1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn, khối người học cao, sâu sắc mà cũng ko ế, cơ bản là họ ko hâm. Mà hâm còn hơn mấy cái loại lấy được chồng mà lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm của vũ trụ nhiều, tôi thấy nhiều người phụ nữ họ làm đc ối việc cho mọi người mà họ chẳng bao h nói gì về họ nhưng lại bị xã hội mè nheo, dị nghị về đường chồng con, thật là bất công!
  2. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Kao thủ q>, em lĂm lĂi xe, cĂ khi phải học hỏi kinh nghi?m pĂc nĂy
  3. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Trên thực tế thì nguy cơ ế cao là sự thật,
  4. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cứ gì học cao là ế đâu các bác ạ. Nhiều người thấy khó yêu những người học cao chẳng qua vì họ quá thông minh, luôn luôn bắt thóp được mấy trò cưa cẩm của các bác trai, nên cảm thấy khó yêu (khó rung động) và sẽ chẳng có kết quả gì nếu họ ko tự chui đầu vào rọ .
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái cứ học thôi, lo gì ế!
    Bác trai nào sợ con gái học cao thì lấy các em không học cao đi!
    Em thì chả sợ, học càng cao tranh luận càng hứng thú.
  6. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Thực tế họ ế chồng nên tôi mới nói vậy chứ có muốn cực đoan gì đâu. Cái ngu nhất là cô ấy muốn gia đình biến thành pháp dình. Sai thế này, đúng thế nọ, trắng là trắng, đen là đen Trong khi cuộc đời muôn vàn phức tạm pha trộn đủ mọi thứ, đau có hắc bạch phân minh. Không biết chấp nhận thực tế mà ứng xử thì có phải là ngu không. Ngu thì ế chứ bệnh tật gì. Có cô còn yêu cầu chồng chọn: một là vợ, hai là mẹ thì bảo là thông minh thế nào được Có cô sắp bước chân vào nhà chồng đã nói với chồng chưa cưới việc không muốn họ nhà chồng tham gia ý kiến vào công việc hai đứa. Thế thì bảo tay chồng chưa cưới làm gì nó không điên Có rất nhiều kinh nghiệm của các cụ xưa thì thạc sĩ đều cho là cổ hủ. Nhiều khi tôi thấy cái việc học hành nó nguy hiểm thật, nó phá hoại hạnh phúc bao nhiêu gia đình Còn cái người mà bạn bảo là học cao mà vẫn ứng xử tuyệt vời thì tôi cũng không lạ. Nhưng tôi muốn nói là phần đông chứ không nói vài cô. Nói thật với bạn là tôi rất muốn nói vài kinh nghiệm cho những người sắp lập gia đình. Bởi vì tôi đã gặp hơi bị nhiều trường hợp như tôi đã kể trên.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 12/07/2007
    [/quote]
    bác này như đang giải tỏa bức xúc ý nhỉ? chắc bác có nhiều kinh nghiệm xương máu trong vấn đề này rùi à
  7. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em lập gia đình trước bác, bác mất cái gì đây??[/[/purple]size=3]
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không phải con gái càng học cao càng khó lấy chồng mà con gái càng khó lấy chồng càng học cao.
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Dạ, 3 trang rùi ạ, các anh chê các em gái học cao ế chồng, cao giá, cáo già, ko lấy chồng được nên mới học tiếp lên Master, Doctor ...Hix, càng đọc, càng thấy trình các anh viết quả là ghê gớm, khéo, chị em chỉ cần học xong lớp Đại học chữ to, hoặc là xong lớp 12 là các anh vui vẻ thôi nhỉ .
    Tiến sĩ thì nghiêng về ngâm cứu, trình cao, nên ko phải chị em nào cũng theo được, nên chỉ có người thực sự ham mê mới theo được thôi ạ, mà có được toàn tâm toàn ý như thế thì anh chồng chắc phải thương vợ lắm, giúp đỡ vợ hoàn thành sự nghiệp cao cả, hoặc ng đó chưa chồng, chẳng phải quan tâm đến vụ chăm sóc chồng, vụ nhậu nhẹt, túm tụm của bạn chồng ,... blah... blah... => Thôi ạ, hi sinh nhiều như thế, Tiến sĩ em chả dám màng chị em mình theo nhiều nhiều ạ.
    Có anh nói rồi đấy ạ, Cử nhân giờ nhiều như quân Nguyên, còn Thạc sĩ thì cũng đang lớn mạnh lên ... Bạn em con trai thì hầu hết học lên thạc sĩ hết, sao chả thấy nói, chỉ có vài em học lên thì bị gào ầm lên. Bất công nó vừa vừa chứ. H, muốn học thạc sĩ phải có 2 năm kinh nghiệm, thời gian để có kinh nghiệm, ko chăn được vài anh thì mới là chuyện lạ, nên các bác cứ lo các em ế, chả khác j , bác sợ mặt trăng rớt trúng đầu .
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trả lời câu hỏi của chủ topic: " Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình ko ạ? "
    Theo tớ thì đa phần người lấy bằng Tiến sĩ ở VN hiện nay đều là cô, bác làm việc lâu năm trong nghành, và hầu hết đã lấy chồng từ lâu, do đó, chả lo bị ế . Còn trường hợp số nhỏ còn lại, thì có thể quá ham mê sự nghiệp nên bỏ lỡ cơ hội, cái này thì, xin phép chả buôn dưa lê ạ.
    Hiện tại, đa phần con gái học cao thường ở mức Thạc sĩ thôi, nên không hề khó gặp 1 nửa của mình. Ngược lại, nhờ có suy nghĩ sâu sắc hơn nên sự lựa chọn sẽ chín chắn. Biết mình muốn gì đã là 1 điều tốt, đồng thời, biết làm thế nào để có thể gặp được 1 nửa của mình sẽ tăng cơ hội cho bạn nữ lựa chọn. Do đó, mình thấy cơ hộ gặp đựơc 1 nửa tâm đầu ý hợp để có thể tiến xa hơn sẽ triển vọng hơn các em trăng non khác .
    Chưa j đã chê chán'', chưa j đã lo cũng chán nốt .

Chia sẻ trang này