1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cá tính ???? nên không ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuanhoi2000, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    con gái cá tính ???? nên không ????

    con gái cá tính ....nghe thì rất là hay , tưởng rằng là hay .nhưng hom nay tôi muốn bàn với các bạn là liệu nó có thật sự là hay????
    người ta cho rằng , không phải tất cả , nhưng những anh chàng yếu bóng vía , sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi một cô gái cá tính . bởi vì những sự mới lạ mà họ chưa bao giờ gặp , và họ thích cái vẻ bụi bặm ấy cái sự trẻ trung ấy , họ thích sự tho lỗ , bốp chát ấy (học đại học , có khi tốt nghiệp rồi mà còn như học sinh cứ ríu ra ríu rít tưởng rằng mình như vậy là hay lắm , tưởng rằng mình vẫn còn trẻ con ,tưởng rằng chănghr có gicò thể làm họ phải bận tâm . ) Vì rằng họ là những người con gái cá tính , những người con gái bản lĩnh , không biết và chẳng cần biết thế nào là một người con gái , chỉ cần biết tự do , chỉ biết rằng mình cần phải ha há hô hố cho vui cho trẻ chứ không nghĩ là mình cần phải rèn luyện cho mình là một cô gái ....
    Và thế là ... họ thật vô tư , vô tư lự đến mức có khi trở thành vô duyên . và vô lý ... người ta con cho rằng một người con gái cá tính thì là hút thuốc , là uống rượu như con trai . là lô đề cờ bạc , là cà khịa đánh nhau .....
    có thể có nhiều tiêu chí để đánh gía một người con gái cá tính .nhưng theo tôi thiển nghĩ thì dù sao cúng không nên ... nếu như các cô gái vẫn cười vào mũi những tây con trai yêu điệu thì tôi cung cho rằng chúng ta nên cười lại vào mũi những cô gái cá tính như tôi đã nói trên .. Có khác gì đau nhỉ ... tạo hoá sinh ra thứ gì đều có vị trí của nó . néu như các bạn đứng không đúng chỗ , thì dù là con gái hay con trai cung không nên ... đấy là tôi chưa muốn nói là lên án
    Tôi có vài ý nghĩ ngán ngủi như vậy , các vị cho là như thế nào. tôi vãn yêu những cô gái nhu mì hiền lành , tình cảm . dúng là con gái


    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  2. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, những điều bạn kể không phải là cá tính mà chỉ là "quái tính" thôi.
    Theo tôi, con gái cá tính có gì mà không tốt. Những cô gái cá tính sẽ khiến khi bạn ở bên cạnh họ bạn không cảm thấy nhàm chán. Bạn có thích nếu một cô gái hiền lành nhu mì đến nhu nhược ở bên cạnh bạn, bạn nói gì cũng gật bạn bảo gì cũng nghe?
    cuộc sống đôi khi cần một sự phá cách nào đó. Bạn cần mở rộng quan điểm của mình để nhìn sự việc một cách thoáng hơn, bạn sẽ thấy những cô gái cá tính bên cạnh bạn thú vị lắm đấy.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  3. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cá tính rất hay, nhưng còn phải tuỳ thuộc vào cách thể hiện nữa!

