1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em Gấu đừng có thừa gió bẻ măng thế!
    Em liz này chỉ là một phần tử của tập hợp các cô học cao, đừng từ em ấy mà mắng lan sang tất cả các chị em học cao thế chứ!
    Em Gấu thì không biết em học cao hay không, nhưng mà em cũng cần phải xem lại cách ăn nói vơ đũa cả nắm của em đấy.
    Em này cũng không phải là hỗn, em ấy là hiếu thắng và không biết cư xử, kiểu trẻ con ấy mà!
    Em Gấu già rồi thì nên nhường trẻ con một tý đi !

  2. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    à, thêm:
    @ bạn gwens: tớ cám ơn bạn nhé
    cheers
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin lỗi vì hiểu lầm ý bác. Chẳng là vì em cũng bức xúc mấy chuyện nên sẵn dịp em trút ra.
    Nhà em có 1 cô bé đang giữ mấy đứa trẻ con. Cô bé này năm nay 20 tuổi. Em ấy học đến lớp 8 thì nghỉ học. Em này làm việc nhà từ sáng đến tối, cộng thêm chăm sóc 2 đứa con nít mà đứa nào đứa nấy tròn xoe, bọn chúng nó mến em ấy còn hơn ba của bọn nó. Em này đọc báo nhiều lắm, báo ở nhà em là em ấy lấy đọc hết. Thỉnh thoảng em ấy cũng lấy mấy quyển sách tiếng tiếng Anh ở nhà ra viết với đọc 1 tí. Mà dạo này mấy đứa con nít cũng sắp đi nhà trẻ hết rồi nên em ấy cứ lấy báo ra ngồi đọc quảng cáo để tìm việc.
    Nhà của em ấy thì có 6 anh chị em. 6 anh chị em ở 4 phương trời tự ai nấy lo, thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ 1 tí. Bố mẹ em ấy thì không ngày nào là không cãi nhau. Mà anh em ở xa thì thôi, chứ họp lại cũng cãi nhau suốt. Đấy là em ấy kể thế.
    Em bảo là em ấy phải đi học bổ túc cho xong lớp 9, xong rồi học nghề thì mới dễ kiếm việc. Mà giờ em ấy vẫn đang phải chăm mấy đứa con nít nên vẫn chưa đi học được.
    Em ấy nói chuyện cũng vui. Kiến thức em ấy đọc báo cứ chắp vá đầu này đầu nọ, cộng thêm em ấy cũng vui tính nên nói chuyện nhiều lúc rất là mắc cười.
    Em thấy như em ấy vẫn hơn khối cô học cao hơn em ấy mà suốt ngày cắp mông đi chơi, không biết đọc sách đọc báo gì, không biết chăm lo nhà cửa là gì.
    Các chị học cao em biết các chị ấy ăn nói rất lịch sự, có duyên, và đa số mặt mũi rất sáng sủa, không xấu đâu. Đa phần đều có bạn trai. Bạn trai đều học rất giỏi.
  4. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trong đây có bạn nữ hoặc nam nào đang học hoặc học xong cao học chưa? Phát biểu cho nó thêm thực tế nhé
  5. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Túm lại các ý kiến trong đây tạm thời như này: Các bạn nam không thích con gái học cao vì có cái nhìn méo mó về những người học cao, vì 1 chút gia trưởng , sợ - lo lắng việc mọi người sẽ tỉa: k dạy được vợ vì trình kém hơn vợ. Nhất là suy nghĩ những cô học cao thường xấu xí, giao tiếp xã hội kém. Theo tôi đây là đại diện của những người bản lĩnh kém!! ở đâu cũng có người này người kia thôi.
    Còn các bạn nữ trong đây tư tưởng có phần thoáng hơn về việc học hành nhưng giải thích vẫn còn mơ hồ.
    Thực ra để đánh giá 1 người nếu chỉ dựa vào mỗi bằng cấp sẽ là sự đánh giá k công bằng và k sáng suốt. Nhưng dù sao có học vẫn hơn, nhất là học để làm việc, để có 1 tương lai tốt đẹp cho chính bản thân mình. Còn chuyện tình cảm ah? cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim thôi - Ty như này thì đâu phải học thấp là dễ có hơn học cao.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vỗ tay cho câu này!
    Em thì không mong muốn dạy vợ, ngược lại thích vợ giỏi hơn mình để dạy mình thì càng tốt (không phải giỏi võ đâu nhé!)
  7. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    " chị " chỉ cho "em" câu nào hỗn đi ah?? ...
    " nhận thức".....cũng tuỳ vào xem "nhận thức" với ai "chị" ah??
    " Dựa cột ?? " ....đây ko phải là chỗ để tự do ngôn luận ah??
    Cheer tiếp cho cái sự học ở đời
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Câu nói đấy hay đấy, cô Gấu nên học mà hành xử theo nó.
    Ngòai ra cô Gấu không nên mắc những lỗi logic thông thường:
    Chị ko biết em làm Mas thế nào nhưng về cách ăn nói và giao tiếp ứng xử nên học hỏi thêm đi! ----> Học thêm kiến thức 1 ngành và cách thức ứng xử đúng là khác nhau. Đừng đánh tráo vấn đề nhé! Xét cách thức ứng xử của 1 người là một chuyện, còn đừng lôi trình độ chuyên môn vào đây.
