1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cá tính mạnh và dịu dàng ,ai hơn ai?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Van_mai_co_don, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Van_mai_co_don

    Van_mai_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    con gái cá tính mạnh và dịu dàng ,ai hơn ai?

    Con gái bây giờ thường chia ra như thế . Nhưng nếu được lựa chọn ,tôi sẽ chọn con gái cá tính mạnh mẽ . Vì nếu yêu, khi chiến thắng , nó cho ta cảm giác sung sướng hơn con gái dịu dàng .Nói chuyện với con gái cá tính mạnh thật thoải mái , họ ko cố làm ra vẻ ngây thơ , ko cố ra vẻ khó chịu khi con trai nói những chuyện "hơi hơi" một tí .Các bác đồng ý ko? Con gái lớp tôi thuộc nhóm thứ 2 ,nên cá nhân tôi cảm thấy lớp rất trầm . Con gái lớp Sử thì cá tính mạnh quá nhưng nếu chỉ làm bạn với họ thì rất tuyệt đấy. trưng cầu ý kiến của mọi người đây .


    Gio nay em o dau
  2. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con gái cá tính rất hay nhưng con gái dịu dàng được nhiều người quý hơn. Tôi thì tôi thích con gái có cá tính hơn, điển hình là bạn gái thân của tôi toàn con gái có cá tính cả.
    Nguyễn Hồng Phúc
  3. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hehehê
    Lớp 12B í á, chỉ thấy con trai cá tính chứ con gái có thấy cá tính đâu nhỉ. just kidding
    Nhìn mãi cũng tóm được một chú khoá mình, cố ngồi bóp đầu bóp trán hình dung ban Phúc là ban nào. Công nhận con trai lớp B thì quậy tưng bừng, hôm nào không có đánh nhau mới lạ. Mà neu khóa 95-98 của thầy Đức thì năm nay mới ra truong chứ nhỉ, sao thay chú Phúc này đã đi làm roi
    Chào thân ái và quyết thắng từ láng giềng hai năm 11 va 12
    hlchforever
  4. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, con gái cá tính vẫn được nhiều người thích hơn.
  5. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngắm cái avatar của mình đẹp quá cơ, thèm quá cơ
    À, quay lại chủ đề chính, con gái thời buổi này hiền lanh thì chỉ có thiệt, mà nguoi hiền lành thật theo đúng nghĩa của nó thì đếm được trên đầu ngón chân. Suy ra, phải chia thành hai loại, con gái đanh đá (theo nghĩa ghê gớm) và con gái không hiền. Còn con gái hiền quá hiếm, có thể đã tuyệt chủng (giả thuyết của hlch vừa nảy sinh cách đây 3s, đang cầm kính lúp săm soi đi tìm chứng cứ để bảo vệ cho í nghĩ siêu tưởng của mình). Ai đồng í cho một tràng pháo tay động viên nào. Bốp bốp, ối, nhiều quá, nhiệt tình quá, xin cam ơn, xin cam ơn
    Just for fun. Tôi lai quay về với cuộc sống đời thưong, với đống quần áo đi giặt về chưa phơi, với project, với nỗi ám ảnh thứ hai gắp coach. Tôi lại trở về với tuổi thơ tôi, những trưa hè nắng gắt đi học sớm hái củ gụ, nhung buổi chiều trốn hoc đi xem bóng đá ở sân Lach Tray bị tố cáo với mẹ bởi một tên cùng xóm....
    Thôi em té
    bb các bác
    P.S Kết luận lại, em có muốn (và cũng đã tập dịu dàng mà không duoc các bác a. Thôi đành mang tieng con gái HP ăn sóng nói gió, đanh đá vân vân và vân vân. Cúng may là em không để bụng những người ghen ăn tức ở. Chú còn em em vẫn tư hào là con gái HP có gì nói đấy. Chứ như may em gái HN, nghi một đằng nói một nẻo, chơi mệt chết. Ta về ta tắm ao ta thôi.
    hlchforever
  6. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
  7. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hahha, Ký Trang à, ban í trông cứ hay hay thế nào í nhỉ. Còn tính thì tớ hơi bị biết, hay đi với Minh Phương người Nghệ An mà.
    Và lại thêm một em chết bạn Hà bí thư lớp mình. Hỏi thông tin về Hà thi mù tịt rồi. Ăc, thế lớp 10 hoc cạnh nhau ở khu đắng sau. Lớp 11 lớp ấy chuyển đi đâu nhở , chứ lớp 11 va 12 bọn tớ vẫn học phòng í mà. Chỉ buon cười hè năm 11 lên 12 tự dưng chuyen xuong phong lớp Lí hoc. Khai giảng đầu năm đổi lại phòng. Tớ về truoc khong bít, hôm sau tung tăng đến lớp, than ôi, tay xách nách mang, nào là cặp sách, nào là bánh mì, nào là áo mưa, đi thẳng vào lớp (đi hoc muộn mà), rat tự tin ngoi ngay bàn 1, thành phan cá biệt duoc nâng cấp từ xóm nhà lá (bàn 6) lên bàn 1 để đỡ gây rối trị an lớp học, các thầy cô dễ quản lí. Thế là cả lớp (toàn con trai í) vỗ tay rền rĩ, minh không hieu chuyen gì xảy ra, nhìn sang bên cạnh "ối", quay xuống dưới. Ôi thôi, thì bao nhieu khuôn mặt nhăn nhở, đủ cả 36 điệu cười.... Dĩ nhiên là cuoi that tươi bé cái nhầm, xách cặp dzọt lẹ...
    hlchforever
  8. boynoname

    boynoname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    EEEEEEEEE! Yêu cầu giải tán ngay chợ buôn vịt trời (trong đó hlch và tt đóng vai trò chủ yếu ) Đang topic con gái dịu dàng và cá tình mù sao lai chuyển hệ sang buôn vịt
    Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo đưa ra phương án sớm ngăn chặn tình hình này.
    {size=16] Hỡi người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh
    Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em......
    [/size=6]
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một nét hay riêng, tôi ko dịu dàng nhưng mag tôi thấy con gái dịu dàng hay cực
    Zhao Wei
  10. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thành cái chợ mất rùi ! làm ơn dừng lại , có gì thì viet THƯ CHO NHAU !ĐỪNG ƠN ĐƯA NHỮNG BÀI NHƯ NÀY LÊN! TỐN ĐẤT LẮM!

    CHỈ YÊUANH ĐẸP TRAI!

Chia sẻ trang này