1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    vậy có bạn nào tin "duyên số trời định" ko?......có ng học cao, những hình thức ko đẹp, tính tình cũng ko hoà nhã......thế mà đùng 1 cái cưới được ông chồng đẹp trai, tài giỏi......thiệt thấy thực tế rồi mà ko hiểu làm sao?........họ vẫn sống với nhau hạnh phúc......Cuộc sống phức tạp quá các bạn nhỉ, "người tính ko bằng trời tính".....các bạn có đồng ý với quan điểm này ko?.....
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nó là một hàm phụ thuộc vào nhiều biến: F = Sigma(ni.xi), n là trọng số còn x là biến số. Trong đó thì trọng số nk của biến xk là con người vẫn lớn nhất, tuy nhiên tổng các trọng số còn lại vẫn lớn hơn trọng số nk khá nhiều, vậy cho nên trong nhiều trường hợp không lí giải được bằng biến con người thì người ta quy kết S = F - nk.xk gọi là số phận!
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trời nó tính thế này này. Đa số cho chúng nó lấy chồng hết. Còn một ít dìm để lại cho lấy chậm hoặc không cho lấy chồng. Thế là trời nặn ra một nhóm rất thông minh, học rất cao, có hình thức lem nhem. Cá biệt trong nhóm đó, lại có nhóm nhỏ hơn đó có một số học cao, hình thức được thì trái tính trái nết. Nhóm nữ này thường nhìn bọn đàn ông bằng nửa con mắt, coi đàn ông như lũ dở hơi bơi giỏi. Bọn đàn ông thật là lũ khốn, thằng nào cũng có một con vợ nhe răng cười.
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đây ạ, chẳng hay ho gì quote lại bài mình nhưng cũng phải cố!
    Và còn đây nữa ạ:
    Đấy, khách quan theo ý của cả làng đấy ạ! Tự nhiên đang bàn chuyện học cao ảnh hưởng gì đến hôn nhân lại đưa vào "xinh đẹp" hay "dịu dàng" thì đến bao giờ mới giải quyết nổi? Với lại cái chủ quan là "Lấy một vài hiện tượng để đánh giá bản chất". Tôi đang đứng về phía chị em học cao, nhưng mà thấy chị em hùng hổ quá, đành phải dạo qua bên kia tí để mang lại sự cân bằng. Thế thôi chứ có ý gì đâu mà... Khách quan là để những ông sắp đến tuổi lấy vợ đánh giá đi, Chứ có nhà sản xuất nào đi thăm dò sản phẩm của mình qua các nhà sản xuất khác đi ạ! Hãy để khách hàng lên tiếng khẳng định thương hiệu của mình chứ ạ? Tôi cũng đang đến tuổi lấy vợ, đã bỏ một phiếu thuận cho chị em học cao, nhưng phải tham khảo ý kiến các bác khác, phải không ạ? Thế là đang khách quan hay chủ quan ạ? Hay là để tôi phán luôn một câu: "Tôi thấy thế là được, các bác khác sai hết" cho chị em bằng lòng ạ???
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ti?nh ti?nh ứa ma? va?o đây đọc đúng loạn cả mắt.. quả là các cô chú học cao thật, bê copy toàn công thức hàm hiếc diễn dãi tùm lum nhặng xị cả lên.
    Thôi thì anh học tập theo mô hình của các cô chú.. nói như sách, nhưng anh lại có chứng cứ minh hoạ. Để xem nào.. như các cô thường hay đặt câu hỏi: gái rõ ràng k đẹp (thì chắc là hơi bị xấu), nhưng duyên số trời cho.. lụm được chồng đẹp giai tài giỏi.? Anh đưa ra 2 mẫu gái xấu tiêu biểu, nhưng cũng có thể tạm coi là có học tí cao gì đó.. đó là cháu gái của bác Tiến Trần, và em gái của tay nhạc sỹ Châu Ngọc.
    Một gái thì dáng hình xác xơ như đau ban khỉ, mặt mũi thì nhìn thấy được mỗi cái gò má kiểu Fan Xi Făng, và hàm răng nạo dừa Bến Tre; Còn gái kia thì khuôn mặt bự sưng như đầu heo nấu cháo, quả thân hình thì mấy thằng xì thẩu trong vùng Chợ Lớn. Thế nhưng toàn cưới được giai ngon.. Vịt kiều với thể doanh nhân. Thử hỏi 2 gái kia nếu không có tài cán gì.. may mắn lắm chỉ cưới được chú giai công nhân trong tổ dân phố mần chồng cũng là mừng đến rơi nước mắt.
    Nếu gái có phần nhan sắc hơi kỳ cục: thì một là phải có tài như trên, hai là nếu có đk tiếp xúc với Tây thì may ra sẽ được ếch bọt (Tây nó có con mắt thẩm mỹ viện cũng hơi kỳ cục), còn bằng không thì..... cứ chịu khó chờ đó.
