1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học cao nghề nghiệp ổn định có kết hôn được với người như ý muốn hay không , nên hỏi vovara thành viên trong box này .
    Nhỉ
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Giai học cao mà ăn nói thế này à.
    Thêm một bằng chứng nữa là không thể chỉ nhìn vào bằng cấp mà đánh giá con người.
    Thức lâu mới biết đêm dài.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn vẫn nhìn vào bằng cấp để đánh giá còn người à. keke. chết cười.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng thưa bác, bằng cấp đâu có đánh giá được con người. Em học chỉ vì mục đích doạ nhà gái, cho nhà nó sợ sau này đòi ít sính lễ, chứ như đồng chí gì nói ở trên, học cao hay thấp lúc phịch nhau cũng cởi truồng thôi.
    Các bác ạ, đừng tưởng cao học mà ghê gớm, ra điều bằng cấp kiến thức này kia, đạo mạo lọ chai, khóg lấy được chồng. Thật chứ, lớp em có đứa nó lấy cả thằng làm ở cty Vệ Sinh đi móc cống kia kìa. Trong này chắc ít người từng ngồi lớp nên mù thông tin nói linh tinh.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ ''Hôn nhân cần sự hoà hợp, nghĩa là mâu thuẫn cũng chỉ có thể điều hoà được ở một mức độ khác nhau tương đối về trình độ cũng như nhận thức mà thôi.''
    Đó chính xác là những gì tôi quan niệm.
    Và, tán rộng vấn đề thêm một chút nữa, sự hòa hợp đó sẽ dễ dàng nảy sinh ở những người có mội trường sống, hòan cảnh sống tương tự nhau. (Hai người đã sống trên 20 năm trên đời ở hai hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau thì rất khó để cảm thông cho nhau, dù có khi họ vẫn may mắncùng quan điểm về nhiều việc.)
    2/ ''Việc học cao làm phân hoá mạnh mẽ sở thích, cảm nhận của một cá nhân đối với từng vấn đề cụ thể. Cho nên việc tìm thấy một người đồng điệu với những suy nghĩ của mình càng khó hơn.''
    Tôi hoàn toàn đồng quan điểm với anh! Và phần tán rộng ra của tôi vẫn sẽ y như phía trên.
    3/ ''Tập hợp "Một nửa tương lai" của những người học lên cao bao giờ cũng bé hơn những người khác.''
    Thưa anh, tôi không đồng ý.
    Đầu tiên, tôi xin kể về 1 cuộc nói chuyện ngày xưa giữa 1 cô bạn tôi và tôi cùng một anh bạn lớn tuổi hơn. Hai chúng tôi hỏi, với vẻ bất bình, rằng Tại sao lại có xu hướng phụ nữ tìm người có học vị cao hơn mình? (Nhấn mạnh là ''học vị'' chứ không phải là ''văn hóa'' nhé!) Chúng tôi lý luận rằng sự hòa hợp là do tính cách và suy nghĩ của 2 cá nhân, chứ 2 cái bằng kia không có ý nghĩa gì cả. Anh bạn kia giải thích rằng, Xác suất tìm được một người hòa hợp theo điểm 1 tăng lên, và điểm 2/ tăng lên một chút.
    Xét đến tình yêu với nghĩa lãng mạn và sến sịa nhất (tích cực và tiêu cực) trong 1 thời gian ngắn thì 1/, 2/ và 3/ chả có ý nghĩa gì. Tất cả là cái duyên mà thôi.
    Xét đến tình yêu trong ngữ cảnh hôn nhân gia đình, thì chúng ta không thể chờ đợi cái duyên được, chúng ta phải tích cực gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu, shortlist, tiếp tục tìm hiểu, lựa chọn, (thử), rồi mới quyết định xem đây có thể là cái nửa của chúng ta hay không.
    Qúa trình lựa chọn đó không diễn ra với hàng trăm người. Giỏi lắm là 1 người lựa chọn vài chục người cho đến 1 chục người thôi. (Có người còn không kiếm ra ai để mà shortlist nữa kìa mà, hờ hờ!) Vậy thì cái ta cần là những người đã đc shortlisted tốt. Và, quay trở lại lời giải thích phía trên của anh bạn kia, bằng cấp chính là một trong những tiêu chí để shortlist.
