1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbrem

    lbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 3tiến sĩ, chưa bà nào có chồng cả, mà gần 35 cả rồi! Hic, ngoại hình thì khỏi phải tả >.< Nhưng lại
    kiếm được cửa Tây...mà toàn anh to cao đẹp giai kiếm tiền giỏi mới lạ chứ! Đúng là thua cái bọn mũi lõ này về khoản thẩm mỹ.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là 3 người ấy không làm tiến sĩ thì có kiếm được chồng không?
    Họ ế ngay từ trước khi làm tiến sĩ hay làm rồi mới mắc bệnh ế?
    Nếu ế thì đừng nên đổ tội cho làm tiến sĩ, đừng đổ lỗi cho kiến thức, tội nó lắm! Đấy là do họ ế từ trước, hoặc do họ quá tham vọng mà không biết cái gì mới thật sự quan trọng, không biết đâu là điểm dừng thôi!
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ông trẻ ơi, mấy giờ rồi mà còn tưởng tiến sĩ toàn tầm 50-60. Thời trước các cụ đi học căn cứ vào tiêu chuẩn, vào quá trình phấn đấu, số năm công tác ... thì làm tiến sĩ muộn. Chứ bây giờ phong trào du học ầm ầm thế này thì không ít tiến sĩ trẻ đâu bạn ạ. Còn vế sau thì gwen83 nói rồi, tình yêu dựa trên sự hòa hợp về tính tình, thói quen, sự đồng cảm...vv và vv... chứ có phải ... tuyển người làm đâu mà xét bằng với cấp.
    Cô giáo tớ hồi trước lấy bằng tiến sĩ năm 26 tuổi, nhan sắc vẫn hơi bị được nhé. Chồng cô chắc không phải dân khoa học, tớ đoán thế. Nhà cô to vật, ở loanh quanh khu Quán Thánh, èo đến nhìn choáng mất một lúc mới nhấn được chuông cửa
    @Bạn nào bảo thua tụi Tây về mặt thẩm mĩ. Thực ra nếu kinh khủng quá thì chắc họ cũng không thấy đẹp đâu , nhưng họ khác ta ở chỗ biết nhìn ra những ưu điểm khác, về nhược điểm khác có thể họ không quá câu nệ như ta. Dân mình nhiều khi nhìn cái bằng tiến sĩ thì thấy khớp, chứ tớ nghĩ chuyện đấy là bình thường. Người học tiến sĩ chẳng qua là đeo đuổi ý thích riêng của họ thôi. Làm nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ cũng như làm kinh doanh cần phải có vốn, thế thôi chứ có gì kinh khủng đâu. Tớ thấy Tây nhiều người có cách suy nghĩ rất hay, rất thoáng, tôn trọng nghề nghiệp sở thích cá nhân mỗi người, có lẽ đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước họ phát triển mạnh như vậy. Tiếc là bên mình nhiều người chưa học được ở họ cách suy nghĩ này Không thì nước mình tiến nhanh hơn nhiều.
    @tutiendung: bạn trai tớ người Việt mà, sang cùng năm với tớ luôn. Còn con gái học cao học ở nhà tớ ko rõ tình hình chung thế nào, chứ lớp tớ có 3 đứa con gái kể cả tớ thì chắc tớ sẽ là đứa lập gia đình sau cùng đấy. 2 đứa kia học cao học ở nhà. 1 đã lấy chồng sắp sinh em bé. 1 đứa sắp lấy chồng.
    @hienthuong81: hị hị, giọng điệu tớ giống con trai lắm à. Tớ là con gái "chăm phần chăm" đấy. Ăn nói hơi ba láp tí cho vui vẻ thôi mà Bài đấy tớ viết sau một quá trình nhìn lại bản thân, nhìn bạn nhìn bè, và nghe các boys xung quanh thôi. Chắc vì thế nên trong bài có chút cách nhìn từ cả hai giới.
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 24/07/2007
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có bà tiến sĩ nào vào đây phán một câu đi chứ chị em chỉ sắp thôi mà nói toàn giọng tự tin thái quá! Đừng chủ quan suy nghĩ nhé! Có ai đó làm TS xong khoảng 2 - 3 năm rồi kể cho cả nhà nghe xem nào???
