1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cá tính ???? nên không ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuanhoi2000, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ngó cái title của topic đã thấy chuối
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  2. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn xuanhoi2000 có vẻ như đang mâu thuẫn với chính mình. Ban đâu bạn phản đối các cô gái cá tính, rồi sau đó bạn lại bảo chỉ để cập đến mặt trái của sự cá tính.
    Theo bạn, một cô gái "cá tính" (theo ngôn từ của bạn) giống như một chàng trai tám vía. Bạn nhầm về bản chất đấy. Mua cho bạn một bát cháo khi bạn nằm liệt giường, an ủi khi bạn sốc, những điều đó trên lý thuyết vốn là của con gái đúng không? Nhưng một thằng con trai mạnh mẽ, anh hùng đến đâu mà không biết đến những điều đó thì... vứt. Bạn cũng thấy thế là không ổn đúng không? Nhưng không ai bảo những chàng trai biết chăm sóc, biết chia sẻ là những chàng tám vía cả. Đơn giản vì họ có một tấm lòng thôi. Những người con gái cá tính cũng tương tự vậy. Bạn đừng đem so sánh, bởi nếu như thế thì khập khiễng lắm.
    Bạn muốn có ví dụ cụ thể ư. Tôi nhớ có một bộ phim thế này. MỘt người chồng luôn cảm thấy sợ một bà vợ thông minh, giỏi giang, ông ta yêu một người phụ nữ nhu mì, hiền lành khác, người có thể nấu cho ông ta một bữa ăn thật ngon mỗi khi ông về nhà. Và ông bỏ vợ để sống với người phụ nữ kia. Nhưng rồi ông nhận ra rằng người phụ nữ đó còn khác ông hơn cả vợ ông. Bởi chỉ cần ông nói rằng ông thích ăn trứng, thế là ngày nào người phụ nữ đó cũng làm cho ông món trứng. Ông nói ông thích màu xanh, người phụ nữ đó chỉ mặc độc một màu xanh. Ông trợn mắt, người phụ nữ đó bật khóc.
    Bạn thấy đấy, đó là sự nhu mì đến nhàm chán. Tôi có một cô bạn, một người phụ nữ Việt Nam điển hình, nhiều người đã nhận xét về cô như vậy. Nhưng một chàng trai khi vừa có ý định với cô, một chàng trai mà theo tôi là cực kỳ gia trưởng, cuối cùng đã thốt lên rằng: "ĐI với cô ấy chẳng có cảm xúc gì cả". Bởi vì cô ấy hiền lành và nghe lời một cách vô điều kiện. Một cuộc cãi cọ, một chút hờn giận, điều đó cũng là những gia vị để tình yêu có thể lâu bền. Nhưng cô bạn này đã không làm được điều đó. Vậy là họ chia tay.
    Một người con gái có cá tính có thể khiến bạn nói chuyện cả ngày với họ không biết chán. HỌ đầy sức thuyết phục. Bạn không muốn nói chuyện với một người mà chỉ có bạn độc thoại chứ, xét cho cùng bạn đang nói chuyện với người chứ có nói chuyện với búp bê đâu (búp bê chỉ biết chớp mắt thôi bạn ạ).
    Bạn hẳn nhiên là biết câu chuyện về bà Nguyễn Thị Bình trên bàn Hội nghị Paris. Một con người thông minh, cá tính, bản lĩnh, báo chí nước ngoài đã nhận xét về bà như thế. Nhưng có ai dám bảo bà không phải là một phụ nữ Việt Nam, một tính cách Việt Nam, có ai dám bảo bà không hiền thục, không đảm đang. Bạn đã biết đến nụ cười Võ Thị Thắng, một nụ cười thể hiện cá tính đấy. Và họ vẫn là phụ nữ, vẫn dịu dàng đấy thôi. Phụ nữ Việt Nam đâu chỉ có "đảm đang", họ còn có cả "anh hùng, bất khuất, trung hậu" nữa bạn ạ. Đó chính là cá tính đấy.
    Vậy đấy, điều cơ bản ở đây là chính bạn còn chưa có một quan niệm đúng đắn về cái gọi là cá tính, bạn đòi hỏi mọi người phải đưa ra lý lẽ thuyết phục bạn trong khi chính bạn chưa thuyết phục nổi mọi người. Chính bạn cũng chưa có nổi một ví dụ thực sự thuyết phục về mặt trái của một cô gái cá tính thực sự. Những điều bạn đưa ra cũng dừng ở mức chung chung.
    Còn một điều này nữa, bạn cho rằng những cô gái cá tính chỉ chinh phục được những chàng trai yếu bóng vía. Bạn nhầm đấy. Bởi chính những chàng trai yếu bóng vía lại sợ những cô nàng cá tính. Con trai, theo tôi được biết luôn luôn muốn được thử thách kia mà.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  3. LynxQueen

    LynxQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cá tính của một người chính là tính cách thật sự của người đó, không phân biệt nam hay nữ.
    Tôi thấy thật ngạc nhiên khi đọc topic này, chẳng lẽ các bạn không phân biệt được cái gì là bản chất và cái gì là sự bắt chước học đòi sao?
    Tính cách của một con người dù có khác biệt với đa số những người xung quanh cũng là sự phản ánh nội tâm của chính người đó.Mọi cung cách làm cho bản thân mình trở thành cá tính, hiểu theo nghĩa nông cạn tức là vẻ khác người, trong mắt người khác đều là thói học đòi của những đứa trẻ ranh tập làm người lớn, chính điều đó đánh mất cá tính và con người bạn.

    @
  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi các bác bàn tán sôi nổi quá cho em tham gia với
    Nói chung thì ranh giới giưa cá tính và lập dị là rất xa, em nghĩ rằng bác nào mà chẳng phân biệt được cá tính và lập dị. Em thì em ko thích những cái gì khác người , cái gì quá cũng ko tốt. Con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ là khi họ muốn che giấu cái yếu duối bên trong, con gái thì dù có mạnh mẽ cá tinh bao nhiêu thi cũng vẫn là con gái , họ vẫn cần sự quan tâm của người đàn ông họ yêu và cô gái nào thì cũng muốn được chiều chuộng.
    Tôi cũng ủng hộ những cô gái cá tính nhưng cá tính theo đúng nghĩa của nó cơ

  5. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn manhogany đã đóng góp cho toppic của tôi ,, tôi đã tặng bạn năm sao vì sự đóng góp chân thành
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  6. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi mới có dịp pót một bài của chủ đề này . thật sự tôi rất cảm ơn đã đóng góp cho chủ đề của tôi . mặc dù tôi không được nhiều người ủng hộ ... thật sự khi lập room này tôi chỉ muốn mình có một số nhận xét nào đó có thể có ích cho một số cô gái đâng được gọi là cá tính ... tôi chỉ muốn họ xem xét lại trên một khía cạnh khác của vấn đề , chứ tuyệt đối không có ý gì khác .... tuy nhiên có thể thấy sự phản ứng lại của cá bạn lài quá gay gắt .. liệu có phải tôi đã chạm phải tự ái của các bạn ...các bạn thân mến .. trong cuộc sống ,,, không phải lúc nào cũng là thể hiện mình , không phải lúc nào cuãng cá tính là hay đâu .. dĩ nhiên , mỗi sự viếc đều có cái hay của nó , nhưng cần nhìn nhận lại vấn đề , cũng giống như các bạn đã từng nhận xét về những coo gái nhu mì đó thôi , tại sao các bạn lại chỉ nhìn thấy các mặt không tốt của họ những người con tuyệt vời ấy , thế mà các bạn lại chỉ nhìn thấy những mặt tốt cuả những cô gái mà các bạn cho là cá tính ấy mà không nhìn rộng ra một cách khách quan vè những điểm không nên ấy mà nói thật những điểm tốt ấy là của những cô gái thông thường , những người con gái nữ tính ,chứ không phải là của những người con gái nam tính
    các bạn muốn tôi lấy ví dụ ư ??? một ví dụ về một người con gái cá tính , thông minh , sác dsảo đây ... liêu j các bạn có biết về một ca sĩ mà tên tuoỏi cũng đã rất nổi tiếng về sự cá tyính ... cô ấy thông minh , cô ấy sác sảo , cô ấy tự quyết định cuộc sống cho mình , cô ấy tự biết mình phải làm gì , cô ấy cho rằng mình không như những người con gái khác , mình cá tính hơn họ ... cô ấy biết tự xửa xe máy , cô ấy bưỡng bỉnh , cô ấy ngang ngạnh .... cô áy thnàh công , cô ấy đạt được mọi sự , cô ấy cũng có nhiều hâm mộ , những người côn gái cá tính .... thế nhưng cô ấy được gì , ??????ngoài sự được biết đến về sự cá tính và được biết đếm về trình đọ ca hát cũng như một gia đình nổi tiếng cô ấy còn được biết đến vì chưa có gia đình , và chắc chắn rằng không một ai nghĩ rằng trong khoa ngr 10 năm nữa cô ấy có thể yêu ai và lấy ai .... tôi xin lỗi vì không thể nêu rõ đó là ai , nhưng chắc chắn nếu bạn quan tâm chắc bạn sẽ biết đó là ai ..
    cuối cùng tôi chỉ muốn nói , cá tính có nên không ??? nó mang lại nhứn gì cho các cô gái ??? liệu có phải là một gia đình hạnh phúc ????
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  7. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cá tính là tính cách của từng người được hình thành phụ thuộc vào môi trường gia đình và xã hội của người đó, ai cũng thích được khen là có cá tính ...vì nếu hiểu theo nghĩa tích cực thì có nghĩa là tốt, là thông minh, là đặc biệt, .....nhưng đôi khi có nhiều người vì thích được khen như vậy nên cố tạo ra "cá tính" và điều này trở thành một điều lố bịch, ....uống rượu, hút thuốc, ....không phải là cá tính chỉ là một thói quen thôi và đó là thói quen xấu, ..... và đừng gọi đó là cá tính, ....
    Ở một khía cạnh khác, phụ nữ hiền lành, nhu mì thì cũng chán chết, ....
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    con gái cá tính thì tốt quá chứ sao?? cá tính là tính cách ko lẫn vào đâu đc của 1người ...có người có cá tính mạnh :Dứt khoát-thẳng thắn hoặc những tính cách ,những cách nghĩ ,cách sống mạnh mẽ..nhiều chàng đang mong bạn gái mình cá tính ..nhiều lắm ấy chứ

    to life is to die wherever to life is to fight tham chết sợ sống
    [​IMG]
  9. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To xuanhoi2000: Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục tranh luận về vấn đề này.
    Vâng, nhìn nhận một cách khách quan, thì cái gì cũng có mặt trái của nó, đó là quy luật cuộc sống.
    Một cô gái nhu mì hiền lành có ai bảo là không tốt, và xin lỗi, con gái mà không có một chút dịu dàng thì cũng đáng đánh đòn lắm. Một cô gái cá tính quá, cá tính và sắc sảo đến làm người ta sợ thì cũng không ổn. Tôi đã từng thấy một chàng trai bảo một cô gái: "Điểm mạnh nhất của em là sự thông minh. Nhưng em có biết điểm yếu nhất của em là gì không? Cũng là sự thông minh"
    Nhưng nếu nói như xuanhoi2000 thì chúng ta sẽ lại bàn sang một vấn đề khác rồi. Vấn đề không còn ở chỗ con gái cá tính, nên hay không nữa mà là con gái cá tính đến đâu thì vừa.
    Cái gì quá cũng không tốt. Hiền quá không tốt mà sắc quá cũng không hay. Vấn đề đó lại phụ thuộc vào từng đối tượng, cả chủ thể và khách thể bạn ạ. Thể hiện cá tính đến đâu và thể hiện như thế nào quả là một vấn đề nan giải, phải không bạn? Câu chuyện bạn kể về cô ca sĩ đó, tôi vẫn tin rằng cô ấy chưa gặp được người phù hợp với mình chứ không phải sẽ không gặp được người. Bởi cuộc sống vốn đa dạng lắm mà.
    Hơn nữa, một chàng trai bản lĩnh hoàn toàn có thể chinh phục được một cô gái cá tính. Nhưng cá nhân tôi, tôi thích một con người có cá tính. Dù đó là con trai hay con gái.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  10. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    manhogany thân !!! tôi tiếc là không thể tiếp tục tặng bạn năm sao được nữa ,nhưng tôi hoàn toàn cảm ơn bạn ,vì bạn cuãng đã hiểu được phần nào ý tôi .chắc chắn rằng những người than của bạn phải là những người rất hạnh phúc vì có bạn , một người có trái tim biết hiểu những trái tim khác , ngay cả khi có thể người đó có những ý kiến trái minh , một nguời không dùng lời lẽ gay gắt để phủ định những quan điểm trái ngược . tôi cần phải nói lại một lần nữa rằng bạn quả là một người rất thú vị . còn vấn đề kia tôi din phép sẽ tranh luận ở bài sau
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được

Chia sẻ trang này