    Em cứ ăn nói kiểu này, càng chứng tỏ một chân lý, là càng học cao càng kém về các mặt khác! Xấu hổ cho chị em ta lắm! ----> Đã gọi là chân lý thì không cần chứng tỏ nữa, cô Gấu ạ. Nếu nói thế, chẳng hóa ra nó chưa là chân lý nên cần thêm 1 trường hợp quy nạp vào nữa để hòng mong sớm rút ra kết luận sao?
    Xấu hổ cho chị em ta lắm! ---> Te he he!
    ----------------------------
    Học cao hay không là do nhận thức thôi, tôi thấy việc 1 người học đến thạc sĩ, tiến sĩ trong thời đại này chỉ là vì họ định hướng sự nghiệp như thế (bỏ qua vụ không định hướng mà cứ học được chăng hay chớ nhé) như vậy.
    Người đi làm kinh doanh thì chắc chắn không nhắm đến việc sẽ đăng nghiên cứu của mình trên tạp chí đầu ngành.
    Người đi làm nhạc sĩ thì chắc chắn không nhắm đến việc tăng khả năng nhận định thị trường hay khả năng điều khiển nhân viên.
    etc.
    1 người mở cty sản xuất nước rửa chén và thành sếp sòng trong lĩnh vực đó, liệu đi so sánh với 1 giáo sư chuyên nghiên cứu nền văn minh Maya thì so thế nào được? Trớt quớt cả thôi.
    Tìm gặp đc 1 nửa của nhau là cái duyên.
    Vợ chồng hay không là sự quý trọng, kính phục nhân cách và nhường nhịn lẫn nhau, chứ ai mà nhường mình mãi được. Ai cũng có phần ích kỷ riêng chứ.
    Còn chuyện bằng cấp thì tùy quan niệm thôi. Ai nghĩ cái bằng nó to, và sợ nó, ghét nó, hay muốn có nó, thì tầm nhận thức là X. Ai cho rằng bằng cấp chẳng quan trọng bằng cái duyên + cách thức cư xử thì tầm nhận thức là Y. Thế thôi.
    Đang ở mức X mà chỉ trích Y; hay ở Y mà chỉ trích X thì cũng đâu giải quyết được gì? Ai cũng sẽ vẫn giữ quan điểm của mình mà thôi.
    Oài, mỏi vai quá.
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tớ thích cách suy nghĩ của bạn Liz. Bây h phụ nữ ko nên ỷ lại dựa dẫm vào đàn ông. Cứ dựa dẫm nhiều đàn ông nó khinh cho, ko khinh thì cũng ko tôn trọng, kiểu như cái câu : "đàn bà ấy mà, nông cạn, hiểu biết kém...". Chị em còn muốn dựa dẫm vào đàn ông thế nào nữa? trong khi trên thế giới phụ nữ ầm ầm đòi nam nữ bình quyền, cố gắng học cao, giành nhiều địa vị quan trọng hơn trong xã hội thì ở VN vẫn cứ có tư tưởng kiểu thế này. Nói thật là khi học cao, hiểu biết rồi thì ng ta cũng k nhất thiết phải chọn 1 ng chồng giỏi hơn mình, mà chỉ cần ng kia là chỗ dựa tinh thần cho mình, hiểu đc bản thân mình và nhất thiết là ko cảm thấy tự ti vì vợ mình quá giỏi là đc (mà coi đó là động lực để phấn đấu). Học tập đc từ vợ thì có gì là xấu nhỉ?
    Bản thân mình, lúc nói đùa với bố mình là nếu k du học master đc thì ở nhà lấy chồng giàu vậy, bô'' mình còn mắng vào mặt cho ấy, bảo là lấy chồng kiểu thế để nó khinh cho vào mặt à. Còn BF của mình bây h cũng luôn khuyến khích việc mình học cao lên, du hoc, thậm chí có thể phải chia tay mình vì chuyện đó vì anh ấy đã đến tuổi lập gia đình rồi, cũng lớn rồi, bố mẹ cứ giục.
    Chỉ cần k tự cao tự đại với những ng khác vì ỷ mình học cao hơn là đc.
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Tớ cũng nghĩ chuyện làm Mas hay phD phần lớn là do định hướng nghề nghiệp yêu cầu. Đơn giản như trường hợp tớ, học từ SPhạm ra. Nếu bạn nào tốt nghiệp xong muốn ra trường dạy luôn cấp 3 thì họ có thể đi dạy luôn, nếu muốn chuyên sâu về nghiên cứu thì họ phải học tiếp Mas hay hơn nữa là PhD, hoàn toàn là do định hướng về nghề nghiệp yêu cầu, ko thể hiện được ai "cao" hơn ai cả.
    Còn có bạn nào đó đã nói con gái học càng cao thì các mặt giao tiếp, ứng xử kém cỏi thì tớ thấy thật buồn cười. Giao tiếp, ứng xử cũng như nhân cách 1 con người hình thành từ bé, trong cuộc sống hàng ngày, nó ko liên quan gì đến chuyên môn cả. Nếu 1 người có nhân cách tốt thì ko ai vì học thêm cái Mas hay phD mà tự nhiên nhân cách lại quay ngược 180 độ được .
    Hihi, hơi lạc chủ đề. Nhưng tại quan điểm vì sao con gái học lên lại khó lấy chồng hơn thì tớ đã nói ở mấy trang trước rồi

Chia sẻ trang này