1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Về phương diện cá nhân thì có thể nói rằng "tích tụ được càng có nhiều kiến thức, càng học được lên cao thì càng tốt.. bất kể đó là nam hay nữ". Một cá nhân có kỹ năng chuyên môn cao thì sẽ có nhiều cơ hội.. để mà tìm kiếm hay tích tụ tài chính. Rõ ràng là nó sẽ mang lợi ích cho chính bản thân người đó, cho gia đình.. đóng góp cho xã hội, và làm cho quốc gia thêm giàu mạnh.
    Quan niệm phụ nữ thì không nên học cao, học nhiều sẽ ế nhệ.. là quan niệm hết sức phi lý cực phản khoa học, đó là những luồng luận điệu của cái củ đầu hủ lậu học đòi theo trường phái hủ nho Ăng ka vát. Như ngay trong cơ quan tetuong, CEO là 1 nữ.. biết 3 ngoại ngữ Anh-Pháp-Thái. Sếp rất giỏi về chuyên môn và điều hành công việc, xuất thân lúc đầu cũng chỉ là nhân viên quèn.. và hình như chỉ tới mát tờ thôi. Có 1 vài lần do cv tetuong đến nhà sếp vào buổi tối, thì được chứng kiến sếp thi triển kungfu "đảm đang gia chánh".. tạp dề trước bụng, tay trái đánh vảy cá trê, tay phải xắt thịt 3 chỉ, nấu nấu nướng nướng, cơm nước không thua gì đầu bếp thứ thiệt. Mặc dù sếp đã 44, trải qua 2 lần khai bông hé nhụy, nhưng nhan sắc sếp còn tích tụ kha khá.. sếp rất thời trang, năng đi SPA, lại biết cách trang điểm ăn mặc. Và phu quân của sếp sẽ.. còn gì sung sướng cho bằng khi mà bưng được về nhà được 1 người vợ trải qua 2 lửa, nhưng dung mạo vẫn còn phây phây, và có tài đảm lược như thế...
    Có học thì rất tốt, nói chuyện với người có vốn kiến thức nhiều thì rõ ràng là thú vị hơn, nhưng có 1 chuyện khiến cho anh băn khoăn và day dứt là.. sợ bị gái xấu ám hại. Với anh thì cho dù gái học cao cỡ nào, tài giỏi có bằng Tề Thiên.. nhưng mà đã xấu hoắc thì thôi rồi lượm ơi.
    Nhớ lại năm xưa khá lâu có lần tetuong + cùng với mấy anh em nữa được hội kiến với tay Hồ Huy (Mailinh Corp).. để dụ dỗ đ/c ấy lấy ít hàng dỏm chổ anh về xài chơi. Bỗng mấy tháng trước nhìn thấy Mr. Huy hiển thị trên.. TV, trong 1 ctrình thóc sô gì đó cùng với vợ và 2 cô con gái. Bữa đó mới thấy được quả dung nhan nội tướng Mailinh.. xin báo cáo với các cô các chú: bà phu nhân chư bư ự xấu đến mức được chủ tịch ủy ban tphố tặng bằng khen, 2 đứa con gái thì đứa nào cũng nặng cả 1 tạ.. 3 mẹ con ù ú u. Hèn gì mặc dù Mailinh đang trên đà phát triển, có đội ngũ xe pháo chạy ngang dọc từ Bắc chí Nam.. nhưng cái mẹt của đ/c ấy lúc nào cũng như cục chì. Cổ nhân xưa có câu "vợ đẹp con khôn", giàu có để mà làm gì.? quyền lực để mà mần chi.? khi mà mỗi chiều tối bước về nhà là dòm thấy ngay: 3 tạ thịt mỡ di động đang ngồi 1 đống ở trong nhà.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ở đây tả gái xấu thì bác vô dịt thiên hạ.
    Ngoài lề 1 tý, em hỏi khí bác : hồi trước hình như bác ăn phải quả gái có cặp giò ngắn bự chảng thì phải.