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    TS trong nước thì không biết, còn ở nc ngoài, ai may mắn thì kiếm được bạn trai cùng du học, còn không thì...nguy cơ ế rất cao trừ em nào làm TS sớm về nước còn chạy kịp. Làm TS suốt ngày ở Lab, sáng đi tối mịt mới về ăn rồi ngủ, sáng hôm sau tiếp tục. Xong tiến sĩ thì không còn trẻ nữa. Không ế mới lạ
  6. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!
    Được entwine sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 24/07/2007
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn chú ý đọc lại một chút nhé, tớ nghĩ là có rồi đấy, mấy người ấy, đừng chủ quan suy nghĩ mà phán người khác với giọng tự tin thái quá nhé.
    Bạn đã biết sự thật thế nào, bạn đã từng tán đổ cô nào học thạc sĩ, mà vì cô ấy học tiến sĩ mà bạn bỏ người ta chưa mà cũng phán người khác là tự tin thái quá?
    Bạn cũng chưa phải là người trong cuộc đúng không, bạn vẫn phát biểu đúng không, vậy tại sao lại cho việc những người khác phát biểu là chủ quan nhỉ, bạn có thấy như thế là hơi mâu thuẫn không? Bạn nghĩ là bạn gần cái khách quan hơn những người khác được mấy phần?
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ có bà tiến sĩ nào đã xong tiến sĩ được 2-3 năm rồi sẽ chui vào TTVN, box này, diễn đàn này không
    Ở đây có chị hth2, đã lấy chồng, nhưng tớ ko nhớ rõ là chị ấy học thạc sĩ hay tiến sĩ, xong hay chưa. Lục lại 20 trang thì lười.
    Còn ngoài trường hợp cô giáo cũ của tớ, thì chỗ tớ có 1 chị đã xong PhD ở Nhật chừng 2 năm trước. Giờ chị đang theo chồng vì chồng đang làm PhD ở đây, đã có một con trai. Chị này sinh năm 79.
    Tuy nhiên vụ đi học tiến sĩ khó lập gia đình hơn là có thật. Chuyện của tớ cũng chỉ ăn may thôi. Vì tình hình làm tiến sĩ ở nước ngoài đúng như anhtrai76 đã mô tả. Mọi người đừng nhìn tớ đang post bài liên tục mà nghĩ tớ bốc phét , đang stress nặng nên lên TTVN bi bô thôi . Chủ topic có định đi mà chưa có bạn trai trước ở nhà thì cũng ngó nghiêng trước xem chỗ bạn đến có đông con trai chưa vợ không nhé! Cũng giữ cho mình quảng giao một chút, đừng có thui thủi một mình suốt ngày là chí nguy đó.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em công nhận là ai mà để làm tiến sĩ xong mới lấy chồng theo nghĩa là lúc đấy mới đi tìm người để lập list ấy thì dễ ế lắm, nhưng mà anh xem, bây giờ còn mấy ai như thế, người ta phải lấy trước khi làm hoặc trong khi làm chứ, nếu không thì cũng đã yêu nhau, hẹn ước hết cả rồi, không có người yêu thương động viên nâng đỡ thì làm sao mà đủ sức làm được, đúng không anh . Và em không nghĩ là "ai may mắn tìm được bạn trai..." đâu ạ, em thấy số đấy (theo bạn trai sang hay tìm bạn trai bên này) là phần lớn đấy chứ?
    Ai mà để lùi đến sau tiến sĩ ấy, thì em nghĩ là có lẽ trước tiến sĩ cũng đã ế rồi, không cần thêm bằng tiến sĩ để đóng thêm một dấu mộc nữa vào Chứng chỉ Ế đâu.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn không quá ngại hộ 3 người ấy, bạn có thể cho tớ tên của một chị được không, tớ google ra ngay.
    Tớ không tin vào chuyện bạn kể!
    Không phủ nhận là Tây có quan điểm về thẩm mỹ khác Ta, nhưng mà nếu mà ngoại hình khiến bạn là con gái mà còn phải nhăn mặt thì khó tin là lại kiếm được anh Tây to cao đẹp trai kiếm tiền giỏi đấy.
    Tớ nghiêng về hoặc là ngoại hình của 3 người này không đến mức như bạn nói và trong mắt Tây thì là đẹp, hoặc chuyện này là sản phẩm từ trí tưởng tượng dồi dào và phong phú của ai đó mà bạn nghe được!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này