1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cá tính ???? nên không ????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuanhoi2000, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uflower

    uflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xuanhoi2000 viết tiếp:
    Chủ đề này cũng lâu rồi .. và tôi vẫn rất buồn là không có ai ủng hộ tôi , dù chỉ một chút ... theo tôi cái gì cũng tương đối thôi .. và dĩ nhiên , ngay cả cái sự cá tính ấy cũng tương đối thôi thì tốt biết bao nhiêu .. nếu như cô ấy biết "nhường " một chút , biết lắng nghe một chút thì mọi chuyện quả thực đã không đến nỗi như vậy ... cô ấy hiếu thắng . cô ấy cố thể nói là ích kỉ . chỉ biết làm theo ý mình . không biết người khác phải lo lắng cho mình bao nhiêu , không biết người khác phải đau khổ vì mình như thế nào ..cô ấy là một người cá tính .
    đến một hôm . khi chính cô ấy phải ở trong hoàn cảnh đó , khi chính cô ấy phải đau khổ và lo lắng cho người mình yêu . thì cô ấy mới hiểu được tất cả những gì mà chàng trai trước đó đã dành cho cô .. cô mới thấy mình vô lý như thế nào . và những cái đã từng được gọi là cá tính ấy chẳng giúp gì được cho chuyện tình cảm của cô
    Tất cả đã ra đi . chỉ còn lại cô và tính cách của cô mang theo cả cuộc đời đã không giúp được cô ...
  2. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho bác nào lại nghĩ ra cái chủ đề hay đến vậy .Theo như vô kể lời nhận xét xung quanh thì tôi là 1 đứa con gái cá tính .Điều đó làm tôi rất khoái nhưng đến bây giờ tôi đã là 1 sinh viên năm 2 rồi tôi mới thấy điều đó chẳng hay tẹo nào.Tôi vừa tuột mất người tôi thích chỉ vì cái tính của tôi ,hình như con trai bây giờ thường khoái bon j con gái dịu dàng thì phải .Tôi cảm thấy rất buồn khi việc đó xảy ra và đã cố gắng thay đổi bản thân mình nhưng "lực bất tòng tâm" ko được.Con gái cá tính theo kinh nghiệm bản thân là dc rất nhiều người quý nhưng lại rất ít người yêu . Thế mới đau chứ !!!!!!!!!!!!!!
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    thật là lạ .... và tiếc thay chỉ đến khi người ta biết được nó chỉ là một hư danh , một thứ trang diểm huạc theo mốt của đa số con gái thời nay ... nên nhiều nguời có cái danh là người con gái cá tính .... và chỉ đến khi người ta phải đánh đổi một cái gì đó cho cái danh đó , chỉ đến khi chính cái sự cá tính đó không thể mở ra cho họ một lối thoát thì bắt đầu cảm nhận được sự bất lực .... Nhưng cũng may thay cho những người con gái cá tính ấy ... thường những người như vậy là người bản lĩnh .. họ biết làm theo những điều họ lựa chọn (điều làm lên cá tính của họ ) và biết chịu trách nhiệm trước những việc đó (thường họ chẳng biết sợ là gì )dù có thế nào cũng không làm cho họ ân hận ... đó là một việc tốt ... (tôi sẽ bàn về việc này sau ) nhưng lẽ ra họ có thể không phải chịu như vậy . nói như bạn chuôicabương thì cũng có phần đúng ..... tuy nhiên ... việc phải thay đổi tôi nghĩ rằng theo quan niệm từng người . nhưng có một việc thế này , không biết có nên nói ra không .. nhưng những cô gái cá tính sau khi đã có một chút thay đổi ( ít nói hơn , hay trầm uất hơn , hiền lành hơn ) thì người ta nói la :như vậy là cô đã trưởng thành hơn , chín chắn hơn rồi đấy ....vậy có phải cá tính chỉ dành cho lứa tuổi học sinh ?????!!!!!