    Phần bác, bác chờ gái ngon mới cưới sao ?
  3. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác ý phải gái cỡ hoa hậu mới chấm, tetuong mà. Nghĩ cũng tức cười, mấy vị tướng có vợ bình thường, nếu không muốn nói là xí, bác này muốn thành soái chắc?!
    Hôm 4 Tết, tướng Thành có nói với gà "chúng ta là những con kiến".
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hê hê , d/c TT nhẹ tay chút xíu , để các em đã thiệt thòi về đường nhan sắc còn có chút mộng tưởng về tương lai tươi sáng , đặng học lên ông nọ bà kia , không giúp mình thì cũng giúp đời
    Chị em học cao thì tốt , nhưng tốt hơn nữa là bỏ chút thời gian học thêm đối nhân xử thế , nữ công gia chánh . Có như thế thì dù sau này có thế nào chăng nữa , chị em ra xã hội vẫn có người quí mến , về nhà vẫn có cơm ngon canh ngọt thoả mãn cho nhu cầu tối thiểu của riêng chị em
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đi vào chủ đề này: điều anh nói cũng đúng, nhưng mà sao anh nói nặng thế, anh có thể nói nhẹ nhàng hơn một chút nữa có được không? Em nghĩ thế thì mọi người sẽ dễ tiếp thu lời anh nói hơn, anh có nghĩ thế không?
    (anh nói nặng, mà nhiều lần ném đá em, nên em đang đồ là anh là con gái )
    Đi ra khỏi chủ đề này: Xin lỗi anh, vì ở chỗ em vẫn chưa nóng lắm, thêm nữa bắt chước phong cách mưa dầm của thời tiết mấy hôm nay, em mạn phép viết dài vậy. Nếu anh không đủ kiên nhẫn đọc hết, thì đọc cái đoạn thứ hai, phiên bản reply chính thức, có đánh dấu vàng ấy ạ! Còn nếu anh đoạn 2 cũng thấy dài và không đọc nữa, hay thậm chí còn không đọc đến đoạn này, thì em đành ... chịu, em không dám xin anh đọc đâu ạ, vì nếu anh đã không muốn nghe thì có rót mật đổ vào tai chắc anh cũng nghiêng đầu súc nước rửa sạch.
    Reply to Vàng (phiên bản logic): điều này chỉ chứng mình một điều là trong tất cả những người em quen không có anh. Và ngược lại, trong tất cả những người mà anh coi là "bọn con giai chúng tôi"_ thực ra chỉ là người "đồng hội đồng thuyền" của anh, không có những người đã gặp em.
    Reply to Vàng (phiên bản kiếm hiệp kỳ tình+ cải lương tuồng cổ):
    Anh ơi, sao anh lại nỡ nói em như thế chứ.
    Em sẽ phân vân tự hỏi là " Sao anh ấy lại khắt khe với mình như thế. Tại sao những người mình gặp, cả Ta cả Tây lại nói là mình xinh, belle, charmante nhỉ. Ôi, thế chắc là mọi người nói thế để an ủi, hay biết đâu để mỉa mai mình rồi. Cái bọn Tây với bọn ta ở bên Tây này, chỉ được cái xã giao là giỏi, mà lại còn nói nhiều nữa, cứ toàn làm mình tin sái cổ. Hay có khi đúng là bọn Tây này và bọn ta Tây hoá này có vấn đề về thẩm mỹ thật nhỉ. Các bạn Tây và ta chết tiệt, cứ toàn làm mình hiểu lầm và ngộ nhận. Ôi làm thế nào để biết được sự thật bây giờ, chết mất thôi, hu hu!"
    Sao anh lại độc ác thế, em sẽ mất cả đêm nay dằn vặt vì câu nói của anh, đúng là một hạt đậu mà đau thấu 9 lớp nệm, mà mất ngủ là kẻ thù của sắc đẹp, thế thì dù lúc đầu em có thế nào, em cũng sẽ trở nên già, xấu xí, có đẹp thì chắc là đẹp lão mất thôi, hu hu hu hu .
