1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Vote luôn 5 sao nhé.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Với câu này thì chấm mấy điểm khiêm tốn hả bạn?
  3. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gái học kao hay học thấp không có cái nghĩa điạ gì cả, quan trọng là đừng dính dáng đến Xấu Hoắc Cô Nương là được
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hì bạn có thể giải thích "xấu hoắc cô nương" có nghĩa là sao?.....xấu bên ngoài hay bên trong.?......mình là con gái nghe câu này hơi bị sốc, thật lòng là vậy.......
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nói "xấu hoắc" thường là về hình thức bạn ạ, còn nội dung thường dùng từ "xấu tính", "xấu xa" hơn. Tớ nghĩ thế.
    Thử bàn lan man một chút nhé.
    Con gái học cao có "xấu tính" không?
    Con gái học cao, nếu không kiêu căng tự phụ, không khinh thường người khác, thường tớ thấy họ có xu hướng đằm tính hơn, và không đến nỗi xấu tính đâu. Có thể thiếu sót trong giao tiếp này nọ, nhưng đấy là vấn đề kĩ năng chứ không phải là tính cách. Các ông anh chỗ tớ vẫn thường gật gù "Có thể sửa được", chứ chẳng ngán gì . Duy có khả năng lắng nghe thấu hiểu, thông cảm với người khác thì phải chú ý, đừng để nó thui chột đến mức "dưới trung bình" Chẳng phải vì học cao mà người ta ích kỉ đi đâu, mà như bạn dangiaothông đã từng nói, vì quan điểm - sở thích - dấu ấn cá nhân bị phân hóa ngày càng rõ rệt nên dần dần họ có thể khó mà đặt mình vào vị trí người khác. Tớ nghĩ đặc điểm này dân PhD dễ bị hơn, chứ học Master, thời gian ngắn hơn chắc cũng không đến nỗi bị "bệnh nghề nghiệp" kiểu ấy. Đặc điểm này cũng có thể sửa được nếu như khổ chủ ý thức được thiếu sót này của mình. Nghe có vẻ giống một thứ kĩ năng nhỉ , nhưng khổ nỗi, nếu kĩ năng này yếu quá thì dù bạn tốt tính người ta vẫn rất khó yêu bạn, cho rằng bạn khô khan, cứng nhắc, chỉ biết nói chuyện chuyên môn, blablabla, và tệ nhất là "thiếu nữ tính" Tớ thấy nó quan trọng quá nên có lôi ra đây nói chắc cũng ko đến nỗi dở hơi
    Con gái học cao có "xấu hoắc" không?
    Cái này để phe kia nhận xét thì khách quan hơn. Chắc phần lớn sẽ nói là: Có. Rất đáng buồn nhưng chúng ta phải quen thôi Mà vì buồn cũng chẳng được lợi lộc gì nên đành tìm cách cải thiện vậy Tớ nghĩ ko cần phải suốt ngày tỉa tót đâu (làm gì có thời gian), nhưng chỉ cần để ý một chút là mình trông khác hẳn rồi. Thực ra không phải tụi mình quá xấu xí so với những bạn gái khác mà đôi khi bị coi là "xấu hoắc" vì thiếu chăm sóc ngoại hình của mình thôi. Quần áo hợp vóc dáng, tóc tai hợp khuôn mặt. Dưỡng da hằng ngày. Trang điểm một chút. Thêm chút nước hoa nếu thích. Đại loại thế! Và luôn mỉm cười nữa Chứ đẹp mấy mà mặt mũi cứ khó đăm đăm người ta cũng sợ á Vui tính một chút nữa thì quá đẹp rồi. Không thành quá đẹp thì cũng phải ở mức "coi được". Trừ khi chưa chú ý ăn mặc trang điểm bao giờ mà búp một phát làm quá đà thì có thể khiến đối phương ... shock nặng.
