1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Anh em cũng đừng ngại lấy vợ học cao, vì vợ học cao thường kém mấy khoản nấu ăn, giặt giũ, ...Thế là mình "bắt buộc" phải thuê một em osin tươi trẻ. Thế là....
  2. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    em chỉ tiếp thu những gì có ích của văn hóa Tây Âu và Á Đông. Ko lẽ chúng ta ko biết đấu tranh đòi quyền công bằng như họ. Ng Tây Âu, phụ nữ họ cũng yếu đuối và cũng cần dựa dẫm vào ng đàn ông, đó cũng chính là tâm lý chung ko chỉ có riêng ở phụ nữ Á Đông anh à. Em sinh ra đã là phụ nữ thì cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Nói thế thôi, nhưng đó ko chỉ là điểm yếu của phụ nữ mà còn là điểm mạnh nữa. Nếu ko có chúng em các anh làm sao phát huy được hết năng lực của mình. Em ko phủ nhận cái mạnh của các anh. Nhưng em lên tiếng chỉ mong các anh thấy đó mà thông cảm, mà thay đổi cách nhìn khác 1 chút, tốt 1 chút về phụ nữ. Nói thế chứ em ko phải lên mặt dạy đời các anh, mà em chