1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Q: Có phải con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không?
    A: Gọi y = f(x) là hàm số biểu thị khả năng gặp được 1/2 của phụ nữ theo mức độ học cao của họ, x thuộc [0, +^z).
    Gọi a là trình độ đại học chính quy. y sẽ đồng biến trên [0, a] và nghịch biến trên [a, +^z). C''est la vie.
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chú chanquayxoan quan điểm như thế là cực đoan quá đấy.. làm gì có chuyện em gái mát tờ mà chịu kết giường se chiếu 1 thằng giai móc cống. Chú nên nhớ gái càng học cao thì lòng tự ti, tự tôn, tự thủ cũng sẽ tăng theo.. nếu chờ chọn mãi k thấy con mồi ưng ý => thì gái học cao cắn răng mà chờ tiếp, đa số là phải chịu đựng.. và bất đầu tin vào chuyện huyền cơ, nhắm mắt xem như là cái duyên cái số chưa tận.
    Gái càng học cao thì càng tốt, cá nhân anh rất ủng hộ chuyện học hành, sau này có vợ, nếu vợ anh có khả năng và đủ thông minh.. anh sẽ khuyến khích vợ anh học đến giáo sư luôn.
    Mà nói đi thì cũng nói lại, anh tin rằng.. cuộc sống gia đình hiện nay nó bầm dập lắm, đủ thứ cái phải lo lắng đánh vật. Vợ chồng cũng chẳng có tgian nhiều để bàn cãi đến 3 cái chuyện hàn lâm khoa học, chủ yếu là tài chính các cô chú ạ.. tiền đầy túi, ắt tim sẽ đầy tình yêu thương thôi mà.
    Và có 1 yếu tố cực kỳ quan trọng là: gái học cao nhưng không được phép xấu, nếu xấu quá thì cao học, học cao gì đó.. cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho lắm. Thấy các cô chú đưa ra nguyên mẫu Ts. Đoàn Hương nào đó, tiếc là anh chưa từng hân hạnh được hội kiến nhân vật này.. Google phát lụm được cái ảnh như thế này, nhưng k biết đó có phải là Ts. Đoàn Hương hay không.
    [​IMG]
    MC Chiều Xuân và tiến sỹ Đoàn Hương
    [​IMG]
    Nhà văn Băng Sơn và nghệ nhân Nguyễn Doãn Cẩm Vân đang giao lưu.
    Nếu so sánh 2 phụ nữ cao tuổi ở ảnh 1 và ảnh 2 (xin lỗi Ts. Đoàn Hương), thì có thể nhận thấy rằng: cô Nguyễn Doãn Cẩm Vân và Ts. Đoàn Hương có nhan sắc 1 trời 1 vực. Ts. Đoàn Hương có lẽ hồi trẻ cũng đã đắc thủ được quả nhan sắc xấu hoắc, chắc cũng chẳng có vị tiền bối nào dám vác kưa đến. Vì thế sẽ không có gì là ngạc nhiên.. nếu như Ts rất nam tính, khô cứng, gay gắt. Nó cũng là hình mẫu sống động, minh chứng vô cùng rõ nét.. về cái được gọi là "học cao đến đâu nhưng thiếu rèn luyện, tích tụ nhan sắc thì.. cuối cùng hậu quả chỉ đến được tầm cỡ thế mà thôi".
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình có quan điểm khá là lạc quan với chuyện con gái học cao rồi lấy chồng. Nhưng mình cũng chia sẻ với mọi người rằng, dường như ít nhất là hiện tại, ở VN, cơ hội để con gái được coi là có bằng cấp tìm được người như ý không phải là nhiều lắm.
    Trên thực tế, ai cũng biết rằng con gái được học hành nhiều thì thường có kiến thức rộng và tự tin vào nền tảng đó của mình. Chính vì vậy, khi tìm một ý trung nhân, cô gái đó cũng sẽ có những trông đợi nhất định. Ai đó có thể nói rằng, tình yêu không biên giới, và rằng bạn học ĐH vẫn có thể lấy người có trình độ thấp hơn, nhưng điều đó rất tương đối. Mình còn nhớ hồi xưa xem phim Khát vọng, Phương và Sinh yêu và quyết tâm lấy nhau mặc dù có rất nhiều cản trở, nhưng sau đó, cuộc sống đã nảy sinh những khác biệt trong suy nghĩ, quan điểm... Mình nghĩ bộ phim đó đã chỉ ra một thực tế khá rõ ràng, khi mà Phương là công nhân, với cách nghĩ đơn giản, tầm hiểu biết có phần hạn chế dù có yêu Sinh đến mấy cũng khó có thể hoàn toàn phù hợp với Sinh, vốn là một trí thức.
