1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi ý em ko phải quơ đũa cá nắm, em chỉ nói đến 1 số thôi à, và đó cũng chính là lý do em trả lời cho đề tài này đấy ạ. mà anh nói học vấn ko liên quan đến tính nết cũng có phần ko đúng. vì ng có học sẽ có cách ứng xử khác với ng ko có học.
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Hổng thik bài này thì em sửa lại nó giùm anh cái. Viết dài dài phân tich tỷ mỉ vậy ái ngại quá. Có ai dám chê con gái học cao đâu.
    Còn nhan sắc ấy à, tuỳ quan điểm từng người chứ. Đã yêu rồi mọi thứ trên đời này như nhan sắc, học vấn, thân phận, tính cách, tiền tài, địa vị cũng chẳng là gì hết phải hông em . ình yu xuất phát từ ái im
    Tình yêu tự thân nó đến, kén cũng chẳng kén đưọc đâu em ạ !
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 25/07/2007
  3. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi em nha vì anh đã nói hơi quá một chút , đúng là người có học thức sẽ nhìn nhận vấn đề khác người không có học thức . Theo quan điểm của riêng anh thì nếu người yêu mình có học cao hon mình thì cũng không sao vấn đề là hai bên có thông hiểu nhau không , đôi khi do người con trai mang mặc cảm bạn gái giỏi hơn mình mà đâm ra xoi mói hoặc người con gái vì bằng cấp cao hơn mà xem thường người yêu , đó chỉ là vấn đề thuộc vào cảm tính , như anh mà nói thì đối tượng của mình học càng cao thì mình càng phải nổ lực vươn lên , đó không phải là ghen tức mà là nếu mình yêu người ta thì mình phải làm sao để cho người ta không hối tiếc khi chọn mình .
    Chúc em thật nhiều hạnh phúc .( hy vọng người ta của anh cũng đọc được những dòng này , mà có đọc cũng không biết là anh đâu , buồn thật )
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bĂc 'Ă nhắc nhY. GĂ chứ, gĂi xấu mĂ gặp em thĂ em dĂm khẳng 'c cho 'ến khi nĂo cĂc em 'Ă tự sư>ng bục ch? thĂ thĂi. HĂ hĂ.
    Mất gĂ cĂu nĂi mĂ mĂnh lại 'ược lợi về sau.
    Nhắn mấy cĂ nĂo cĂ Ă tưYng bY, khi thấy giai cĂ nhĂ Ă mời mọc, nĂn cũng nghĩ rằng họ 'ang cĂ nhĂ Ă 'i giao lưu vfn ngh?, trao '.i tư tưYng, tĂm hifu phương phĂp tiếp cận tri thức, chứ khĂng phải cĂi loại fn tục nĂi phĂt, hY ra 1 cĂi lĂ 'i thả dĂ, bắt bĂ lạc, như mấy thằng thanh niĂn choai choai chan thĂ chĂn thụt.
    ChĂ phĂt lĂc 'ại ca, cứ học cao học 'i 'Ă r"i hĂy bon chen.
  5. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Ô người iu cậu nó thế à
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh nha, thật tình tụi em cần những lời động viên như thế này hơn. Nguyên nhân "ế" ko phải chỉ do ở phần các em học cao mà còn ở bản thân 1/2 kia nữa. Nếu quan niệm của các anh thoáng hơn, văn minh hơn, và đồng cảm với tụi em thì tốt biết bao nhiêu. Chính bản thân các anh ko chịu tiếp nhận các em học cao thì các em dù có thể hiện cách mấy cũng ko tránh khỏi những tiếng thởi dài. Ba má em bảo học lên Tiến sĩ luôn con, nhưng em nghĩ dừng ở mức PhD được rồi, còn phải lo làm ăn, kiếm tiền, lo nhiều việc khác trong cuộc sống nữa. hihi giờ là nghĩ vậy, ko biết chừng ra trường lại đổi ý muốn học lên chỉ là dự tính thôi. Học PhD cũng đã thấy khổ ải nhiều, vì còn phải đi làm nữa. Các anh ko thông cảm cho ý chí, nghị lực của các em quyết tâm học cho bằng các anh, mà các anh lại cho là ko nên học ĐH thôi là đủ. Thế nào mới là đủ ở mỗi ng? Càng học nhiều em càng thấy mình nhỏ bé, thật đó, thế giới xung quanh ta đang tiến triển từng ngày. Cở tuổi như em họ đã có bằng Tiến sĩ rồi, nước mình còn chậm phát triển lắm. Mà chỉ để cho các anh phát triển thôi làm sao đủ, các em cũng muốn phát triển theo, như vậy mới là cuộc sống văn minh. thôi em ngủ đây, chúc mọi ng ngủ ngon.
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    em làm anh này buồn rồi, sorry anh nha, nếu anh ko phải thì em mừng lắm. hihì vậy em mới còn có cơ hội
    em nói về 1 chút quan niệm về tình yêu tặng các anh nha:
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mình không hiểu Mình thật tình không hiểu Em hienthuong81 đang học trong nước phải không? Có biết Ph.D là kí rì không? Nói chung anh ủng hộ các em học cao(nếu cả bố và mẹ đều thông mình thì con cái sau này sẽ thông minh gấp đôi), miễn đừng xấu và biết chăm lo cho gia đình là được.
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không log out. Bài trên là em viết nhé.
    Nhắn các chị em đồng cảnh ngộ(đoạn này là phòng hờ thôi, không phải thì xí xóa nhé ): có tìm hiểu thực tế, nguyên nhân cũng chỉ là để tránh những bất hạnh sau này; các chị em đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực, đừng bi quan, đừng buồn nhé! Cùng chừng ấy thông tin đấy, biết sử dụng thì rất có lợi cho mình mà Cách viết của tớ lỡ có gây khó chịu thì xí xóa cho tớ nhé (hi vọng không phải thế, ở đây toàn con trai -> tớ sợ bị nam tính hóa lắm huhu ) Chúc các chị em vui vẻ, thảnh thơi (về tinh thần, còn học thì mệt rùi), luôn tươi trẻ, tự tin và nhất là hạnh phúc Tặng mỗi người một bông hồng nè

Chia sẻ trang này