1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cô Đoàn Hương thì nghe cô ấy nói cũng hay, nhưng đấy là bình luận văn, chứ không hẳn là những tình huống đời thường mà hàng ngày cô ấy có thể gặp phải, nên từ đó cũng chưa nói lên được gì nhiều. Ngoài ra, nếu tớ nhớ không nhầm ngoài đời cô ấy khá khó tính, và có thể đó cũng là một lý do. Nếu trong cuộc sống, cô ấy cư xử được như văn cô ấy nói, lúc đó chúng ta mới nên cảm thấy ngạc nhiên là tại sao cô chưa chồng. Còn một điều nữa là cô ấy là người làm về văn, mà ở VN thì con gái làm về văn phần lớn đều lấy chồng muộn thì phải, nên ấy đừng vội nghi oan cho cái bằng tiến sĩ ấy nhé. Còn có một số lý do khác, nhưng tớ nghĩ là không nên nói ở đây.
    Đấy là trường hợp riêng về cô Đoàn Hương, còn về trường hợp chung nhé, tớ không nghĩ là những người học càng cao thì càng thấy mình đầy đủ nên không cần một nửa nào nữa đâu. Những người mà nghĩ như thế ấy, tớ cảm thấy họ hơi đáng thương, là bản thân họ nếu không có bằng cấp, thì hơi thiếu về mặt nào đó, nên mới phải đặt quá nhiều niềm tin vào cái bằng cấp đó, như kiểu là lá bài cuối cùng để thắng cuộc với đời ấy, vì thế mà mới ngộ nhận về bằng cấp, và mới nghĩ như thế thôi.
    Thứ hai là, những người ấy thường có thái độ xa lánh cuộc sống, họ nghĩ là bằng cách có nhiều bằng cấp, xã hội sẽ thay đổi quan niệm về họ, là người ta sẽ tìm đến với họ, trong khi chúng ta biết phải luôn là ngược lại đúng không: muốn điều gì, thì nhiều lúc phải cúi xuống mới lấy được, muốn gần gũi ai, thì không nhiều thì ít, ta cũng phải dấn bước đi về phía người ấy. Và nếu có một quan hệ, mà trong quan hệ ấy, một người có thái độ trịnh thượng, coi mình là cao hơn, là đang ban ơn cho người kia, thì tớ tin là, nó cũng không thể tồn tại lâu. Vì thế, những người ấy có suy nghĩ ấy đúng là khó có thể lấy chồng thật.
    Tuy nhiên, đấy chỉ là một số học cao học là như thế, chứ không phải là tất cả. Thứ nữa là mặc dù tớ không dám khẳng định tổng quát, nhưng qua cái tập mẫu những người tớ quen ấy, thì thậm chí, cái số đấy còn là thiểu số nữa cơ (hay có khi là, tớ thấy người như thế thì tớ đã kính nhi viễn chi, tự động lùi xa 3 bước để mà chiêm ngưỡng rồi, nên họ ít khi rơi vào tập tớ quen nhỉ). Theo tớ, những người học cao kiểu ấy thì là học bị phản tác dụng, tức là học không đúng cách đấy.
    Tớ nghĩ là, học tập tích cực ấy, thì nên và là ngược lại mới đúng: càng học, càng hiểu ra là mình còn chưa biết gì cả, càng hiểu ra là mình còn ngu ngơ lắm, hiểu ra là mình phải học thêm rất nhiều, là trong cuộc sống này mình cần mọi người ở bên biết bao, vì chính mọi người sẽ nâng đỡ mình, chỉ bảo cho mình những điều ấy, vì chính mọi người sẽ dẫn cho mình đi đúng hướng. Tớ cũng mở ngoặc là những cái cần tìm hiểu này không nghĩa là chỉ kiến thức chuyên nghành nhé, mà là kiến thức nói chung _ trong đó có cả kiến thức xã hội đấy!
    Tóm lại, theo tớ, những người mà bạn đoán ấy, họ như vậy thì là do tự bản thân con người họ, do suy nghĩ và nhân sinh quan không đúng đắn của họ vốn có từ trước rồi. Tớ nghĩ là không nên đổ cái lỗi ấy cho kiến thức, và vì thế không nên đánh đồng tất cả những người cao học hay học cao chung vào cái rọ đấy, bạn có nghĩ thế không?
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    "Học càng cao càng thấy mình đầy đủ nên không cần tìm một nửa còn lại?
    [/quote]
    Đúng rồi kiểu như thủ dâm tinh thần vậy, nó hơi thô nhưng đúng là như vậy. Vd bạn định chia sẻ với ai về vấn đề gì đó nhưng do trình của bạn cao quá, họ không theo được, thế là bạn chán.
    Và cũng có thể bạn không cần nhu cầu chia sẻ vì bạn tự giải quyết được vấn đề của bạn...., vì bạn giỏi rồi và bạn do có thói quen và phương pháp nghiên cứu bạn tự mình tìm hiểu.
    Nếu như bạn không gặp được đối tượng có trình cao hơn bạn cảm thấy khó mà yêu người khác được.
    Tóm lại, tôi thấy các cô (giáo) trong trường ĐH mà tôi biết, hầu như lấy chồng cũng là làm trong nghành giáo dục. Vợ là PTS thì chồng TS....