    Kinh nghiệm cá nhân của tôi:
    -Vào thời gian tôi đi tìm 1 tình yêu lý tưởng và lãng mạn và sến sịa, tôi chờ đợi cái duyên.
    -Vào thời gian tôi ở độ tuổi lập gia đình, tôi được xem xét đến trên ''thị trường'' tìm bạn đời (nói thế cho nó dễ hiểu) trong một pool những người có các tiêu chí tương đối giống tôi. Và tôi cũng xem xét những người khác với kiểu cách tương tự.
    Kết luận: Ặc, chả có gì để kết luận cả. Đồng ý hai điều. Không đồng ý một điều. Lý do: đọc phía trên.

    (Hiện tại tôi đã qua độ tuổi lập gia đình và hiện không có gia đình cũng như không có nhu cầu lập gia đình. Thú vui sến sịa là đi post bài bày tỏ quan điểm về vấn đề tình yêu-hôn nhân-gia đình. )
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 18/07/2007
  6. anhvinh

    anhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là phụ nữ học cao nhưng biết sống không? Tự cho mình là học nhiều hiểu rộng mà dẫn tới thể hiện việc ứng xử thiếu khôn ngoan thì cũng vứt. Vương An Thạch có câu: "Đừng tưởng đọc nhiều đã là biết, bắt tay vào việc mới thấy còn thiếu nhiều". Câu đó cũng đúng trong tình yêu đấy.
  7. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hê hê, vui nhể...
    Tớ hỏi bác chủ topic cái. Không biết bác mở topic để mọi người bày tỏ quan điểm hay là để tranh luận.
    1. Nếu để bày tỏ quan điểm thì okay ... ai cũng có quan điểm riêng cả, và quan điểm của họ thôg qua lăng kính của họ đều đúng cả.
    -> bên lề: tớ thấy hình như topic đang rơi vào tình trạng này, tớ thấy vui, vì biết được nhiều quan điểm vui phết.
    2. Nếu để thảo luận thì cần fải clarify một số concepts, set context trước khi thảo luận
    Tại tớ thấy thảo luận như hiện tại chẳng đi đến đâu cả.
    Chúc thảo luận vui
    TB: Với tớ thì dù cho là (1) hay (2) tớ đều enjoy cả, vì tớ rút ra nhiều thứ hay ho cho bản thân qua post của mọi người.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với chị (từ bây giờ em gọi chị là chị được không? ). Em vote chị 5 * nữa
    Chủ topic nên nói rõ cái tiêu đề là "Con gái học cao như thế nào thì có thể bị ế, có khả năng thoát ế hay không, nếu không thể thì hãy chứng minh là không thể thoát. Nếu có một xíu xiu khả năng lách ế thì trong trường hợp nào, ví dụ minh hoạ hay phân tích" để từ đó rút ra hoặc "Vậy, đã học cao là ký vào cái đơn "Thề quyết không lấy chồng", nên chị em nào còn muốn lấy chồng thì tuyệt đối tránh xa lớp cao học" hoặc "Vậy, vẫn có khả năng để thoát ế. Cụ thể là, để thoát ế, phụ nữ cao học nên ..." và "Đàn ông chúng ta nên hỗ trợ thế nào để không lãng phí nguồn phụ nữ cao học dồi dào trong và ngoài nước", etc.
    Chứ bây giờ, topic đang rơi vào kiểu: người 1 thì nói "Chị này học cao nhưng mà vẫn thế này, thế này,... đâm ra có ế đâu" người 2 lại bảo "Nhưng mà phụ nữ học cao nếu không như thế, mà lại ... thế này, thế này, thì chắc chắn là ế".
    Học tập kiểu phân tích của Anxiety nhé:
    -Người 1 khẳng định bất kỳ chị nào có đặc điểm A(ở đây là học cao) mà có cả đặc điểm X(ở đây là xinh, biết giao tiếp,...) thì dẫn đến tính chất alpha (ở đây là không ế).
    -Muốn phản bác người 1, (trong context có đặc điểm A) lẽ ra phải chỉ ra một trường hợp:
    Một chị nào đó có đặc điểm A, có cả đặc điểm X mà vẫn không có tính chất alpha.