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hihi....các bạn bàn luận đến trang 23 siêu thiệt. như mình giờ này thấy vẫn chưa có duyên phận với ai........chắc đến 1lúc nào đó, tự mình kiếm ko ra tấm chồng vừa ý......chắc cũng theo truyền thống của ông cha ta từ xưa quá "ba mẹ đặt đâu con nằm đó luôn" (khỏi phải ngồi nữa hìhì)....biết sao giờ, biển ng mênh mong, ........chờ hoài mà ko thấy 1/2 kia hợp với mình, mà trong lúc tuổi mình ngày càng cao, ko làm vậy chắc ở vậy suốt đời, rồi vào cô nhi viện tìm trẻ mồ côi về nuôi quá......các bạn có những suy nghĩ gì về câu nói "tài hoa bạc phận" ....mình thấy cũng đúng 1 phần trong cuộc sống, càng hiểu nhiều, càng suy nghĩ nhiều, dẫn đến cuộc sống càng phức tạp........hìhì..
  7. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ặc , mợ 2 này lên mạng đong zai àh.
    Em nói thật với mợ chứ, đong hàng trên mạng xác suất vớ được thằng zai ngon là thấp lắm mà thường thì zai ngon nó lại đêck thíck gái wa mạng.
    Như em nè, người tử tế thì thỉnh thoảng vào spam phát cho vui, nói có cái đúng ,có cái khuếch đại lên chút xíu thôi.
    Còn việc học cao mà ế thì em đêck có tin, lớp em lìu tìu có 24 mạng, 3 nữ nhưng đều có zai đưa đến tận cửa đón về tận nhà,đứa nào đứa ấy ra hồn gái ,nói chuyện thì duyên vãi, trông cũng kháu, em cũng thích nhưng đất thổ địa thì không thiêng. he he
  8. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chú nói phét tránh ra na?o.. chú hơi bị vô duyên, chô? ngươ?i ta tâm sự.. chú thiệt la?.
    Cô na?y sao lại bi quan thế.. tuô?i tác co?n bé thế kia mới hăm sấu ma? lo gi?. Đọc nhưfng dọc chấm..... chấm quá trơ?i cu?a cô, anh cufng thông ca?m lắm. Cô thi? "ta?i hoa bạc phận", co?n anh có lef chắc la? "hô?ng nhan nên bạc gái".. khô? thế cơ chứ.
    Ma? cô khéo lo?, sao lại pha?i đi xin con nuôi la?m gi?.. đi thụ tinh nhân tạo, hay thụ tinh nhân thiệt cufng được ma?. Đúng la? cuộc sống bi giơ? phức tạp nhạp thật.. anh cufng ráng định tha? dê khoa?ng tgian nưfa. Gia? ca? rô?i, mắt mơ? chân run, nếu cuối cu?ng chă?ng may không có gái vư?a ý, hoặc la? không có duyên phận.. thi? có lef sef thuê gái na?o đó đe? mướn cho rô?i.
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú nói phét tránh ra na?o.. chú hơi bị vô duyên, chô? ngươ?i ta tâm sự.. chú thiệt la?.
    Cô na?y sao lại bi quan thế.. tuô?i tác co?n bé thế kia mới hăm sấu ma? lo gi?. Đọc nhưfng dọc chấm..... chấm quá trơ?i cu?a cô, anh cufng thông ca?m lắm. Cô thi? "ta?i hoa bạc phận", co?n anh có lef chắc la? "hô?ng nhan nên bạc gái".. khô? thế cơ chứ.
    Ma? cô khéo lo?, sao lại pha?i đi xin con nuôi la?m gi?.. đi thụ tinh nhân tạo, hay thụ tinh nhân thiệt cufng được ma?. Đúng la? cuộc sống bi giơ? phức tạp nhạp thật.. anh cufng ráng định tha? dê khoa?ng tgian nưfa. Gia? ca? rô?i, mắt mơ? chân run, nếu cuối cu?ng chă?ng may không có gái vư?a ý, hoặc la? không có duyên phận.. thi? có lef sef thuê gái na?o đó đe? mướn cho rô?i.
    [/quote]
    Bác tè tường nói em đêck phục, he he , đây là diễn dàn chứ có fải cái gốc cây đâu mà bác tính kiếm chỗ tâm sự
    em thích bác ở cái khoản văn phong bay lượn đếck có ngán đời hehe
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    "Chạy theo" (lời Anxiety) gwens một tí: Tổng quát phải so sánh: 2 người. cùng một đặc điểm X (hoặc Y (không xinh, giao tiếp kém ...)), một người có, một người không có đặc điểm A, thì cơ hội (hay dùng xác suất cho nó máu nhỉ?) có tính chất Alpha của ai là cao hơn???
    Nào, anh em chị em ta chứng minh đi!
