1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cao thì tốt thôi
    nhưng trước khi cao quá nên kiếm tấm chồng đã
    ko ế là chắc :)
    mình nhìn thấy trong gia đình nhiều quá rồi
  2. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    thấy bàn luận nhiều rồi. Vậy ai có thể bầy cách nào để vừa học cao mà vừa dễ tìm được 1/2 kia được ko? Mình thấy giờ lỡ học cao rồi thì học cho hết chứ làm sao nữa..... Vậy các bạn có thấy bên nước Nhật vì sao dân số già ko? Vì sao con gái Nhật lớn tuổi học cao rồi vẫn chưa muốn lấy chồng? Vì sao các ông ở Đài Loan, Hàn Quốc lại qua đây cưới vợ VN, mà trong khi phụ nữ bên nước họ cũng đâu có thiếu......Có lẽ càng văn minh, con người càng sợ lập gia đình, có chồng rồi lại có con sẽ có hàng trăm cái "khổ" đè lên vai của ng phụ nữ....nghĩ đến thôi đã thấy ngao ngán rồi......có thể vì thế "sống độc thân" cũng có cái lợi của nó phải ko các bạn?
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    1. Có xinh không đã.
    2. Công ăn việc làm thế nào ?
    3. Nhà cửa, gốc gác ở đâu ?
    4. Kiến thức gia đình vững không ?
    ...........
    Vì tôi cũng học cao học nên hè hè .....
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng tự giới hạn mình như thế, kiểu "đang học thì khỏi yêu đương" ấy mà. Có thể có cả 2 cùng một lúc được chứ. Tớ còn đang học PhD cơ, ngành khoa học tự nhiên đây này, sang đây tự dưng có người yêu, 2 đứa bắt đầu quen ở đây chứ chả dây mơ rễ má gì từ trước cả. Tớ cũng bằng tuổi ấy thôi, nhan sắc cũng bình thường, nấu ăn chỉ đủ cho mình ko chết đói , thế nhưng anh ấy vẫn xin chết trước, vẫn tình nguyện hằng ngày nấu ăn cho tớ. Bạn chắc còn ối ưu điểm hơn ấy chứ. Nhưng mà bạn đừng nghĩ là đang học ko yêu được, cũng đừng chăm chăm tìm người yêu nhé. Chính ra trong môi trường khắc nghiệt, học & làm liên tục người ta lại dễ tìm đến với nhau hơn ấy. Để có chỗ dựa lúc mỏi mệt, để có người san sẻ những khó khăn. Bạn cứ giữ tinh thần thoải mái, sống vui vẻ chan hòa với mọi người. Khi nói chuyện cũng không nhất thiết toàn công việc học hành đâu, có thể nói cái gì khác đi cho nó nhẹ nhàng. Bọn tớ tuy cùng học với nhau nhưng khi ăn thì toàn tán phét chuyện đứa này đứa kia, ông này ông kia, hoặc kể chuyện cười cho vui vẻ. Chứ bình thường học & làm đã lắm rồi mà rảnh được một tí lại nói chuyện học với làm thì chịu sao thấu?
    À, mà bạn tớ cũng có ý định nghiêm túc hẳn hoi với tớ, chứ không phải kiểu có bạn cho qua ngày rồi về VN tìm em khác đàng hoàng hơn to đẹp hơn đâu Nói vậy để bạn đừng bi quan nữa nhé!
  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ơ chào bác. Em lại gặp bác ở đây. Bác có còn qua đây không thì chi tiết hơn mấy vụ này mới. Em thì em tự biết là em ko khéo lắm, em chưa bao giờ lên mặt với ai hay nghĩ mình ghê gớm cả, chắc ko đến nỗi bắt chồng chọn giữa hai bên hay ra điều kiện này nọ với nhà chồng. Nhưng mà biết đâu có thể mắc nhiều lỗi khác. Mong kẻ tiền bối chia sẻ thêm kinh nghiệm để hậu sinh này không chết vì thiếu hiểu biết
  6. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cong ái học cao thì:
    1. Là quyêt tâm học. (Có nhưng ít)
    2. Là không ai tán tỉnh nên tập trung vào học tập.
    3. Thông minh quá nên tinh vi.
    4. Chả có việc gì làm nên đi học.
    5. Học nhiều, hay lý sự.... nên không ai tán.
    .....
    Còn bình thường thì học cao hay không cao vẫn có người yêu, người thương và người tán!
  7. ong_gia_sanh_dieu

    ong_gia_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang gặp chuyện rất buồn và shock nên làm thảo luận này xem mình đã lựa chon đúng hay sai khi đi học, những người cùng nghề với tôi thì khuyên nên đi học còn các bạn trong đây thì đa số là k ủng hộ việc con gái học lên cao - rất giống quan điểm của gia đình tôi. Và tôi sẽ làm như những người cùng nghề khuyên tôi!
    Cám ơn các bạn tham gia thảo luận rất nhiều!! chúc các bạn luôn vui vẻ, yêu đời và lạc quan, thành công với con đường mình đã chọn!!
  8. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  9. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
  10. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bao giờ chả hơn phụ nữ một cái đầu.Có hai đầu còn gì .Mình thấy ở nước ta có một hiệu ứng ngược đời so với thiên hạ.Vài năm gần đây việc phụ nữ có cơ hội học hành cao,nắm những địa vị cao trong xã hội.Không hiểu là do hậu quả của tư tưởng phong kiến cổ xưa sau ngàn năm bị phân biệt nam nữ hay không mà một số bạn nữ học cao lại thấy mình tự tin thái quá dẫn đến kiêu ngạo hơn con trai.Không phải mính nói thế vì mình là con trai và phân biệt nam nữ đâu nhé,sao các bạn nam có thể chấp nhận yêu người thấp hơn mình một cái đầu(là đa số con trai đấy)thì các bạn gái lại luôn đưa ra cái tiêu chuẩn cao hơn một cái đầu.Hãy nhìn phụ nữ phương Tây,họ cũng thành đạt và còn hơn ở ta mà có thấy kiêu ngạo quá mức như thế không.
    Tôi cũng học cao chẳng kém ai và với tôi những bạn gái kiểu như Lizliz86 thì xứng đáng được điểm 0 về sự khiêm tốn.Là phụ nữ mối ngày nên soi gương một lần chứ bạn,nếu không lâu lâu không nhớ mình là ai,rất nguy hiểm đấy.

Chia sẻ trang này