    Lạc đề tí. Một lần tớ đọc được ở đâu đó câu này: Đàn ông ai cũng thích ăn ngon, nên phụ nữ biết nấu ăn ngon không bao giờ sợ ế Thỉnh thoảng hienthuong rủ mọi người tụ tập ăn uống, vừa vui vẻ cả làng vừa tăng nguy cơ bị xích, hehe. Đồng ý với bạn là cứ để nó tự đến thôi, mình cứ sống tốt cái đã, chỉ đừng để mình tàn tạ đến nỗi người ta muốn yêu cũng không nổi thôi, mà bạn mình làm gì đến nỗi thế, nhỉ
    ~~~~~~~~~~~~~
    Về Lizliz86: nếu em này sinh năm 86 thì bây giờ mới chỉ 21 thôi. Ở tuổi này nhiều khi người ta còn bồng bột nên đôi khi có thể phát biểu quá lời, các bác làm gì mà phản ứng ghê thế. Ở một bài nào đó cô bé cũng có tinh thần học hỏi rồi, các bác có nói thì cũng lựa lời một tí. Con gái nhà người ta đã chạy lại rồi mà chẳng nhẽ chúng mình lại đánh mạnh, nhờ
    Nhưng bài Liz nói chanquayxoan thì tớ đồng tình. Trong xã hội mỗi người một nghề khác nhau, miễn làm tốt công việc của mình là được. Bác chanquayxoan không biết có tự hào về bằng cao học của mình không mà đi gọi con nhà người ta là đồ móc cống. Làm thợ thông cống thì sao? Có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà bác khinh thị người ta thế? Cái kiểu bác nói về bạn đồng môn của bác nữa. Người ta xấu thì sao? Đâu phải một cái tội để cho bác dè bỉu như vậy. Nếu sự thật cuộc hôn nhân đó như bác nói thì thái độ của bác cũng kì quặc, cứ như người xấu thì đáng bị như vậy ấy.
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  8. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy bạn này nói đúng nhất. Khi cung cầu không cân bằng chắc sẽ ế ...
  9. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    học cao thì tốt rồi ... nhưng hoc đến tiến sỹ thì chắc chỉ lấy được chồng cũng là tiến sỹ thôi.... mà tiến sỹ trẻ thì hiếm lắm... toàn thấy tiến sỹ tầm 50 60 tuổi thôi àh
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Chưa có định lý nào như thế. Học tiến sĩ chưa là cái gì cả. Hai người, một người làm tiếp lên tiến sĩ, một người không, có thể chỉ là khác nhau ở định hướng, chứ không phải là trình độ. Nhiều người giỏi nhưng chỉ làm đến thạc sĩ, vì họ không thích làm tiến sĩ thì sao (tớ thấy kha khá, mà con trai nhé).
    Thứ nữa, tớ nghĩ, cái mà gắn kết hai con người với nhau, thứ nhất là sự say mê nhau (ngoại hình, tài năng, đạo đức), thứ hai là sự hoà đồng về tính cách, sở thích, mục đích và quan niệm về cuộc sống. Những thứ này hoặc là thiên phú, hoặc là kiến thức về văn hoá, xã hội, tóm là là toàn những thứ mà không phải thu lượm được từ khoá học tiến sĩ. Nếu trong 3 năm đó, họ có học thêm được cái gì về cuộc sống, thì đó là do họ đã có thói quen học hỏi, quan sát nó từ trước, làm hay không làm tiến sĩ thì họ cũng vẫn học hỏi được thôi.
    Vì thế, bằng tiến sĩ không phải là điều kiện tiên quyết để người đó và mình sẽ có những điểm chính yếu để gắn kết với nhau (tức là không làm nên sự say mê, cũng như không làm nên sự hoà đồng). Ngược lại, người không có bằng tiến sĩ hoàn toàn có thể tạo nên sự say mê, hoà đồng khiến một người có bằng tiến sĩ muốn gắn bó với họ.
    Vàng 2: đấy chắc là chuyện cách đây chục năm, còn bây giờ tiến sĩ trẻ ở trong nước nhiều như lá rụng mùa thu, mà tiến sĩ ở nước ngoài thì chắc chắn trẻ (hình như điều kiện apply của khá nhiều học bổng tiến sĩ là <=30 tuổi)
    Ah, phải đính chính là học bổng tiến sĩ trên 30 tuổi thì có, nhưng đó phần lớn là học bổng do cơ quan gửi đi, hay học bổng của chính phủ VN (322, vốn khá là tai tiếng và bê bối, lại còn ít nữa, tất nhiên là cũng không phải tất cả), và vì thế, các học bổng này chiếm số ít và không đáng kể so với các học bổng kiếm được tại nước ngoài!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 23/07/2007

Chia sẻ trang này