    Tất nhiên bây giờ giới trẻ học tập và làm việc với tỷ lệ tri thức rất cao nên có thể bỏ qua những trường hợp như trong phim vừa kể. Tuy nhiên, việc một người phụ nữ có nhiều suy nghĩ được cho là cao siêu và không phải ai cũng biết (TS chẳng hạn) cũng sẽ phần nào cản trở việc mở rộng đối tượng chia sẻ của cô ấy với mọi người. Không phải ai cũng sẽ hiểu được cô ấy. Huống chi tâm tư phụ nữ vốn đã rất phức tạp
    Trên cơ sở đó, mình nghĩ rằng đúng là sự lựa chọn đối với người phụ nữ quyết định học cao là có bị hạn chế đi, và khó khăn hơn. Điều này lại còn phụ thuộc vào bản lĩnh và sự tự tin của người đàn ông nữa, mình biết nhiều trường hợp có nhiều anh rất thích các chị người quen của mình, nhưng luôn cảm thấy tự tin, ngần ngại khi các chị xinh đẹp, công việc tốt và bằng cấp khá, luôn nghĩ rằng các chị ấy sẽ có những người "cao" hơn so với các anh. Mình thấy như vậy kể cũng hơi hơi dở. Phải chăng có một bộ phận nhỏ nam giới vẫn có cảm giác an toàn và yên tâm hơn khi lấy vợ có bằng cấp thấp hơn mình? (bằng cấp không nhất thiết phản ánh kiến thức thật nhé)
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi con trai học cao có khó lấy vợ kô ạ
  5. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    @Gwens83: cám on bạn Gwens83 nhé. nếu Gwens sinh 83 thì tớ là chị rồi, vì tớ là dân 7x, Gwens ở Pháp há? Vợ chồng chị đang ở Đức.
    Vậy thì nói chuyện thêm về quan điểm. Tớ quan điểm thế này nhé. Bằng cấp có rất tốt, vì nó hỗ trợ cho mình trong công việc. Đi xin việc mà bằng tốt thì cũng đỡ hơn, có bằng cấp đàng hoàng thì mình cũng tự tin ở chỗ làm hơn, khỏi sợ bị người ta nói gì. Nói chung ở đâu cần thước do, tiêu chí đánh giá thì mình có thể đem bằng cấp (cũng thuộc trong nấc thang này) ra để đo. Bằng cấp cũng chỉ là thước đo về mặt chuyên môn mà thôi. Còn về cư xử, tư cách và tình cảm con ngừoi thì không dùng bằng cấp để đo được.
    Tớ đơn cử trong phạm vi nhỏ là gia đình thôi. Nếu bạn học cao học hay tiến sĩ thì đối với anh chị em, bamẹ bạn thì bạn cũng chỉ là một người con, 1 người anh/chị/ em mà thôi, mặc dù nhiều khi họ có thể tự hào với người ngòai vì bạn, nhưng không vì vậy mà bạn được ưu ái hơn khi ở nhà. Còn nếu bạn lỡ có tự hào về bằng cấp của mình đối với trong gia đình thì bạn có nghĩ là anh/chị/ em (bamẹ ở đây không cần fải nhắc đén vì bamẹ nào cũng thương con và dễ bỏ qua hơn) bạn tủi thân hay không? Cho nên tớ quan niệm, chuyện bằng cáp là chuyện công việc, không nên đem nó về nhà. Đối với vợ chồng cũng thế.
    Tớ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, đối nhân xử thế với người ngoài xuất phát từ cư xử với người nhà. Nếu bạn có học và biết đặt cái sự học của mình đúng chỗ trong cư xử thì bạn không có gì phải lo cả.
    Còn chuyện đẹp xấu thì tùy người đối diện thôi, các bạn gái không đẹp đừng nghe người ta nói con gái xấu là nghĩ ngay người ta nói đến mình nhé. mình đã biết họ quan niệm đẹp xấu như thế nào đâu.
    Các bạn gái chưa có người yêu và đang phân vân không biết có nên học tiếp không thì tớ có những suy nghĩ chia sẻ như thế này nhé. Trước khi quyết định học tiếp hay không bạn nên cân nhắc:
    1. bạn có thật sự thích học tiếp không?
    2. bạn có đủ khả năng (chuyên môn và tài chính) không?
    3. bạn có đủ quyết tâm theo đuổi cái sự học không?
    4. bạn đi học như vậy đem lại cái lợi ích gì trước mắt?