    Tại sao chanquayxoan huynh đây, nam nhi đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, lại có thể không biết thương hoa tiếc ngọc mà thốt ra những lời nói phũ phàng (quan trọng là chẳng đúng) với một Gwens nhi hiền lương thục nữ tâm hồn thánh thiện mong manh dễ vỡ như thế nhỉ?
    Reply to Vàng (phiên bản xã hội đen + hoạt hình):
    Hữu thù bất báo phi thục nữ, em tự thấy em có đầy đủ tiêu chuẩn của thục nữ, nên:
    Nu, Chanquayxoan, pagazin !
    Chọn cái reply nào nhỉ, chắc là cái thứ hai, đầy nước mắt, đúng với nickname Cá vàng (nói một cách sành điệu () kiểu kiếm hiệp là ngoại hiệu Tiểu Ngư Nhi) của mình!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 24/07/2007
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các đạo hữu, và chú chanquayxoan đã có lòng quan tâm.. chú chanquayxoan đang hỏi anh quả gái nào thế.?
    Ah, nhưng nhắc tới cặp giò bự anh mới nhớ.. quả gái năm xưa đó: gương mặt thông minh, mắt to mệng rộng, hàm răng hơi hô hô tí. Thân hình nàng khá mảnh mai, vòng 1 vừa đủ sử dụng, vòng 2 tuyệt vời, vòng 3 hơi bự.. chiều cao nàng trung bình, nhưng có cái bộ giò rất TDTT.
    Chuyện lên xe bông của anh thì không biết đến khi nào, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng: anh sẽ cố giữ mình, sống tốt đời đẹp đẹp.. quyết không để cho tấm thân tetuong lọt vào bàn tay đen tối của gái xấu hoắc.
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    anh à vậy cho em hỏi, thế các thẩm mỹ viện ngta lập ra để chi vậy? Từ 1 ng con gái xấu khi bước vào đó đi ra thành 1 ng con gái đẹp lộng lẫy (em chỉ nói đến những thẩm mỹ viện có chất lượng cao ko đề cập đến hậu quả sửa sắc đẹp sau này). Để cải thiện nhan sắc bề ngoài có gì khó với khoa học tân tiến ngày nay. Cái khó nhất là hoàn thiện nhân cách của mình, nâng cao sự thông thái hiểu biết của mình....v.v.v đó là bản chất bên trong của 1 con ng. Nếu các anh quá xem trọng hình thức bên ngoài thì cưới vế 1 con búp bê lòng kín để đó nhìn cũng được lắm. Tại sao phái kia lại yếu cầu cao ở ng phụ nữ quá, vừa phải đẹp người mà còn phải đẹp nết. Có lẽ chính vì thế các anh đã vô tình là các em phụ nữ ngao ngán và sợ cái cảnh cưới về 1 ngày nào đó ông chồng mình lại sẽ đi tở tưởng với 1 cô gái đẹp nào khác, mà chỉ đẹp hình thức còn bên trong nó rỗng tuết. Thế đấy có 1 số đàn ông họ cứ nghĩ thế, nên phụ nữ chúng tôi mới vùng lên, thà sống độc thân còn hơn. "kén cá chọn canh" quá của các anh, ngta sợ ko dám lấy chồng cũng là 1 nguyên nhân.
    Sao mà làm phụ nữ bất công thế, vừa phải giỏi việc nước (có công việc tốt) mà còn phải giỏi việc nhà nữa. Tại sao các anh ko thể chia sớt bớt những việc đó về phần mình, mà cứ hay đòi hỏi chúng em phải như thế này thế kia. Đó cũng là nguyên nhân khiến ng học cao như em cũng thấy sợ các anh, ko muốn nghĩ đến. Chuyện gì cũng vậy, phải biết hài hòa giữa 2 bên các anh à. Đặt yêu cầu cao quá, các em cũng ko ham ko đảm bảo hết. Phần lớn các anh yêu cầu: phải thua mình 1 chút, ko thấp quá cũng ko cao quá, và nhất là phải nhỏ tuổi hơn mình, đẹp như hoa hậu là tốt nhất......v.v.v.....những yêu cầu các anh kể ra đến sáng cũng chưa hết, nên em cũng ko biết làm sao để cho hợp lòng ng nữa. hìhì em có nói gì nặng mong các anh thông cảm, vì em nghĩ như thế đó.