    [/quote]

    Đấy, khách quan theo ý của cả làng đấy ạ! Tự nhiên đang bàn chuyện học cao ảnh hưởng gì đến hôn nhân lại đưa vào "xinh đẹp" hay "dịu dàng" thì đến bao giờ mới giải quyết nổi? Với lại cái chủ quan là "Lấy một vài hiện tượng để đánh giá bản chất". Tôi đang đứng về phía chị em học cao, nhưng mà thấy chị em hùng hổ quá, đành phải dạo qua bên kia tí để mang lại sự cân bằng. Thế thôi chứ có ý gì đâu mà... Khách quan là để những ông sắp đến tuổi lấy vợ đánh giá đi, Chứ có nhà sản xuất nào đi thăm dò sản phẩm của mình qua các nhà sản xuất khác đi ạ! Hãy để khách hàng lên tiếng khẳng định thương hiệu của mình chứ ạ? Tôi cũng đang đến tuổi lấy vợ, đã bỏ một phiếu thuận cho chị em học cao, nhưng phải tham khảo ý kiến các bác khác, phải không ạ? Thế là đang khách quan hay chủ quan ạ? Hay là để tôi phán luôn một câu: "Tôi thấy thế là được, các bác khác sai hết" cho chị em bằng lòng ạ???
    [/quote]
    Khổ thật, thấy bài bác em lại phải lon ton chạy vào.
    Bác để ý lại nhé:
    A = học cao
    X = xinh + khéo giao tiếp
    Y = không xinh + không khéo giao tiếp
    Tính chất Alpha = không ế
    Câu hỏi: nếu 2 người cùng có đặc điểm X, hoặc Y; 1 người có A, người kia không có A. Xác suất Alpha của ai cao hơn?
    (nhiều người vào comment quá nên câu hỏi này chạy tuốt đi đâu rồi, giờ bác lôi lại em lại hầu chuyện bác tí vậy)
    Như bác thấy, rõ ràng phải lôi chuyện "xinh" với "giao tiếp khéo" để bàn luận rồi nhé. Nội dung câu hỏi rồi mà.
    Em tách thành 2 trường hợp cho dễ nhé:
    TH1: Cùng có đặc điểm X
    Đã vừa xinh vừa khéo giao tiếp thì ở đâu xác suất bị cưa mất cũng cao cả thôi bác ạ. Có A hay không có A xác suất Alpha cũng vậy thôi.
    (có vài ý nữa định nói nhưng ko post ở đây tránh củ lạc)
    TH2: Cùng có đặc điểm Y
    Nếu A = đi học ở nước ngoài, nơi đông giai Việt chưa vợ -> có A xác suất Alpha sẽ cao hơn. Vì sao? Vì con gái học cao số lượng ít -> Ít cạnh tranh + con trai con gái cũng tầm tuổi lập gia đình -> có khả năng lập gia đình hơn.
    Tuy cũng có trường hợp yêu rồi giai bỏ về VN lấy cô khác trẻ đẹp hơn nhưng không phải là tất cả.
    Nếu A= đi học nước ngoài, nơi không có con trai Việt chưa vợ -> tùy thuộc có cưa được anh Tây nào không, Tây ta văn hóa khác nhau nên có những thứ là giao tiếp kém ở ta nhưng lại bình thường với Tây -> xác suất Alpha thấp hơn case trên kia nhưng cao hơn case dưới này. (assume đa số chị em thích lấy chồng VN và lấy chồng Tây là "nguyện vọng 2" thôi nhé. Không đúng lắm nhưng giả thiết thế cho đơn giản)
    Nếu A = học trong nước: có A -> xác suất Alpha thấp hơn. Đàn ông VN nói chung vẫn ác cảm với phụ nữ học cao mà. Có bằng cấp cao lại thành ra bị trừ điểm, không bằng các cô tương tự nhưng dừng lại ở bậc đại học.
    Còn nếu bác muốn để các bác giai đến tuổi lấy vợ đánh giá, em chắc chắn đa số không muốn lấy vợ học cao. Bác theo dõi ý kiến số đông từ đầu đến giờ là thấy ngay. Nhưng nếu bác vẫn cần thêm ý kiến khách quan thì bác chờ thêm tí nữa
    Em không phản đối gì bác, chỉ nêu hướng bài viết của em thôi, là mong muốn girls ở nhóm có A phải rơi vào đặc điểm X chứ không phải Y -> xác suất có Alpha cao hơn. Có thể lời lẽ của em không hợp gu bác, nhưng em hùng hổ gì đâu. Em coi thường con trai các bác hay dọa ăn thịt đánh nhau với ai hồi nào đâu Nên bác cũng không cần kết luận vội làm gì, cứ bình từ
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    @hienthuong: tớ chẳng muốn duy tâm đâu, nhưng mà cảm giác có duyên thật đấy. Bình thường cậu ra sức gán ghép với ai đó không được, nhưng khi gặp đúng người thì có tách cũng không ra. Trên này nhiều khi thảo luận cho số đông thôi, mà cậu tớ thấy dễ rơi vào ngoại lệ lắm Cứ sống vui vẻ nhé, đừng băn khoăn về chuyện này nữa. Duyên chưa đến lúc thôi Có khi nó đến nhanh hơn cậu tưởng đấy
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này