1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    chị
    Hiền thương
    không
    chê em
    wá trẻ
    thì em đây hội tụ đầy đủ mọi thứ chị cần đó

    Chỉ e chị lại không đủ mọi thứ em cần hehe
    [/quote]
    chưa gì đã vội khẳng định là chị ko đủ mọi thứ em cần, chỉ qua có vài câu nói, thật bái phục tài suy đoán của em đấy. Mà nếu em có đầy đủ điều kiện nhưng với cách nói như thế thì dù em có là gì đi nữa, có đem xe meixidet gì đó cũng ko ham. chúc kiếm được cô vợ nào đầy đủ yếu cầu nhá, "tham lam" thậthì
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cưới vợ xinh về chỉ để ngấm, làm con búp bê, ko cần biết chia sẽ, tâm sự, phần lớn các anh thích thế.
    [/quote]
    Học cao không có nghĩa là người hiểu biết đâu em. Cái cần thiết là kiến thức về xã hội, về cuộc sống, về gia đình, về đối xử... nói chung là nhiều, nhưng anh nghĩ chỉ cần học đại học cũng đủ. Có nhiều thứ ta phải học ở ngoài, học ở sách báo, chứ cái bằng cấp cũng không thể hiện gì nhiều. Vậy nên đừng nghĩ con gái học cao, có bằng cấp cao là hiểu biết, là biết chia sẻ tâm sự hơn các cô gái khác nhé. Nhiều khi là ngược lại đấy
  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    hienthuong81 sanh năm 81 à, hạp tuổi mình, người ta gọi là tam hợp í mà
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hìhì cái đó là "tự ái" cao quá của các anh đấy, thua ngta rồi kiếm đường gỡ. ko chịu vươn lên cho bằng hoặc cao hơn các em mà ở dưới "trù" cho các em "ế". mà em nói cho anh nha, "tình yêu" cũng chỉ là 1 mảng trong cuộc sống, "cần" thôi chứ chưa "đủ". Nên việc có chồng mà cứ hay nghĩ như thế, tụi em ở vậy cho khoẻ, kiếm tìm nhiều, thì cũng kiếm được khối ông bồ nhí. Ko lẽ những việc các anh làm được, phụ nữ các em ko được làm.hìhì Nhưng trước hết em vẫn ko ham nghĩ đến "cái khổ" đó mà các anh mang lại, em cố học giỏi và kiếm tiền thật nhiều cái đã, chyện gì tới ắc sẽ tới anh à.
  5. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Học cao không có nghĩa là người hiểu biết đâu em. Cái cần thiết là kiến thức về xã hội, về cuộc sống, về gia đình, về đối xử... nói chung là nhiều, nhưng anh nghĩ chỉ cần học đại học cũng đủ. Có nhiều thứ ta phải học ở ngoài, học ở sách báo, chứ cái bằng cấp cũng không thể hiện gì nhiều. Vậy nên đừng nghĩ con gái học cao, có bằng cấp cao là hiểu biết, là biết chia sẻ tâm sự hơn các cô gái khác nhé. Nhiều khi là ngược lại đấy
    [/quote]
    xã hội ngày càng văn minh mà các anh sao chỉ biết có mình thế kia. Chính suy nghĩ của anh mà các em phụ nữ ko ngốc đầu lên nổi sao? hìhì anh ơi, phụ nữ học cao, ko chỉ họ chỉ biết đi học ở trường đâu mà họ còn đi học ở trường đời nữa. ko tin anh cứ vào xem, phần lớn ở đây vừa đi làm, vừa đi học hết cả anh à. Thời gian rãnh rỗi cũng hạn hẹp nên việc gặp 1/2 kia cũng bị hạn chế. Em nhân dịp nghĩ hè nên rãnh chút, chứ vào năm học mới rồi, thì nhường đất lại cho các anh tiếp tục với cái suy nghĩ "lạc hậu" từ thời ông cha ta truyền lại nha
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    giọng văn con gái học cao có khác. hiểu tâm lý em liền hà.
    anh quen một ông bạn ( vừa là anh vừa là bạn) cỡ ngoài 30 chút xíu thôi, có bằng tiến sỹ rồi, hiền lành, đẹp trai, mỗi tội chân cà nhắc chút xíu, không bít vừa ý em không nhể ?
