1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình là thành viên mới. thấy chủ đề này sao giống bản thân mình lắm......mình hiện vừa là cô giáo dạy cấp 3, vừa học lên cao học......đúng là giờ cửa trái tim mình đã khép lại rồi......nhìn anh nào cũng thấy bình thường ko có cảm giác gì hết.....vì ở trên này, cũng có những bạn độc thân....nhưng lại rất khó làm quen......gặp nhau toàn bàn đến chuyện học rồi về......và học trên này ai cũng bận cả.....như mình vừa đi làm vừa đi học......còn thời gian đâu nữa mà nghĩ đến chuyện ấy...... rất vui làm quen với các bạn!
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Gấu em mới chỉ ngó nghiêng và viết lách tí thôi, hôm nay Gấu em mới góp lời bàn luận tí ti ạ!
    Em đã đọc hết cả từng ấy trang, và thấy một điều thế này, cái chuyện học cao rất phổ biến và rất cần thiết với đại đa số mọi người trong xã hội bằng cấp bây giờ. Vì thế việc phụ nữ học cao là chuyện rất bình thường. Học để nâng cao trình độ, học để có bằng cấp giúp ích cho việc thăng tiến, học để mở rộng mối quan hệ, học để... thực hiện và làm được nhiều thứ khác nữa.
    --> Vì thế mà Gấu em ko nhất trí quan điểm của của ai đó khi nói rằng phụ nữ xấu và ko yêu được ai hay ko ai yêu thì mới đi học cao... Rất vô lý!
    - Là một người phụ nữ hiện đại thì ngoài việc học cao cũng nên tự trau dồi cho mình kiến thức giao tiếp ứng xử, rồi trang điểm làm đẹp, nữ công gia chánh, chăm sóc chồng con... Đừng nên bao giờ lấy cớ mất hết cả thời gian đổ vào học để có quyền ko biết gì hết, để lười biếng việc nhà, bỏ mặc bản thân xấu xí và phai tàn! Theo Gấu em được biết thì học Mas hay học gì đi chăng nữa bây giờ cũng phần lớn là ngừoi học phải tự học là chính, thời gian đi học rất ít! Thế nên chắc chắn vẫn còn thời gian để thực hiện những điều chủ yếu và căn bản mà người phụ nữ cần có.
    - Cúôi cùng, đàn ông bây giờ cũng rất hiện đại, Gấu em tin rằng một người đàn ông có học thức sẽ ko bao giờ chửi một người phu nữ ngoan ngoãn đảm đang, khéo léo, tận tuỵ với chồng con với gia đình nhà chồng.. và cả họ nhà chồng cũng thế, mà người ta sẽ chửi vào mặt con đàn bà kém giao tiếp, kém ứng xử, cãi giả bố mẹ chồng và chồng, để con cái ốm quặt quẹo, nhà cửa bẩn thỉu bề bộn, đến quấn vài cái nem hay nấu bát canh măng giỗ ông bà nhà chồng cũng ko biết làm ... đã thế lại vẫn câng câng cái mặt lên rằng ta đây học [/b[ cao... Gấu em e rằng, đến lúc đó học cao nó sẽ chả có nghĩa lý gì nữa! Vô ích thôi!
    Gấu em thì chưa tới được cái Mas, sang năm mới học được nó, vì Gấu em đang sống ở Việt Nam, theo nền giáo dục của Việt Nam và làm hành chính nhà nước Việt Nam nên phải đủ 2 năm kinh nghiệm mới đủ điều kiện! Thế nên Gấu em cũng chỉ nghĩ đơn giản đựoc như trên, chứ chưa được cao siêu như các bác học Mas trong này ạ!
    Gấu em tặng các bác Mas mỗi bác một để thể hiện sự kính nể!
    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 16/07/2007
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Gấu bác. Được cắp sách đi học vào giảng đường học với thầy xong rồi làm bài thi lấy điểm mới là sướng đấy bác ạ. Còn phải tự mày mò nghiên cứu nó mới là gian khổ đấy.
    Bạn gấu cứ làm quen với các chị làm Phd ở nước ngoài xem, cho dù là làm các ngành khoa học tự nhiên đi nữa thì các chị ấy đa phần đều rất lãng mạn, nhiều tài, sâu sắc chứ không ngu ngơ đâu. Mấy chị mà mãi không có chồng/bạn trai thì không phải là không có người để ý đến các chị ấy, hay các chị ấy bị ế đâu, mà do các chị ấy kén đấy.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh bảo em lấy kinh nghiệm thực tế.
    Em đang học master 2 ạ!
    Nếu giả em quyết định làm thesis, thì lúc làm xong, em sẽ báo cho anh kết quả thế nào để làm survey nhé(đang phân vân đứng giữa 4 dòng nước, 3 dòng xuôi, một dòng ngược đây)! Nhưng mà phải đính chính ngay () là cái phân vân làm hay không, làm thì làm cái nào này nó không liên quan đến chồng con đâu ạ, chỉ là lợi ích và tiền bạc thôi (toàn những thứ vào thời điểm này tạm có độ ưu tiên cao hơn tình cảm hết )!
    Nếu em có quyết định không làm, thì em cũng đưa ra những ví dụ của những người khác cho anh rồi mà. Nó không có một câu trả lời tất định cho mọi trường hợp, để mà từ đó rút ra một qui luật đâu ạ. Cưới nhau hay không, như bạn Muadong_hanoi nói, nó là còn cả cái duyên nữa. Và những trường hợp không nên làm tiến sĩ (nếu xét về mặt nó làm giảm khả năng lấy chồng), thì em cũng đã nói ở các bài trước rồi ạ.
