1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hi tớ mới đang phân vân thôi
    Câu vàng vàng của bạn có lẽ là 1 lý do lớn sinh ra trong suy nghĩ của hầu hết mọi người.
    Và yêu cầu từ lý do này lại mâu thuẫn với một lô những thực tế, rồi lại sinh ra một lô các kết qủa
    - Nếu nói là các chị em không nên học cao thì mâu thuẫn với mục tiêu bình đẳng giới, mục tiêu tiến bộ xã hội.
    - Nếu nói chị em nên học cao thì mâu thuẫn với thực tế cuộc sống của chính họ, vì tớ nghĩ cuộc sống nên hài hoà là tốt nhất, cao vừa vừa và cân bằng với các yếu tố khác thì cs sẽ nhẹ nhõm và bình yên hơn, nhưng lựa chọn này lại mâu thuẫn với các cô cực kỳ thông minh, năng lực vượt trội, hay cực kỳ tham vọng...
    Vậy là.... TÙY!
    Các cô đi được đến đâu, càng cao xã hội càng được nhờ, nhưng cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi dấn thân vào một con đường nào đó, nghĩ cho bản thân chút đã xem nào hè hè.
    Tớ thấy không cứ thế nào là sai lầm, thế nào là đúng đắn đâu. Bao nhiêu cô học cao tớ ngưỡng mộ lắm nhưng căn bản năng lực mình chắc học xong rùi cũng khó phát huy. Tuy nhiên giờ tớ vẫn đang tiếp tục suy nghĩ xem nên thế nào, khó nghĩ quá thật.
  2. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Oai! tranh luận rào rào không ngớt.
    Hay là lập ra một hội, làm survey, chọ mẫu là girl solo từ 18-35, chạy regression/logistics. Ái chà, key findings của cái đề tài này có khi được giải quốc tế.
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Hi tớ mới đang phân vân thôi
    Câu vàng vàng của bạn có lẽ là 1 lý do lớn sinh ra trong suy nghĩ của hầu hết mọi người.
    Và yêu cầu từ lý do này lại mâu thuẫn với một lô những thực tế, rồi lại sinh ra một lô các kết qủa
    - Nếu nói là các chị em không nên học cao thì mâu thuẫn với mục tiêu bình đẳng giới, mục tiêu tiến bộ xã hội.
    - Nếu nói chị em nên học cao thì mâu thuẫn với thực tế cuộc sống của chính họ, vì tớ nghĩ cuộc sống nên hài hoà là tốt nhất, cao vừa vừa và cân bằng với các yếu tố khác thì cs sẽ nhẹ nhõm và bình yên hơn, nhưng lựa chọn này lại mâu thuẫn với các cô cực kỳ thông minh, năng lực vượt trội, hay cực kỳ tham vọng...
    Vậy là.... TÙY!
    Các cô đi được đến đâu, càng cao xã hội càng được nhờ, nhưng cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi dấn thân vào một con đường nào đó, nghĩ cho bản thân chút đã xem nào hè hè.
    Tớ thấy không cứ thế nào là sai lầm, thế nào là đúng đắn đâu. Bao nhiêu cô học cao tớ ngưỡng mộ lắm nhưng căn bản năng lực mình chắc học xong rùi cũng khó phát huy. Tuy nhiên giờ tớ vẫn đang tiếp tục suy nghĩ xem nên thế nào, khó nghĩ quá thật.
    [/quote]
    Oài bạn nói thế thôi, chứ học cao được thì cứ học lăn tăn làm gì, tớ mà không đi làm ngay thì cũng đi lên cao học (không kiếm đưọc việc thì phải đi học thoai ), nhưng cơ bản học cao học trong nước chán quá nên không muốn học. Nhưng mà thực ra tớ thấy mình đi làm được 1 thời gian thì lại có tinh thần tự học và muốn học cao hơn là thời còn đi học, thế mới lạ chứ.
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hóng hớt bên này hơi bị nhiều đấy nhá. Tranh luận gì mà tòan hà m số với chả biêu thức. Ông này ra trưòng rồi mà vẫn ah bởi chữ nghĩa gớm nhở.
  5. vihatico

    vihatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thì không nghĩ con gái càng học cao thì nguy cơ ế chồng càng cao đâu. Em cũng mới tốt nghiệp ĐH, cũng muốn học tiếp nữa nhưng do tính chất công việc nên không có thời gian học. Em thấy tiếc lém.
    Em rất ủng hộ các bác nữ nào học cao đó
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vào xem bà đã tán được chú 9x nào chưa thôi, không ngờ món này cũng nhiều cây đa cây đề ra phết!
  7. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH xong---->ra trường---->đi làm------>học tiếp cao học (trong quá trình này vẫn yêu bình thường,nhưng bảo là bị ế chống cũng được,mùh ế lại càng hay,càng có cơ hội yêu nhiều.......mất cái này được cái khác mùh)
  8. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUNG LÀ ĐÃ TẦM ThS HAY TS RÙI THI CHẲNG THUỘC THÀNH PHẦN GÌ CẢ BẠN Ạ THEO KINH NGHIỆM CỦA MÌNH.... HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ : NỬA PHỈ NỬA HỒNG QUÂN ẤY MÀ ...dính vào mấy mợ ấy mệt lém .....
    Được traitimlanhgia_hanoi sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 20/07/2007
  9. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại khoái bạn gái tớ học cao , tiến sĩ càng tốt , ra nước ngoài học càng tốt , để rồi tớ xem lấy đủ mấy cái bằng đó rùi có còn cơ hội lựa chọn như bi giờ không .
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Học cao k có j sai, lại càng ko phải là nguyên nhân của cái sự "ê sắc" , chỉ có điều, nếu chỉ biết học đơn thuần, học sách vở, học lấy bằng cấp, mà k để í học những thứ khác, ở ngoài đời thường, thì mới lo thoai
    Các cụ từng dạy, "học ăn học nói học gói học mở" cơ mà, nếu các chị đỗ bằng MA, thậm chí PhD, coi rằng có đống bằng đấy là đủ làm vốn sống rùi, thì có lẽ nên xem xét lại, thế thôi, chứ cái sự "học cao", và cái sự" khó kiếm 1/2 của mình" theo như các bác đang lạm bàn ở đây, nó chả có quan hệ nhân quả j hết !!!
    Vài lời thế thôi, nhỉ , mời các bác ... tiếp tục , em lượn

Chia sẻ trang này