1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy con trai hay con gái cũng thế cả, muốn học cao thì phải dành nhiều thời gian cho nó, mà muốn yêu cũng phải dành thời gian cho nó, thật khó để chọn cả 2.
    nếu muốn kiếm 1 nửa, lúc đó thử kiếm trong lớp học luôn, biết đâu đc
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cô em này bị loạn ngôn à. Vừa kêu tôi tầm thường xong lại bảo tôi coi việc học cao học là ghê gớm.
    Thần kinh à.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1

    Ối giời ơi. Bác Tè Oh không biết chứ, chuyện hy hữu mà em chứng kiến đấy ạ.
    Nói vậy thôi chứ có nguyên nhân của nó. Con bé lớp em nó kén chọn mãi không xong, dành buông xuôi cho thằng công nhân vệ sinh làm thịt. Ai bảo con bé xấu lòi, trán dô mặt khỉ, rằng ăn đu đủ không cần thìa, trong khi thằng kia mưu đồ chính trị.
    Bọn lớp em đang đợi 1 thời gian nữa xem chúng nó có nội chiến không
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hihi........thấy các bạn thảo luận về đề tài này thật sôi nổi, hay và thực tế......nhưng để áp dụng lý thuyết vào thực hành thật khó. h_t học thấy trên này quả thật cảm giác mọi ng sao đó, ko hiểu sao do bản thân hay do mọi ng mà h_t ko thể làm quen được nhiều bạn bè như hồi còn học sinh viên. vì lên trên này, chắc hẳn ai cũng ngại mở miệng ra là mình còn độc thân đang muốn tìm đối tượng, hay là mình đã có ng yêu rồi.v.v.v....mọi ng ít đề cập đến vấn đề riêng tư của mình, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến học tập. Vậy đó, khi lên học cao rồi, cả con trai và con gái đều khó tìm nửa kia của mình. Nhưng các bạn có nghĩ là 1 khi mình học cao lên như thế thì việc làm quen và đi đến quyết định hôn nhân nhanh ko? h_t có đọc 1 mẫu chuyện, thấy 2 ng kia cũng học cao và đã lớn tuổi rồi, thế là gặp nhau và yêu nhau có 3 ngày và quyết định đến hôn nhân ngay.......
    Giờ h_t học trên cao vậy, nghe các bạn nói cũng ko biết nên bi quan hay lạc quan nữa về việc tìm 1/2 kia của mình......nhưng thực tại của h_t vẫn như thế .......đi làm và đi học rồi về nhà, đi chơi với bạn bè mà vẫn chưa thể tìm thấy 1/2 kia nào đến với mình......ôi! ko lẽ chờ 2 năm sau ra trường rồi tính luôn vậy....hìhì....
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Kết hôn kiểu lý trí đó là chết đó em . Đó không phải là tình yêu đâu. Em đã học rồi thì cứ học tiếp thôi, lo hay không cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói như chú thì nếu mù chữ thì khả năng tìm được 1/2 sẽ tiến đến +^z à?
    Anh phải nhắc lại là không phải cứ thạc sĩ thì được gọi là học cao nhé. Thạc sĩ cũng có nhiều loại. Thạc sĩ mà được đào tạo trong nước thì có khi trình độ cũng bằng tốt nghiệp PTTH. Lý do: tốt nghiệp PTTH -> rớt ĐH -> tại chức -> cử nhân -> kinh nghiệm -> Thạc sĩ.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hiểu sơ sơ là tỉ lệ nghịch thôi, có ai khảo sát đâu mà có số liệu hả bác. Em chỉ thấy người học hành càng ít thì càng dễ kiếm bạn đời thôi mà?
  8. thulinhtoicao

    thulinhtoicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng cũng tùy ngừoi, tùy vào hoàn cảnh cụ thể thôi!Cũng có nhiều ngừoi con gái học cao nhưng tính tình lại rất hòa đồng, dễ mến và không phân biệt trình dộ lắm đâu!Chỉ sợ con trai đàn ông như chúng ta tự ái không chịu thua con gái một cái đầu nên không đủ tự tin để tiếp cận mục tiêu!
    Tuy vậy đúng là cũng có một số cô hơi tự cao!cho rằng mình học hành cao rồi thì bắt buộc phải tìm cho mình một đấng phu quân có trình độ cao hơn hẳn !cái này thì tùy vào từng ngừoi nhưng thừong thì những cô này ít tiếp xúc voiứ những ngừoi mà họ cho là có trình độ"yếu" hơn!
    Vấn đề chỉ là vậy!Nhưng nếu các bạn trai chúng ta cố gắng tý nữa thì biết đâu đấy....... nhở?
    Được thulinhtoicao sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 19/07/2007
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này có mỗi cái bằng ĐH cảm thấy như chưa có gì, mà chui vô đây là thấy xí hổ rùi, đang tính đi mài lại sách vở thi cao học. Nghe các bác bàn tán thế này phân vân quá không biết có nên thi tiếp không nữa
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy bạn number once lên TTVN spam nữa nhỉ, lại còn định thi cao học cơ à, thoai thế này thì tớ sợ rồi. Chắc mình phải học lên TS may ra mới có cơ hội , cơ mà bạn hiền học thạc sỹ ở đâu thế?
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/07/2007

Chia sẻ trang này