    -Trong khi, câu người 2 ở đây lại là:
    Nhưng các chị mà có đặc điểm A, mà không có đặc điểm X, thì không có tính chất alpha.
    Câu này có mâu thuẫn gì với ý người 1 đâu, sao người ấy lại dùng chữ "nhưng"? Và vì nó không mâu thuẫn với câu người 1, nó đúng đâu có nói lên là câu người 1 sai, mọi người có thấy thế không?
    Kết luận: Vì thế cả hai người đều đúng, đều có ví dụ chứng minh (với chữ "phần lớn" đặt đầu) cho ý của mình, song lại cũng không thể chỉ ra người kia sai, thế thì cái tranh luận này có kéo dài thêm 10 trang nữa cũng được mà chẳng thể rút ra kết luận gì, đơn giản vì hai người đang nói về hai tập con khác/rời nhau, mà lại hy vọng tìm ra một qui luật cho cái tập vũ trụ hợp của hai tập trên.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 18/07/2007
  9. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói thật...tôi khó chấp nhận cách nghĩ của anh...
    Anh học...nếu mục đích chỉ tầm thường đến thế...tôi thấy ko cần thiết anh ah..Xã hội đâu cần những người như thế...Với cái suy nghĩ như thế, tôi ko hiểu anh tiếp thu được kiến thức gì, tốn thời gian, tốn công sức của những người truyền đạt kiến thức cho anh. Anh nên tìm những việc làm, phù hợp với khả năng của mình...để xã hội thấy anh là người có ích...
    Chưa 1 chị nào ở đây...nghĩ học cao học là ghê gớm. Người có suy nghĩ đấy chính là anh đấy...(đọc từ cái nguyên nhân anh học cao học ý)..
    Nghề gì cũng là nghề anh ah. Móc cống ko phải là nghề ah?? chính anh là người đang đánh giá người khác qua công việc mà họ đang làm..Mà tôi nói thật, ko có họ...nhà anh khó mà yên được...Ít nhất, với xã hội họ có ích anh ạh!!

    Nhân có người nói về tiến sỹ Văn học Đoàn Hương..
    Cô đã từng đến trường tôi giảng văn..Nói về văn học, cô ấy là 1 người truyền đạt tuệt vời....Nhưng...chỉ thế thôi!! Đơn giản, văn học ko phải là tất cả của cuộc sống. Dưới cái nhìn của 1 người phụ nữ, tôi cũng thấy thật khó để hoà hợp với cuộc sống của cô ấy...Tôi thấy cô ấy hơi nam tính, thiếu đi rất nhiều......cái "nữ tính" cần thiết...từ giọng nói, dáng điệu, cách ăn măc..Đó có lẽ là lý do vì sao cô ấy ko hạnh phúc trong tình cảm...
    Vì thế cần phải đính chính ngay là cô Đoàn Hương, ko phải là hình mẫu tiêu biểu của các chị học cao..
    Cheer tiếp cho cái sự học!!!
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    gwens83 nói rất đúng , nhưng đây là box tư vấn , cho nên mọi người sẽ nói lên quan điểm của mình , và trước tiên là mang lại niềm vui cho chính họ khi post bài , sau nữa là có thể giúp cho người cần tư vấn .
    Chủ topic có lẽ là người học cao học ( hoặc định học cao học ) ==> có lẽ là người thông minh ==> sẽ biết rút tỉa ra từ mọi lời tư vấn những gì phù hợp nhất với hoàn cảnh của bản thân họ ( chứ không phải những gì đúng nhất chung chung ) .
    Có lẽ cứ nên để mọi người thoải mái phát biểu , phần kết luận hãy nhường cho chủ topic .
    Cá nhân tôi thấy những phẩm chất mang tính tích cực ( mà học cao là 1 trong những cái đó ) , thì bao giờ có cũng hơn không . Chỉ là chúng ta có thấy phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình hay không .(Trong mỗi khoảng thời gian của cuộc đời , ta cần ưu tiên cho cái mà ta thấy cần thiết nhất ).
    Nếu có đủ điều kiện , chẳng có lý do gì không học cao .

Chia sẻ trang này