    Ah, mà những ví dụ em thấy là nhãn tiền, ở quanh em đấy, không phải em cop từ "100 chuyện lạ có thật " hay là "Truyện cổ tích về các cô nàng tiến sĩ"/"Huyền sử về cái sự lấy chồng của gái cao học" đâu, nên anh đừng bảo em lấy thêm ví dụ cụ thể nữa nhé!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 16/07/2007
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Định nghĩa "học cao": Thạc sĩ(không tính MBA) hoặc tiến sĩ ở 1 nước tiên tiến hoặc tiến sĩ "thật" ở Việt Nam.
  6. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    ......Những dòng...mà chị in đậm ấy mà...tôi nghĩ nó đã ko còn tồn tại từ rất lâu...nhất là đối với những người được đào tạo chuyên môn có chiều sâu...
    Còn nếu chị muốn nói về mặt nữ công, giao tiếp, chăm sóc gia đình...tôi nói thật chị chưa chắc đã bằng ai....Chị nên nhớ, 1 khi tay chị ném bùn vào người khác...tay chị cũng đã vấy bẩn rồi..
    ...Chị đã viết với ý kêu tôi là...ăn nói hỗn xược...nhưng tôi thấy từng chữ tôi viết....và những dòng chị viết chẳng khác nhau là mấy..chỉ có điều tôi ko lên mặt dậy hay chỉ trích riêng 1 cá nhân nào cả...
    .....Nhưng là phụ nữ, nói hẳn ra là tôi thấy bực, thấy khó chịu khi thấy 1 số bộ phận nam giới có cái nhìn sai lệch về những người phụ nữ học cao...Chị là phụ nữ, thay vì lên tiếng bảo vệ chị em...chị lại hùa vào, nói những từ, những ngữ khó lọt...Chẳng qua, có quá nhiều bài phản đối, chị mới viết thêm 1 bài..Nhưng rồi khi tôi đọc, tôi thấy ý tứ của nó còn nặng nề hơn, phản bác hơn..Và câu cuối cùng...là điểm chứng minh rõ nhất...
    ...Tôi cũng phải xin lỗi nhiều bác ở đây, rằng vốn Tiếng Việt tôi hơi kém, viết chính tả nhiều lỗi sai...nhưng tôi ko giấu cái dốt của mình...Nếu như có bác nào thấy sai, nói tôi 1 tiếng...tôi sửa liền...Tôi nghĩ đó cũng là 1 cách học hỏi..
    Học hành, kiến thức là vốn quý của con người...Tôi hy vọng, bản thân chị cũng sẽ có những cái nhìn mới mẻ hơn, positive hơn về vấn đề này....
    Bài này Mod cũng có thể delete nó đi, nếu như nó quá đụng chạm..những gì cần nói, tôi cũng đã nói hết rồi...Thanks nhiều..
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lizliz86, không phải tự dưng mà em bị người khác cho là ăn nói hỗn xược. Cái cách em gọi chồng là "nó" và gia đình chồng em là "nó" không cho thấy em là một người ăn nói lễ độ. Người ta chỉ dùng "nó" với những ai họ coi thường và khinh bỉ. Như em nói, việc em gọi chồng em là nó hay gia đình chồng em là nó hay thậm chí em có gọi người lớn trong gia đình em là nó là việc của em. Nhưng người khác có quyền nhận xét về sự hỗn xược của em. Nếu em không muốn bị phán xét thì hãy tập ăn nói lễ độ hơn. Không phải cứ cố tỏ ra vẻ ta đây ngang tàng thì sẽ được đánh giá là "cá tính", ngang tàng không đúng chỗ sẽ bị cho là hỗn xược. Tại sao trong 11 trang chỉ có mình em bị cho là hỗn xược, em hãy suy kĩ thử xem?
  8. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất - Em chưa gọi bất cứ 1 người nào trong nhà em là "nó" ====> và chắc chắn với anh...là sẽ ko có 1 ai nghe được từ đó...
    Thứ 2 -- Em chưa bao giờ admit rằng em cá tính hay chứng minh gì đó cả...Em nghĩ gì em nói nấy...Em ko phải cá tính, hay đặc biệt gì cả..Cũng như bao người, nghe người khác có những nhận xét sai lầm..em cũng nêu ý kiến..Có thể với vài người nó khó nghe..em cũng rất tiếc...
    .......Cơ mà tối muộn thế này....bác lại là người đầu tiên trong topic gọi iem là ...em..Em rất cảm kích, cảm ơn bác nhiều..
    Được Lizliz86 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 16/07/2007
    Được Lizliz86 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 16/07/2007
  9. kevotinh88

    kevotinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    anh trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học
    Mình làm quen nhé em
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cái này thì lý luận của Axiety hơi bị...cùn Chân lí có tính lịch sử và tính giai cấp (hay tầng lớp nhỉ?)! Chân lý của một ông cảnh sát phải khác với một tay mafia chứ nhỉ?
    Cũng mỏi tay rồi, nghỉ thôi! Nói vừa vừa không lại bị chỉ trích là "tầm nhìn hạn hẹp! Bia cho mát đã

Chia sẻ trang này