ko.
  5. baby_bear

    baby_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    haha, bạn này nói chuyện vui quá. Sao đọc ở mấy cái topic khác thấy mấy bạn "chim anh vũ" tự hào lắm mà.
    Nhắc mấy cái vụ này mới nhớ, hồi xưa, mỗi lần qua bên dãy nam là hết hồn. Mình cũng dân BK mấy năm, vào trường BK cũng hiên ngang , chẳng biết sợ ai, vậy mà có lần có việc phải qua dãy nam, hic hic...chỉ thiếu điều muốn xỉu. 1 dãy lầu chạy ra, gõ cửa, gõ xong, gõ nồi rầm rầm y như hồi xưa dân quân ta đi bắt giặc lái Mĩ. Ặc ặc. Chạy cũng ko được, mà đứng cũng ko xong. Bó tay. Có mấy phòng còn chạy ra mang ống nhòm giành giật nhau coi (chả biết coi cái gì nữa ). Anyway, nghĩ cũng vui.
    Có 1 đứa bạn, lúc học phổ thông nó cũng "là lượt" lắm. Tự dưng từ hồi vào BK (khoa Cơ khí), râu tóc lởm khởm, quần áo lôi thôi lếch thếch cả tháng ko thèm giặt. Hỏi tại sao vậy. Nó bảo, cạo râu làm gì, quần áo mà làm gì. Lên giảng đường 100-200 đứa thì cũng là 100-200 đứa con trai. Giả sử có bạn nữ nào còn có hứng chứ lên đó trò nhìn thầy, thầy nhìn trò. Chẳng lẽ đi "làm điệu" với thầy?
    Mà vào trường BK y như vào sở thú. Hú huýt tùm lum.
    Có lần thầy gì đẹp trai ()dạy Cơ kĩ thuật (BKSG) thấy tình cảnh "thương tâm" của mấy anh chàng anh vũ như vậy mới khuyên rằng, cứ học cho thật giỏi rồi tự các em sẽ nhào vô xin chết. Như thầy đây này . Đúng là thầy tâm lí thiệt
    Anyway, biết tỏng mấy chàng nghịch cho vui. Y như là 1 cái tra***ion thể hiện lòng "hiếu khách" thôi í mà. Nên cũng chả ai tưởng bở. hehe. Đang "lên mây" mà nghe 1 câu "tiên thề" thì...
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài này nhớ ngày xưa mình học trong trường ghê! Khoá gì mà 400 thằng mà chỉ có 9 em gái, trêu mãi thì mấy em gái đấy cũng lờn, đi trêu các em ở khoa khác, mình thì chỉ đứng xem nhưng cũng mắc cười quá chừng. Đi đá banh ở B6 thì thấy mấy đồng chí khoa XD đo trắc địa nhưng đo đâu chẳng thấy, toàn chĩa kính sang khoa Hoá để dòm thôi, hehehe.
  7. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Các đc XD đang đo trắc địa mà bác lại cứ suy bụng ta ra bụng người ;) .Hehe nhắc mới nhớ, xem qua cái máy cổ lổ sĩ ấy mà cũng rõ phết .
    Mà khô như ngói là sao nhỉ?, chẳng có cơ hội để thử gì cả, gặp mấy em Hóa chẳng khô gì cả thì lại có chỗ hết rùi .

Chia sẻ trang này