    5. các bạn có thể thêm vào, tớ chỉ mới nghĩ đến đó thôi :-)
    Cân đo đong đếm thật cẩn thận rồi hãy quyết định. Còn nếu bạn lo sợ đi học cao thì sẽ khó lấy chồng thì tớ xin thưa là cái lo này hiện tại chưa có cơ sở, tại bạn đã có người yêu đâu (hoặc có người yêu đủ tới mức để tính tới chuyện lập gia đình đâu) mà tính chuyện lấy chồng. Mà sợ đi học không có được người yêu thì cũng không đúng vì biết đâu khi đi học bạn lại có cơ hội tìm được Mr./ Miss Right của mình thì sao?
    Cho nên học được thì học, cái nào thuận tiện nhất cho thời điểm hiện tại của bạn thì bạn làm. Còn lại tự tin, mình sống tốt, mình biết điều, biết yêu thương, bình thường như phần lớn mọi người thì mình sẽ được yêu thương. Còn tuy nhiên vẫn có ngọai lệ, tớ xin không bàn đến ở đây.
    Chúc học tốt và được yêu thương
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hu hu... Biết là cứ quote lại bài Anxiety thế này là bị hiểu nhầm là "theo", nhưng cũng đành.
    Đoạn hl1: Tuỳ thôi, ví dụ như mấy em gái ở nông thôn, mỗi buổi tối có khoảng 2 tốp thanh niên đến chơi, mỗi tốp 6-7 người. Trong quá trình lựa chọn em ấy có thể có dăm chục đối tượng là ít. Tất nhiên là bọn mình đi học cũng có thể thế,(VD lớp tớ có 60 nam và 5 nữ chẳng hạn) nhưng rõ ràng là sự phân hoá ở những người học nhiều sẽ lớn hơn.
    Đoạn hl2: Rất ít xảy ra với những người học vị thấp.
    Thực tế cho thấy rằng: Ở quê tớ, trừ những người không bình thường về thần kinh, ai ai cũng tìm được một nửa của mình, kể cả người câm, điếc, tàn tật... (dù một nửa có thể không thoả mãn lắm). Mình nghĩ: Đó là do yêu cầu về một nửa của họ thấp hơn. Còn chưa thấy anh (chị) nào học cao lại có yêu cầu về một nửa thấp cả. Rõ ràng yêu cầu càng cao thì càng khó đáp ứng! Khi mà tiêu chuẩn lựa chọn thấp thì rõ ràng số đối tượng sẽ tăng, còn tiêu chuẩn cao thì số đối tượng giảm. Không biết liệu từng ấy đủ chứng minh cho cái "tập một nửa" ở trên là đúng hay chưa?
    Mà sao ai cũng tin vào duyên số nhỉ? Nó cũng là một tấm chắn cho sự thất bại trong lĩnh vực tình cảm chăng?
    Phù, mỏi tay quá!
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 19/07/2007
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    "Chạy theo" (lời Anxiety) gwens một tí: Tổng quát phải so sánh: 2 người. cùng một đặc điểm X (hoặc Y (không xinh, giao tiếp kém ...)), một người có, một người không có đặc điểm A, thì cơ hội (hay dùng xác suất cho nó máu nhỉ?) có tính chất Alpha của ai là cao hơn???
    Nào, anh em chị em ta chứng minh đi!
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Toàn các bút chiến bên box Thảo luận nhảy vô bên này nên tư vấn tình yêu đâu chả thấy, chỉ thấy f(x) rồi anfa với lại beta loạn cào cào cả lên, tư vấn tình yêu mà bắt người ta làm toán với khả năng X giả thiết Y thì đau đầu quá. .
    Học cao thì cũng tuỳ người, chứ kiểu học cao như ở VN thì phát ốm, (tớ ko nói tất cả). Tớ có thằng bạn học tốt nghiệp loại giỏi, (khoa tớ học có khoảng trên 1000 sv mà năm đó chỉ được có 2 chú tốt nghiệp loại giỏi,) hỏi nó học cao học ntn, nó bảo học ĐH còn dễ hơn, kinh dị quá, thế hỏi nó học cái gì, nó bảo chủ yếu học chính trị, còn chuyên môn thì tua lại giáo án thời đại học keke, mà trường tớ to nhất HN đấy ( đang nói về diện tích ).
    Nói chung chuyện yêu đương phụ thuộc rất lớn vào môi trường mà bạn làm việc và làm ăn. Nếu bạn học TS mà đi kinh doanh thì khả năng lấy 1 ông cũng làm kinh doanh mà ko TN đại học là rất lớn (vì mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền, chứ ko phải là bằng cấp).
    Còn bạn mà làm nghiên cứu thì khả năng chồng bạn Thạc sỹ trở lên là cao.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em lại thấy f(x) = C/x ( C = constan nhé)
  10. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Toàn bài rác khác jì ném đá nhau đâu, chán chả muốn quote.
    Dừng lại ở đâu được rồi đấy, loãng .

Chia sẻ trang này