1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, về vấn đề này, Châu nghĩ Anxiety nên tìm bạn dangiaothong hỏi tội, tại sao đã trích dẫn lại không trích đầy đủ, rồi lại còn không nói rõ context chứ!
    I''m of no concern, dont blame me, please !
    Với cả đằng nào, Châu nói là nói cái ý của dangiaothong thôi, dangiaothong chỉ là dùng lời của Anxiety để nói ý của chính bạn ấy đúng không, Anxiety có nghĩ thế không?
    Vì thế, Anxiety đừng nên nói là tớ hiểu lầm ý ấy nhé, tớ reply bài dangiaothong mà, còn bài của Anxiety, tớ đã kịp đọc đâu

  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em cảm ơn anh !
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tiến sĩ khi lấy nhau hay yêu nhau rồi hay chưa có ai mà đã tiến sĩ . Không nghĩ khó lấy chồng hay không, nhưng thấy học tiến sĩ là quá mệt mỏi và bất kì bạn gái nào chưa có gia đình mà muốn thử thì mình sẽ đều khuyên nên từ bỏ vì cái giá phải trả quá lớn mà nhận về thì...không biết có đáng không.
  4. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn anhtrai76, làm tiến sĩ đúng là vất vả, tớ đồng ý, nhất lầ đối với phụ nữ đã có gia đình, con cái.
    Bạn gì đấy bảo, quan trọng là có hấp dẫn không cũng đúng, nhưng e rằng không thích hợp với ý đang bàn chính là vấn đề học cao của phụ nữ.
    hay đổi tên thread là: hỏi các bác trai, thấy phụ nữ học/ đã có cao học/ tiến sĩ có ngại tán không (đẹp xấu, cách cư xử... ở đây là đã điều kiện cần rồi nhé, để khỏi lạc đề).
    cheers
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Con gái còn trẻ đã cao học, tiến sĩ mà vẫn xinh thì...tán ngay
  6. onlinelonton

    onlinelonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ việc con gái có vì học cao mà bị ế chồng hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ của các bạn trai. Chắc chắn không thiếu những bạn trai chỉ thích được làm bạn trai hay chồng của những bạn gái học hành tử tế, chăm chỉ, có chí, công việc tốt, thu nhập khá, bảo đảm cuộc sống gia đình mà học cao (tất nhiên là không nhất thiết phải là quá cao như tiến sỹ hay phó tiến sỹ) cũng là một trong những con đường để đạt được những thứ đó.
    Có những bạn gái đã học cao không hẳn vì họ chỉ nghĩ cho mình mà họ nghĩ cả cho người chồng tương lai, đứa con tương lai và gia đình tương lai của họ nữa đấy.
    Con gái dù có thông minh, tài giỏi hay mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn là con gái. Người đàn ông vẫn sẽ là nơi họ tìm thấy sự
    bao bọc, cho dù anh ta có như thế nào thì anh ta cũng vẫn là phái mạnh cơ mà.
    Bạn bạn trai hãy thoáng hơn một chút và suy nghĩ đơn giản đi một chút nhé, vì các chị em dù có giỏi đến đâu cũng sẽ cảm thấy rất buồn nếu chỉ vì học mà họ bị loại ra khỏi mọi cuộc '''' tìm kiếm'''' của cánh đàn ông.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nói thật 1 câu là cũng sợ, hồi xưa tớ học cũng phình thường thoai, có cô đi chơi toàn hỏi anh ơi tại sao nước nặng lại dùng để sản xuất ra hạt nhân, ngẩn cả người ra, về mới biết nó có tác dụng làm chậm. Anh ơi đền này thờ ông này là ông nào, ông ý có công gì, pó tay. Hỏi vài câu như vậy thì mệt thật, nhớ có hồi mình thực tập với cô giáo trẻ mới ra trường hơn mình 2 tuổi, gọi = chị chứ ko gọi = cô. Nói chuyện với cô cũng hay, và cô cho biết mình chỉ thích đọc sách, pem. Em chả có ý khuyên các cô học ít đi, thật tình ai học cao là em ngưỡng mộ lắm, nhưng biết mình trình còn non nên quả thật hok dám với cao.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @ Axiety: Tại tớ thấy câu của bạn (hay em - chị nhỉ?) hay hay, trong TH này giống như người già bật cười trước suy nghĩ của trẻ con ấy mà, tất nhiên là tớ không hiểu câu trên theo nghĩa đen thui như bạn nghĩ về tớ, nên cứ yên tâm nhé!
    @ gwens: Tớ không chụp mũ trường hợp TS ĐH cho tất cả đâu. Với lại ý của tớ không như bạn hiểu. Từ đầu tớ chẳng nói là "Mong vợ giỏi hơn để dạy mình" còn gì. Chẳng qua là phong cách của tớ, khi thấy mọi người quá tập trung đi vào tổng hợp một vấn đề, thì tớ cố gắng chỉ ra cái riêng trong đó, cũng là nêu thêm những trường hợp cho phong phú ấy mà. Tất nhiên không thể phủ nhận thực tế:
    - Do phải dành thời gian học hành, mà học lên càng cao thì làm việc càng phải độc lập, nên thời gian tiếp xúc với môi trường sống ít hơn người khác. Ví dụ tớ đi làm, một ngày có 8h tiếp xúc với đủ tầng lớp, từ sếp bệ vệ đến chú đưa cơm VP ốm nhom. Như vậy rõ là tớ có điều kiện tiếp xúc cuộc sống hơn bạn - người mỗi ngày chỉ có vài tiếng ra đường, đúng không?
    - Trí thức của XH có biểu đồ hình chóp bu, càng cao càng nhỏ, mà hôn nhân cần sự hoà hợp, nghĩa là mâu thuẫn cũng chỉ có thể điều hoà được ở một mức độ khác nhau tương đối về trình độ cũng như nhận thức mà thôi. Vì thế, tập hợp "Một nửa tương lai" của những người học lên cao bao giờ cũng bé hơn những người khác. (Anxiety đồng ý chứ?), không những thế, việc học cao làm phân hoá mạnh mẽ sở thích, cảm nhận của một cá nhân đối với từng vấn đề cụ thể. Cho nên việc tìm thấy một người đồng điệu với những suy nghĩ của mình càng khó hơn.
    Mình không hề có ý chê bai những người học cao, cũng không hề có một chút suy nghĩ không tích cực nào về chị em cả. Chính bản thân mình cũng muốn học thêm rất nhiều thứ, vì vậy mong chị em đừng có ác cảm.Có điều thực tế mình phân tích ở trên, cũng như một vài bài trang trước. Những phân tích đó của mình xét cả phụ nữ lẫn nam giới. Mình không muốn đưa thêm lý do về việc gia đình (Phụ nữ phải đáp ứng nhiều yêu cầu hơn nam giới trong đời sống gia đình) bởi vì đó là vấn đề mang tính thời cuộc, có thể thay đổi theo từng vị trí địa lý cũng như thời đoạn lịch sử.
    @ Các bác: Một số bác không đọc kỹ ý của chủ đề, cứ vào phán đánh rầm một câu, như thế nhiều khi giống với "ném đá hội nghị"
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 18/07/2007
  9. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    con gái học cao thường tự tin, và ... lạc quan nữa, nhỉ ^^
    nhưng với câu đánh dấu kia kìa, tớ e là không đơn giản như vậy ^^
    để có được người chồng như ý muốn thì cái học vị cao và nghề nghiệp ổn định chắc chắn là không đủ, các bạn gái rất nên học cao, và kiếm việc làm ổn định, nhưng đừng nên nghĩ rằng bằng hai điều đó ta có thể lấy được chồng chứ đừng nói là một người chồng như ý muốn ^^
    tớ xin hết ^^
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gái học cao mà xấu hoắc thì có mà lấy đười ươi. Thêm bệnh kệnh khạng bằng cấp nữa , vứt.
    Tôi đang học cao học đây nè. Học vài tháng lại nghỉ ở nhà tự nghiên cứu. Đến lớp vẫn thấy tụi nó tán nhau ầm ầm. Con nào có bồ rồi vẫn phịch đều. Con nào chưa thì rặt lũ xấu.
    Các đồng chí nào đã đi học cao học ở các trường trong nước thì biết, đào tạo nhiều như lợn con.

Chia sẻ trang này