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    hè, hình như em chưa hiểu cái cần hiểu. Người đàn ông hiểu biết không hề sợ phụ nữ học cao, nhưng họ cũng không cần phụ nữ phải học quá cao. Học cao chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, còn cái họ cần ở một người vợ, một người bạn đời không phải là mớ kiến thức chuyên môn, mà kiến thức đời sống và kiến thức xã hội mà nhờ nó họ có thể chia sẻ suy nghĩ, tình cảm và chia sẻ cuộc sống với nhau. Cái kiến thức xã hội đó khó hơn việc đóng tiền 2 năm để lấy bằng master hay 3 năm để lấy bằng Tiến sĩ nhiều em ạ
  8. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    xã hội ngày càng văn minh mà các anh sao chỉ biết có mình thế kia. Chính suy nghĩ của anh mà các em phụ nữ ko ngốc đầu lên nổi sao? hìhì anh ơi, phụ nữ học cao, ko chỉ họ chỉ biết đi học ở trường đâu mà họ còn đi học ở trường đời nữa. ko tin anh cứ vào xem, phần lớn ở đây vừa đi làm, vừa đi học hết cả anh à. Thời gian rãnh rỗi cũng hạn hẹp nên việc gặp 1/2 kia cũng bị hạn chế. Em nhân dịp nghĩ hè nên rãnh chút, chứ vào năm học mới rồi, thì nhường đất lại cho các anh tiếp tục với cái suy nghĩ "lạc hậu" từ thời ông cha ta truyền lại nha
    [/quote]
    Em ơi, học nhiều và cao là học cái chuyên môn của mình thôi. Tuy nhiên, thông thường là những người học cao đồng thời là kiến thức cũng rộng, đặc biệt là các môn xã hội và ứng dụng (kinh tế, quản trị...).
    Đằng sau chữ "tuy nhiên" chính là vấn đề dẫn đến chênh lệch về nhận thức.
    Còn chị em học cao kiểu như những môn Toán lý thuyết, Thiên văn... thì có thể không gặp "trục trặc" lắm.
    Nhiều chị em học cao Chuyên môn sâu của mình rồi là cứ tưởng là có thể hiểu hết mọi chuyện trên đời (kiểu này mấy anh học cao cũng hay mắc phải), lúc đó mới là bi kịch với ông chồng học không cao bằng
    Đời nó có số mà...
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác 76 viết hay quá! Cái chính là ứng xử trước cuộc sống của chị em thế nào, nếu mà như nhau thì rõ ràng học cao là một lợi thế lớn. Trong một vài bài trước tôi đã chỉ ra là dành thời gian cho học hành quá thì sẽ mất hết thời gian cho các việc khác. Cũng chính người con gái đó nếu không vướng bận học hành thì sẽ có nhiều cơ hội để học các vấn đề khác hơn, ví như giao tiếp, làm đẹp, nội trợ ...
    Không nên bảo "Ai học cao trong này cũng vừa đi học vừa đi làm", vì phải xét là: Nếu chỉ đi làm mà không đi học thì sẽ thế nào? Buổi sáng lên công ty với một mái đầu mới, kiểu tóc mới, bộ cánh mới, thái độ thoải mái với mọi người, chiều chiều về lo cơm nước, chăm sóc con cái (Không dám bảo chăm sóc chồng kẻo lại bảo chúng tôi ích kỉ), thế có hay hơn do bận rộn học hành mà đầu tóc chải vội, do áp lực học hành mà sinh ra cáu bẳn, do thời gian học hành mà làm xong nhai vội cơm hộp chạy đến thư viện, tối về không dám hôn con vì sợ con mất ngủ?..
    @ hienthuong81: Học cao thì phải tập viết đúng chính tả nhé!
  10. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    với tuổi 81 của chị thì chỉ có thể đang học master đúng không?
    15/9 -15/01 kết thúc một học kỳ ?
    xin hỏi chị hiền thương cô nương :
    không biết chị hiện đang học tại trường nào ? học buổi tối hay sáng ? làm part time hay full time mà thấy có vẻ bận rộn ghê?
    chứ bk em , học sáng , lớp ít người, tuần chiến 3 buổi, học mà như đi nói chuyện, cắp tráp theo thầy , nhàn không ah ?
    thế nên việc hok có thời gian để tìm 1/2 còn lại của mìng em đêcks tin, hoặc là chỗ chị zai wá tệ.
    thế này đi, hôm nào rảnh offline wa bk em giới thiệu vài anh cho, tha hồ chọn.
    nếu chị không kết zai già , thích zai trẻ thì để em, gái hơn hai - wá ok ?

Chia sẻ trang này