    Được hienthuong81 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 25/07/2007
  8. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Cái phần đầu tiên của bạn là phi thực tế à nha. Cái mà bạn nói ai cũng nhận thức ra, nhưng con gái xấu vẫn đầy. Thẩm mỹ viện dù tay nghề tố đến đâu cũng ko thể biến xấu thành xinh được, chỉ có đỡ xấu hơn thôi. Có nhiều đặc điểm, ví dụ mũi quá to, nhân chung quá sát với miệng, hay hở lợi thẩm mỹ cũng bó tay. Nói chung là tuỳ người.
    Cá nhân tớ thấy các em đã xinh rồi còn đi thẩm mỹ để còn xinh hơn, chứ chưa thấy ai xấu thẩm mỹ lại thành xinh cả. Cái này là quan niệm nhầm lẫn của nhiều bạn, bác tớ làm bác sĩ mổ của TMV bảo vậy đấy, nên đa phần các chị em VN đi làm xong thì thất vọng vì ko được như mình mong muốn.
    Nói chung, tạo hoá rất khủng khiếp, đã cho ta cái gì thì ta cố gắng giữ và phát huy, Mình có thể ko xinh đẹp bằng người nọ người kia, nhưng có những thứ mà các cô đó ko có, biết điểm mạnh mà phát huy thôi. chị em việc j phải để ý đến mấy đực rựa trên này nói xàm, có khi cả đời còn chưa đụng được vào gái xinh ý chứ.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Bạn này nói đúng đấy. Thực ra thì cũng có trường hợp xấu thành xinh (mấy cô Hàn Quốc chẳng hạn, đúng là totally different), song cái đấy thứ nhất là tốn kém đấy, thứ hai là còn tuỳ khuôn mặt từng người nữa.
    Vì thế, tốt nhất là bạn hãy làm tốt nhất cái mà bạn có thể, bạn nên tự tin và hoà đồng và chủ động tìm kiếm tình yêu. Câu all the world loves a lover, ai rồi cũng sẽ tìm được một người hợp với mình, là đúng khi mình muốn tìm người ấy, mình muốn thay đổi (cả về ngoại hình, cách cư xử, etc) vì người đấy, chứ tất nhiên không phải theo nghĩa mình ngồi một chỗ, ca ngợi cái bằng cấp, tính cách của mình, và hy vọng là các anh sẽ kéo đến được. Chính vì vậy, đôi lúc vì tình yêu mà ta phải thay đổi bản thân, thậm chí phải thoả hiệp nữa, thoả hiệp đến đâu là tuỳ vào bạn đánh giá người ấy, đánh giá việc có chồng, có con quan trọng đến đâu, so với cái tôi của chính bạn. Tất nhiên, nếu tình yêu đủ lớn, thì bạn sẽ không thấy nó là thoả hiệp đâu, mà sẽ thấy nó là sự hy sinh cần thiết để hai người đến được với nhau thôi.
  10. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ hắt xì, thì ra có bạn Gwens83 nhắc tớ, tớ lại xì pam, hê hê:
    Hienthuong ơi hỡi Hienthuong, chưa thấy em offer gì ngòai cái cao học (mà cái này mấy bác trai ở đây đang còn bàn) mà đã thấy em phàn nàn, đòi hỏi rồi... thôi thế thì cơ hội tìm gặp nửa của mình của em lại có nguy cơ giảm xuống rồi... Tiếc thay... tiếc thay...

Chia sẻ trang này