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  4. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn định nghĩa sai cụm từ "cá tính", nên về tra lại từ điển để hiểu rõ thế nào là cá tính rồi hãy viết nội dung cho cái tiêu đề của topic này, hoặc đặt lại tiêu đề cho cái nội dung bạn viết. (Hoặc nếu cần tôi sẽ định nghĩa ra đây để bạn hiểu thế nào là...có cá tính )
    Chậc! đáng tiếc!
    Nothing ever perfect
    Được babyqueen sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 10/07/2003
  5. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn babyqueen nhàm rồi . tôi nói là có quan điểm cho rằng vầy chứ đâu phải bảo rằng con gái cá tính là vầy ... theo tôi con gái mà cá tính là không nên ... các bạn cũng đã nhìn thấy rồi đáy . các bạn có cảm giác như thế nào khi nhìn những tay con trai mà như người ta gọi là tám vía , yểu điệu , ẻo lả ... vì sao họ như vậy , và vì sao các bạn lại cảm nhận như vậy , có phải là họ có gì đó không giống với những chàng trai khác .... và ngược lại , những cô gái mà không giống những cô gái khác , những cô gái mà các bạn vẫn tôn thớ có khi con cho là hay lắm thì sao , theo tôi nếu mà so sánh cho đúng ra thì cũng giống như những người con trai tám vía thôi ???có gì hay ho mà các bạn cứ ca ngợi nhỉ ..... tôi cũng đã nói rồi . cái gì khi dược sỉnh ra thì đều có chỗ đứng của nó ... và thật là không hay nếu như có ai đó dứng sai chỗ của mình dù đó là con trai hay con gái . hom nào rỗi tôi sẽ nói rõ hơn
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oạch!
    em nói thật bác xuanhoi2002 nói thế này oan quá, hic hic
    em đây là 1 ví dụ. người ta bảo em là cá tính tôm tính mà em vẫn hiền, vẫn ngoan, vẫn dễ thương, đâu cứ cá tính là phải hút thuốc ,uống rượu, ăn nói bỗ bã (nghe ghê quá)
    tóm lại : em vẫn là con gái 100% cực kì nữ tính !
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    được như cô em venus_mars thì thật là tuyệt vời ... anh yêu những cô gái ngoan ngoãn và hiền lành lắm .... theo như bạn manho thì những người tôi kể chỉ là quái tính .... tôi không đồng ý ... họ vẫn là những cô gái cá tính và nhiều người còn là thàn tượng trong mắt mọi người nữa cơ và sóng bên cạnh họ bạn không cảm thấy nhàm chán ư ???? còn phải xét đã . nhàm chán đáy . nhàm chán vì họ luôn thay đổi , họ luôn mạnh mẽ , mạnh mẽ hết phàn của con trai , ..trời sinh ra đàn ông con trai là để làm chỗ dựa cho phụ nữ là nơi che trở cho chị em ... vậy mà lúc nào chị em cũng mạnh mẽ , lúc nào chị em bản lĩnh ,,, hết phần của anh em còn gìvậy mà không nhàm chán ư ??? còn bên cạnh nhũng người con gái hiền lành ngoan ngoãn mà người ta lại bảo là nhàm chán ư???nhàm chán trong tâm tư các vị thôi ... chứ tôi không cho rằng là nhàm chán đâu .con gái phải tình cảm , con gái phải hiền lành
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  8. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Này,tôi chả hiểu cái từ "nên không" của ông nó ra làm sao nữa.Cá tính của cô gái là bản chất của người ta,cái để nhận ra cô ấy là người thế nào,vậy tôi hỏi ông nên không là thế nào?Cá tính chứ có fải là cái gì là thói quen như hút thuốc lá hay đú đởn gì đâu mà nên hay không nên.Ông cứ như chả hiểu cái mà ông đang hỏi nó nghĩa là gì ấy?
    là la lá la
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng cố biện minh cho sự sai lệch giữa tiêu đề và nội dung topic của bạn như thế chứ!?
    Những cô gái bạn tả trong đấy là những cô gái vô tâm, ngông cuồng, nói chung là khó nhận xét họ thuộc giới nào lắm! Tuy nhiên thời buổi người khôn của khó này thì những thành phần đấy cũng hiếm, có lẽ do bạn bị...ám ảnh bởi một nhân vật cá biệt nào đó mà có cái nhìn tiêu cực như vậy chăng??!!

    Thế nhé! những cô gái cá tính tuyệt vời lắm! chứ không như cái định nghĩa cá tính của bạn ở trên đâu, họ là những người dám nghĩ dám làm, ở họ có sự nhiệt tình vô tư lự với bạn bè, nói chung tôi chỉ thích những cô gái cá tính (tất nhiên ko phải là "cô gái cá tính" như bạn miêu tả ở trên). Tôi ghét nhất mẫu con gái uỷ mị, nhẫn nhịn chịu đựng -> nhu nhược; "hiền đi đôi với đần", bạn biết ko?!

    Dường như bạn còn khá trẻ, hãy cố gắng tự nhìn nhận mọi góc cạnh của cuộc sống, chứ đừng từ một cá thể mà áp đặt lên cái tổng thể.
    Thế nhé! tôi chỉ có thể nói với bạn như thế nữa thôi, chúc vui!
    Nothing ever perfect
  10. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ ... kinh khủng quá ....không ngờ mình bị phảm ứng dã man vậy .... nói rieng với bạn baby queen rằng tôi còn rất trẻ , và thử đặt ra những góc độ mới để thử nhìn nhận một cách khách quan hơn .... và thật là không may nếu như tôi không đúng ....tuy nhiên cần phải nói rằng cá tính không phải là cái để phân biệt mỗi người , vì nếu như vậy thì bất kỳ ai cũng là cá tính cả , vậy thì người ta chả có từ cá tính nữa cá tính ở đây là sự khác biệt với cái thông thuờng chứ không phải phân biêt, có nghĩa là nnó không mang nghĩa bình thường ... ở đây tôi bàn đến sự cá tính khác người , và có thể các khác người ấy dẫn đến vô lý như các bạn đã đả kicks rằng tôi sai kia ... đó không phải là tất cả cá tính , mà đó là nhữg trường hợp cá biệt của cá tính ...
    chắc chắn rằng các bạn có tình che giấu đi chứ chắc chắn không ít những người trong chúng ta có dịp được nhìn nhứng gnười bạn gái đáng yêu cuachủng ta , những con người vô tư ấy , phải nói thế nào cho đúng nhỉ .... đã là một sinh viên đại học mà vẫn như những học sinh cấp hai , cấp ba tôi chắc chắn rằng các bạn cũng hiêu ý tôi muốn nói gì ... tôi sợ rằng các bạn mới là người lẩn tránh chứ tôi không phải là người lẩn tránh ..... theo tôi nghĩ rằng .... a` đúng rồi ,,, như tiêu yến tử có phải là một người cá tính khong nhỉ ... và nếu đúng thì có nên khong ????
    tôi sẽ trình bầy tiếp ở bài sau
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được

Chia sẻ trang này