1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Định nghĩa luôn từ "thật" bác nhé!
    Bất bình thì đấu tranh, nhưng phải đấu tranh đúng cách em nhé! Phải chứng tỏ rằng mình là một người học cao, để bọn anh còn thấy những cái hay ở phụ nữ học cao mà yêu chứ, đúng không em?
    PS: Lần sau em viết ngoại ngữ nào em ưa thích nhất nhé! Anh sẽ cố chạy chọt nhờ bạn bè anh dịch dùm. Nhưng mà kiểu là Người Việt, lớn lên trên đất Việt (Em học Chu Văn An đúng không?) mà không thạo tiếng mẹ đẻ thì anh thấy em không ổn tẹo nào!
  2. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    học lắm thì... fịch cũng cởi chuồng mà thôi
    đùa chứ mình thấy nhiều em càng học càng thấy củn mủn đi, ko cứ học nhiều là thông minh đâu
  3. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hay hay, tiếp tục phát huy nhé
  5. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cũng có lý đấy!
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ học cao bao nhiêu cũng không sợ. Già rồi, chưa chồng mà còn học cao, biết nhiều chỉ thấy khổ. Không phải là không tìm mà không ai thèm lấy ấy chứ. Lúc đó chỉ vào hội CHim cánh cụt để xem anh nào chết vợ, ly dị mà chắp vá thôi hihihi
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0



    "Có tật thì giật mình"

    Đọc xong, thấy xuất hiện một "trẻ con" "học cao", ngang tàng, ngạo nghễ, bướng bỉnh, trong lòng đang đầy mâu thuẫn và lo lắng cho chính cái sự học cao của mình!
    Vừa buồn cười, vừa thấy thương!
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có em đây. Sao mọi người lại có định kiến với con gái học cao thế nhỉ? Thời buổi này yêu cầu công việc mỗi ngày mỗi cao, nếu không học và bồi dưỡng thêm kiến thức thì có thể bị lạc hậu, tất nhiên còn tuỳ vào yêu cầu công việc nữa. Với cả con gái mà lấy chồng vào rồi, con cái gia đình khó học tiếp lắm, trừ phi theo học một số chương trình "kiểu dễ thở" ở mình. Nguyên nhân rất hợp lý, cần thì chỉ là cần những người đàn ông bản lĩnh không quan tâm tới vấn đề bằng cấp mà thôi. Cứ đặt vấn đề nhẹ nhàng thôi các bác ạ
  9. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lol, đọc topic này chán rồi nhưng đợi lắng nghe nhiều nhiều mới ý kiến. Tớ thấy vấn đề học hành không có liên quan gì đến yêu đương cưới xin hết. Các bạn ít học, thiếu học hoặc chán học gặp mấy em PhD với MEng về cứ gọi là ngọng. Ngọng thì cũng chẳng việc gì, nhưng mà nên lấy đấy làm goal phấn đấu tiếp chứ lại hô hào chị em học in ít đi thế này thì ... speechless. Chính sách của mọi quốc gia đều lấy khuyến học làm đầu, chứ khuyến đẻ đếch đâu, kể cả mấy nước birth rate đang tụt như SIN, FIN, JAP cũng vẫn grant học bổng ầm ầm. Anh em cũng nên chịu khó update, mấy giờ rồi mà vẫn còn hình ảnh mấy chị PhD xuề xoà, ko make-up, ko PR. Phổ cập giáo dục rồi, PhD với MA thì có đếch gì đâu, toàn cầu hoá rồi, lấy chồng đâu chẳng được, cứ gì phải HN, cứ gì phải VN, Eurasian couple nhan nhản sốt ruột. Rất nhiều người ở đây đưa ra những ý kiến vô cùng phiến diện, chẳng buồn quote, chỉ thấy tội cho cái cộng đồng con con này, tưởng chia sẻ được ít thông tin hoá ra toàn ném rác / đá tảng vào mặt nhau. Liếc post là biết trình nhận thức đến đâu rồi, khôn lên đê, mấy ông em Việt xấu xí.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đã ai nghe TS Văn học Đoàn Hương nói chuyện chưa ạ (Xin lỗi vì nêu tên TS trong này). Không hiểu tại sao TS nói chuyện hay thế, nghe có tình có lý thế, mà vẫn chưa chấm được ai? Có lẽ đúng như Axiety nói hôm kia chăng? "Học càng cao càng thấy mình đầy đủ nên không cần tìm một nửa còn lại?

Chia sẻ trang này