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  4. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bạn xuanhoi nói về cá tính một cách quá extreme và cực đoan.
    Thứ nhất, các biểu hiện của một cô gái cá tính là gì? Cũng có thể, nhưng không nhất thiết một cô gái cá tính là cứ phải cắt tóc ngắn, hút thuốc uống rượu ăn nói bỗ bã. Họ cũng có thể là những người giản dị nhưng quyết đoán, biết mình suy nghĩ gì và mình muốn gì trong cuộc sống, và biết cách làm chủ nó.
    Thứ hai là mọi người nhìn nhận "cá tính" là thế nào? Có những người thấy có con bé ăn nói bố láo châm chọc, không tỏ vẻ tôn trọng với người hơn tuổi là có cá tính. Thế nhưng thực sự có những người biết kính trên nhường dưới nhưng luôn thể hiện được rõ "cái Tôi" của mình. Điều này không nhất thiết là "hiền đi đôi với đần" như bạn gì nói.
    Thứ ba ( nói dài quá nên quên mất cả định nói "thứ ba" là gì) :)
    Nói tóm lại người thực sự có cá tính là người tỏ ra được tính cách lập trường riêng của bản thân mà không cần phải đi đến cái extreme mà bạn đặt ra topic đã miêu tả. Và là người sống thực với bản thân mình, biết mình biết người; biết phân biệt đúng sai... nói tóm lại là biết mình muốn gì, biết mơ ước và biết hành động để đạt được nó; là người có chính kiến riêng nhưng không vì thế mà cứng đầu bất chấp mọi lời của người khác v.v....=> vừa là người có tính cách vừa là người khôn ngoan
    "Who cares, Its only fashion! "
    -Princess Of The Ocean-
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cac ban lam toi lien tuong den bo phim dang trinh chieu Sunny va Jeany. Mot co gai tham vong va mot ng` phu nu tot. Bo qua nhung dinh kien cua ban ve mot mo tip nhan vat cu me`m nhu Sunny (von thuong thay trong fim Han Quoc), hay nhin nhan Sunny voi tu cach la mot co gai. Mot co gai hien lanh, de thuong, va ca tinh, dung khong? Dung noi voi toi ban ko nhan ra dieu do, boi co gai ay dam dau tranh den cung cho niem tin, cho hy vong cua minh. Mot co gai qua ca tinh va dung cam. Nhung co ay that diu dang. Dieu do co gi ko tot. That ra nhung co gai "noi loan" khi da tro nen chin chan hon, ng` lon hon ko co nghia la ho da danh mat ca tinh cua minh. Chi khac nhau la ho the hien ca tinh theo chieu huong khac thoi. Ca tinh la ban chat de ta ko nham mot ng` voi mot ng` khac. chu ko fai thu de fo dien cho thien ha thay, roi binh pham. Ca tinh con ng` ko fai chi don gian danh gia qua mot vai hanh dong, ma qua ca mot con ng`. Boi the, ca tinh, co gi la dang che trach. Dang che trach o day la nhung ng` da la.m dung cai ma ho cho la ca tinh de the hien cai toi mot cach qua dang thoi.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  6. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    như vậy đến đây có thể chia cá tính ra 2 thể loại là cá tính tốt và cá tính không tốt ????? hôm nay tôi cũng đã thấy các bạn nhìn nhận một cách công bằng hơn . và theo nhiều khía cạnh hơn cái quan niệm thế nào là cá tính ... quả thực ... tôi thật sự đã sai lầm khi không đưa ra một định nghĩa về cá tính ... một bài viết khoa học là trước tiên phải đưa ra được định nghĩa ...... tuy nhiên cũng có cái hay là tôi được tiếp cạn nhiều khái niệm về cá tính .... xin lỗi ... mai tôi sẽ gửi tiếp bài
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  7. you_know_how_to_love_me