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 17/07/2007
  3. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ cách nghĩ này. mình cũng học cao học, nhưng mình càng học càng thấy nhiều vấn đề cần nên học tập, học hoài mà vẫn ko thấy hết. lúc mình học ở ĐH thì chủ yếu là học trong sách vỡ, tìm tài liệu trong thư viện và nghe thầy cô giảng. Nhưng lên đây đòi hỏi ý thức tự học rất cao. Thầy cô cho vài đề tài, rồi tụi mình chia nhóm ra học và phần lớn tìm trên mạng, tìm ở ngoài thực tế và ở thư viện. Nói như vậy để các bạn thấy thời gian học trên cao học ở trên trường thì ít nhưng về nhà thì đòi hỏi nhiều thời gian tìm tòi. Và phần lớn tụi mình trên đây đều vừa đi làm vừa đi học cả, nên thời gian nghĩ về tình yêu thì bị hạn hẹp. Lo học và lo làm thôi cũng đã chiếm gần hết thời gian cả ngày rồi. Vì vậy, bản thân mình nghĩ chắc tốt nghiệp rồi mới dám nghĩ đến việc lập gia đình. Nhưng mà cũng ko biết chắc được "tình yêu hãy để nó tự nhiên đến" thì hay hơn phải ko các bạn. Khi nó đến mình sẽ biết cách nắm bắt và giữ nó lại bên mình. Học cao ko có nghĩa là họ ko muốn nghĩ đến tình yêu chỉ vì họ quá bận rộn với việc học và nếu đi làm thì càng bận hơn nữa. Và phần lớn những ai học cao thì ít nhất họ cũng đã trải qua 1 mối tình đầu ở thời còn sinh viên hay học sinh, vì vậy mà trái tim của họ cũng ko còn như trước có thể dễ dàng đón nhận 1 ng khác đến. Ko có gì phải vội vàng trong chuyện tình yêu, cũng như lập gia đình. Vi chúng mình đang sống trong thời đại văn minh, nên cách nhìn cũng sẽ khác. Có học vị cao, có nghề nghiệp ổn định thì sợ gì ko tìm được 1 ng chồng như ý muốn. Chuyện này ko nên tìm kiếm mà hãy để cho nó đến 1 cách thật tự nhiên và nếu có ra đi cũng thật tự nhiên.
    hihimình là mem mới, bắt tay làm quen với các bạn nha! thân!
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Học cao học thì ổn, nhưng đừng học Tiến sĩ
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn vì bạn ủng hộ ý kiến của tớ, mặc dù ý tớ hơi khác như thế một chút. Ý tớ là, học cao để càng nhận ra giá trị của những mối quan hệ xung quanh, và vì thế cố gắng làm sao để nó và việc học hài hoà với nhau ấy!
    Nhưng chúng mình vẫn giống nhau ở điểm là cùng thấy là không phải mọi người học cao thì đều tự tôn (nói như bạn riversound là thủ dâm tinh thần) hết, và cùng thấy đấy chính là những người không biết cách học, bạn nhỉ ?

  6. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao thế hả bạn anh trai?
    Tớ có ấy người bạn như thế này:
    vợ TS (việt) - chồng (Đại Học, nước ngoài): gia đình hạnh fúc
    vợ Nha sĩ (DDS) - chồng Ms: gia đình hạnh phúc
    vợ D.Pharm. - chồng Bs. gia đình hạnh phúc
    fiance''e (Dr. Pharm, clinical Assistant Prof.) - fiance'' làm bên business
    còn lại thì có vợ MA - chồng đại học/ kỹ sư... vẫn hạnh phúc lắm
    còn tớ thì đang làm ts, chồng đã là ts. Nhưng mà chồng tớ tán tớ khi đã bắt đàu làm ts rồi ạ.
    Tấm bằng không nói nên cái gì hết, các bạn fải tiếp xúc với con người cụ thể mới biết được như thế nào. Còn mấy anh nào chưa tiếp xúc với mấy cô mà mới thấy tấm bằng đã rút lui là do các anh ấy tự lọai mình từ vòng ngoài rồi.
    Chúc can đảm và hạnh phúc :-)
  7. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ xin đính chính: "tớ có mấy người bạn" chứ không fải là "tớ ấy"... lỗi typo bậy quá bậy quá. Thks.
    Cheers!
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Rational.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thành thật xin lỗi chư vị đang xem cái thread này vì tôi đã quá chủ quan nên không lường trước được khiếu hài hước của quý vị nên đã có lần viết cái này
    Đây là câu đùa để trả lời cho câu hỏi: Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?
    Tôi có ghi mấy chữ ''te he he'' vào sau khi bôi đậm chữ cái nửa đấy ạ.
    Nay tôi thành thực xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm cho một số quý vị nên quý vị cứ quote đi quote lại, quote tới quote lui cái ý (cái ý lệch lạc do không hiểu ý câu đùa của tôi) rằng con gái càng học cao càng không cần cái nửa nào cả
    Còn ngay sau cái câu te he he thì tôi cũng đã có mấy lời góp ý, chắc một số vị không kịp đọc thấy, nay tôi xin quote lại:
    và sau đó là:
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 17/07/2007
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là có hấp dẫn không. Nếu học cao cái gì cũng giỏi thì quá ok. Hiếm ai thấy tấm bằng lại tự loại mình. Phần lớn, thấy đội này không được ngon gái, không có hứng đi tiếp. Trong khi nhiều nguồn khác quyến rũ hơn đang trôi nổi và đang bị săn đuổi ráo riết. Mình mà chậm là hỏng bét.

Chia sẻ trang này