1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tại em thấy nhà em bị phản ứng mạnh quá về vụ vạch mặt chỉ tên cái nguyên nhân ế nên đành tỏ ra lễ phép tí để xoa dịu tình hình đấy ạ! Chứ bình thường em thô lỗ và cứng đầu lắm ạ!
    Còn câu "Con gái nếu có ế là ế từ trước rồi, đâu phải tại học cao" là do bạn em nói, em không muốn tranh luận nhưng các bác đã mổ xẻ rồi thì em cũng nêu ý kiến luôn. Ý kiến của em là: Như thế là chưa đầy đủ và phiến diện ạ!
    Đồng ý những người ế là do có những "tiền đề" từ trước, nhưng có ai xét đến là việc học hành cũng đóng góp một phần vào công cuộc "ế hoá" con gái không ạ? Cái này em nói một lần rồi, các bác cứ cố tình bỏ qua. Nó là mối tương tác qua lại giữa hai vấn đề, chứ không bao giờ độc lập tuyệt đối với nhau đâu ạ! (Cái này gọi là quan điểm biện chứng hay siêu hình trong triết học chăng?)
    Mặt có lợi: Rõ ràng nâng tầm kiến thức lên là nâng thêm một vẻ đẹp, thêm một giá trị quan trọng của con người.
    Mặt có hại: Như đã trình bày ở các bài trước.
    Kết luận: Lợi < hại, hay nói cường điệu hơn là lợi bất cập hại. => Học cao làm thúc đẩy tiến trình "ế hoá" chị em.
    Còn câu:" Con gái học cao thì tập hợp lựa chọn sẽ thu hẹp lại" là do em nói ạ! Tuy nhiên không phải em nói tiếp câu "Con gái học ThS thì bét nhất phải lấy ThS", bác cố gắng đọc bài của em, em nói là:"Trí thức của XH có biểu đồ hình chóp bu, càng cao càng nhỏ, mà hôn nhân cần sự hoà hợp, nghĩa là mâu thuẫn cũng chỉ có thể điều hoà được ở một mức độ khác nhau tương đối về trình độ cũng như nhận thức mà thôi. Vì thế, tập hợp "Một nửa tương lai" của những người học lên cao bao giờ cũng bé hơn những người khác." ạ! Thế đã bác nhé!
    PS: Trong một bài trước, em đã nêu là đối với em, về vấn đề quan hệ giữa học và ế thì chị em và anh em được em nhìn nhận như nhau, cho nên tất cả những gì em viết có chữ chị em đều có thể thay bằng anh em được (trừ những từ nhạy cảm giới tính nhé )
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 26/07/2007
  2. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em không ế cũng phải, hờ hờ
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em vẫn hiểu bài của bác mà. Bài trên em tổng hợp ý kiến nhiều người thôi. Ý của bác em dồn hết vào ý cuối rồi, tập hợp lựa chọn bị thu hẹp theo ý bác cũng hàm chứa trong câu đó luôn mà. Còn câu tập hợp lựa chọn bị hẹp lại đơn thuần vì con gái học cao phải lấy con trai học cao hơn ấy, em nhắc lại quan điểm một số bác khác trong này thôi, nhắc lại ý tứ chứ ko nhắc lại nguyên văn, chắc do cách diễn đạt của em phần đầu giống của bác nên bác hiểu lầm
    Hôm nay đau đầu quá, tính reply cái ý trên của bác mà em viết một hồi nó vẫn cứ lủng củng. Thôi khất bác hôm khác đàm đạo tiếp vậy.
  4. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm iem đi holiday, ko có dịp online....về đến nhà thấy tình hình chiến sự có vẻ..."căng thẳng" quá.....
    Em nghĩ thế này...chị em mình dù học cao, hay chưa cao...xinh hay chưa xinh..cũng muốn làm đẹp, muốn được người khác nhìn nhận đúng đắn về mình...Học hành, cũng như tình cảm...cũng cần cái duyên. Ko phải ai cũng tìm được 1 nửa ưng ý, cũng như ko phải ai cũng có cơ hội được học hành lên cao...
    ...Vì thế! nếu ai học được, cứ học...ai yêu được...cứ yêu
    Cheer tiếp cho cái sự học ở đời...

  5. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tớ thì học cao hay không học cao chẳng có ảnh hưởng gì đến "sự nghiệp" lấy chồng đầy vĩ đại cả. Các bạn cùng lớp tớ, ai cũng đáng yêu và đều có cả tá các anh trồng cây si. Đâu có phải cứ học cao là vụng về, là không biết cách chăm lo gia đình...Đã biết cách đối nhân xử thế thì dù là TS, ThS, cử nhân,... vẫn là con người ấy, tính cách ấy thôi...
    Học cao chẳng có lỗi gì cả và hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến việc tìm partner. Và chắc rằng chẳng có ai trong cái tiêu chuẩn kén chồng của mình lại có dòng P/S rằng: Vì em là TS/ Ths nên em phải chọn anh GS/TS để kết hôn...
  6. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, là do con trai sợ lấy vợ giỏi hơn mình đấy. nên học càng cao càng khó lấy chồng là đúng rồi.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhận thức của bạn hoang sơ tựa như rừng nguyên sinh vậy!
    Đùa tí, đừng giận nha!
  8. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này không phải do đàn ông viết ra
    hê hê
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    uh thấy các bạn toàn nói đến nguyên nhân ở bản thân ng con gái học cao. Vậy tại sao chúng ta lại ko đề cập đến quan niệm của ng đàn ông phương Đông, như bạn này, và h_t cũng đã nói ở các trang trước. Thấy chỉ có 1 số ng nói đến. Thật có phải toàn là do lỗi của các em học cao?
  10. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    sao lại không .
    đó là điều đúng, chúng ta phải tự nhận.

Chia sẻ trang này