    you_know_how_to_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nên hay ko nên là cái quái gì? Bọn bạn bảo tớ wá phá cách, wá cá tính nên ko thể có người iu được. Thế cơ àh? Tớ cóc sợ. Tớ là thía nào thì là thía đó. Ai iu thì nhào vô, còn thì bỏ qua. Cá tính không phải là cái tội. Mà cái tội chỉ là cá tính. Cá tính là giề kà? Là có cái riêng của mình, là khác người nhưng không để mình bị tẩy chay. Tớ nghĩ thế. Còn thì tuỳ các cậu. Mà nè, nếu để có cá tính mà hút thuốc và uống rượu ấy thì người ta bảo ngu thì chít chứ cá tính ***** giề.
    don''t love me
  8. reddyj3

    reddyj3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    theo minh nguoi con gai co ca tinh la nguoi co chu kien rieng, nang dong, dam nghi dam lam, co y chi, biết mình là ai và phải làm gì. noi chung minh dong y voi y kien cua princes ariel. Co ca tinh khong co nghia la phai chanh, ngo ngao. Một người ăn nói nhỏ nhẹ mà vẫn giữ chủ kiến riêng của mình, biết kiềm chế bản thân lại tôn trọng người khác.những người mạnh mẽ đôi khi lại có bề ngoài rất trầm tĩnh. Khó chịu nhất là loại con gái muốn tỏ ra mình có cá tính, muốn phô trương mình ngịch ngợm, nhí nhảnh. Cá tính không phải là cái gì phô trương. Một người có cá tính không cần phải thể hiện hay chứng minh gì với những ngưới xung quanh cả. Mọtt ngườ có cá tính nói ít làm nhiều. Chỉ riêng việc bạn cố chứng minh mình là người như thế này thé nọ đã thể hiện bạn ít cá tính. Cá tính được phát triển và rèn luyện qua thời gian, thử thách, cả một quá trình bồi đắp tính cách chứ không phải qua vài cái áo quần hippy, vài hành động đú, vài cái lời cãi nhau tỏ ra mạnh mẽ mà ai đó được trao giải ''cá tính''. Nói chung tôi đánh giá cá tính theo bản chất con người, người đó có suy nghĩ riêng của mình không, hành động ra sao khi gặp khó khăn, chứ không chỉ qua cách ăn mặc, nói chuyện, qua hành động của họ nhiều hơn là lời nói...
    Được reddyj3 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 22/08/2003
  9. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn tranh luận ở đây nên tôi cũng muốn tham gia cùng các bạn. Đây là một chủ đề khá hay, và chuyện tranh cãi là không thể tránh được vì quan điểm mỗi người một khác và những dẫn chứng của xuanhoi2000 không đủ sức thuyết phục vì đấy đúng chỉ là "quái tính" chứ không phải là cá tính.
    Theo tôi được biết thì một người con gái có cá tính là một người năng đọng, thông minh, hay giúp đỡ mọi người, bảo vệ bạn bè, có nghị lực và quyết tâm để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nói như thế chác vẫn chưa đủ nhưng nói chung một cô gái có cá tính thì đương nhiên có rất nhiều bạn bè, được gd tin tưởng..
    Là bạn một người như thế các bạn sẽ thấy rất hay..
    Thế nhưng liệu một người con trai có đủ can đảm để yêu những người con gái có cá tính không ???
    Là người có cá tính nên họ rất mạnh mẽ, độc lập nhưng người đàn ông thì luôn muốn mình là chỗ dựa cho người yêu nên không hề muốn người mình yêu lại cúng rắn, không muốn dựa vào ai.. là người cá tính nên họ có nhiều bạn bè, nhiều mối quan tâm và như thế là người đàn ông không muốn vì chỉ muốn họ quan tâm đến mình là duy nhất. Là người phụ nữ có cá tính họ không ngại hy sinh tình cảm để đổi lấy những thành công và đạt được những mục đich của họ, thế nên chuyện họ lỡ hẹn, hay không có thời gain quan tâm đến người yêu là đương nhiên. Đây là tính ích kỷ của đàn ông.
    Là người phụ nữ có cá tính, nếu thông minh thì sẽ thành đạt nhưng để có được một gia đình hạnh phúc như những người phụ nữ khác thì thì họ sẽ phải lựa chọn, một là phải quan tâm đến gd nhiều hơn(nếu họ yêu và lấy một người đàn ông mạnh mẽ) hoặc là học sẽ phải là trụ cột của gd khi lấy một người luôn luôn "đi theo đuôi" họ, hoặc họ sẽ đọc thân để phát triển sự nghiệp..
    Thế nên nếu bạn là con trai thì hãy cân nhắc trước khi yêu một người có cá tính, liệu bạn có thực sự dẹp được những ích kỷ để thông cảm hơn với bạn mình.. Còn nếu bạn chỉ là bạn của họ thì bạn sẽ thấy họ thât tuyệt vời.
    <marquee>ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat<marquee>
  10. lovefool

    lovefool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    >>>xuanhoi2000:theo như iu nói thì đó là một cô gái cá tính;thế iu quên mất anh chàng kia đến với cô gái này vì cái gì ah???(ko phải vì cá tính của cô gái đó sao)
    lavender

Chia sẻ trang này