1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cá tính ???? nên không ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuanhoi2000, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gui xuanhoi2000, vay la cac co gai co ca tinh tu ai roi, chac chacõ?ƯCau thay khong, neu khong co cac co nang ca tinh nay chac cai Topic cua cau vang khach lam. Con gai co ca tinh tuc la the hien su quyet tam (+ ambition) va kha nang thuc hien hanh dong cua minh trong cuoc song. Nhin vao mot co gai co tinh cach tu tin, hoat bat, dut khoat ai bao ban co ta khong co ca tinh? Mot co gai ngong ngenh hut thuoc, ruou che be bet nhu dan ong, ai bao la co ca tinh? Moi nguoi co mot cach the hien ca tinh khac nhau,,, da danh la su noi troi trong tinh cach moi nguoi goi la ca tinh nhung van phai co diem chung do laõ?Ưchang biet nua( nhung khong han la quai tinh!) Con gai ma chi nhu mi hien lanh, tinh cam thi dung la xua nhu qua dat. Con neu hieu ca tinh ~ nam tinh thiõ?Ưmat di mot nua Fe. Sorry vi y kien cua to chi la tuong doi.
    Hic,,,to ung ho cau vi do cung la mot khia canh cua van de.
    Ps: Cung ran nhu da cung bi reu rong che phu thoi!!!
    ya, we''re friends !!!
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cái loại con gái ăn chơi, hút thuốc gì gì như bác xuanhoi2000 nói là tôi không có cảm tình tẹo nào, ai đời con gái con đứa lại như vầy, hê hê, nhưng mà đó có phải là cá tính đâu, bác nhầm nhọt rồi.
    CÒn con gái mà hiền lành nhu mì quá thì tui cũng ghét, những cô gái đó nhạt nhẽo vô vị lém
  3. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ................Tôi thấy bạn có cái nhìn phiến diện về con gái cá tính nhỉ.....những điều bạn nói thì trên thực tế là có thật...nhưng không nhiều< hay đúng hơn đó là số hiếm>....và con gái cá tính không chỉ có vậy...nếu con gái cá tính là phải hút thuốc như con trai,nhậu nhẹt cờ bạc thì không phải....đó là những tật sấu chứ không phải cá tính.....thật ra nhiều người con gái cá tình rất dễ thương...trong công việc họ không thua nam giới chút nào nhưng vẫn rất đáng yêu.......
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  4. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    thật là buồn vì các bạn cố gắng phản đối ý kiến của tôi nhưnglại đưa ra ý kiến quá chung chung ... nói thật tôi chỉ muốn đưa r một vài ý kiến về mặt trái của một ngườig con gái cá tính , một vài điểm về sự không dược của một người con gái cá tính theo cái mà các cụ gọi là nữ tính , dĩ nhiên tôi không phủ địnhh một số mặt tốt của con gái cá tính , như năng đợng , hoạt bát , dám nghĩ dãm làm .... nhưng cái tôi muốn nói tới là mặt trái của nó ,, cái mà chúng sta vẫn thường ca ngợi thực chất không như chúng ta ong đợi , cái mà chúng ta tưởng là hay hoá ra lại không ra fì khi bước vào cuộc yêu huặc bước vào hôn nhân ....các bạn achưa bước vào chưa hiêu ...
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  5. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    OK. Hoan hô bác Xuanhoi2000. At last...phewww..
    Tớ chẳng phải bênh phái nữ đâu nhưng chả phải con gái hư ít lắm sao. Điều đó fụ thuộc vào việc cá nhân ta có chấp nhận được hay không XXXOOO. Nói ra thì ..., tớ trốn đây.
    Perhaps I em bad but wow. BB
    ya, we''re friends !!!
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    dong y voi ban friendhear
    anh kia noi ma cung ko ro minh noi gi
    ca tinh khac nam tinh, hon nua co phai nam tinh la hut thuoc uong ruu va cot nha nhu thé...
    cam giac anh kia thich nu tinh la phai...nhung hinh so bi lep ve so voi nhung co gai thuc su co ca tinh day...
  7. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ồ,manhogany là con gái mà nói đúng tâm lí con trai quá.Một cô gái qúa nhu mì,không bao giờ biết giận dỗi,không đỏng đảnh,không hờn ghen đôi khi lại là cô gái tẻ nhạt nhất.Một cô gái mạnh mẽ,cá tính luôn chứa ẩn những nét bí hiểm mà đàn ông tìm kiếm,phát hiện không bao giờ nhàm chán cả!Tuy nhiên cần phân biệt giữa cá tính và lập dị.

    The Phantom Of The Opera
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    swanheart nói hay phết, hi hi hi....................ủng hộ 100%!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  9. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    thì ra nhất loạt mọi người đều cho rằng tôi nhàm giữa cá tính và quái tính, với lập dị ...những con người như tôi nói là quái tính , là lập dị , là đũng rồi , là không thể chấp nhạn được đúng không ??? vậy chứ người con gái cá tính mà các bạn bảo là không phải là cá tính , là lập dị ấy thì rốt cục là cái người như thế nào vậy ???/ đó là người "làm cho bạn không cảm thấy nhàm chán , là người mà ở bên cạnh sẽ thấy thú vị lắm đấy " vậy thì đó là người có những nét gì vậy , những thứ gì tạo nen sự thú vị , những cái gì tạo nên sự không nhàm chán vậy ???? hay phải chăng chỉ là những thứ mà các bạn không thể chỉ ra , chỉ biết nói chung chung .... trong cuộc sống , theo các bạn cá tính thể hiện ở chỗ nào ???? còn venus_mars em ngoan hiền , vậy chứ người ta bảo em cá tính là vì sao vây???? liệu em có biết không ???
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  10. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đã là người ai mà chẳng có cá tính , cứ gì con trai với con gái đâu , nên mỗi người mới khác nhau chứ , có ai giống ai hoàn toàn được đâu . Quan trọng mọi người hiểu cá tính ở đây theo nghĩa nào mà thôi . Sống sao cho không ân hận với bản thân , vì người khác một chút ...., thế là ổn .
    La vie c'est comme une histoire d'amour

Chia sẻ trang này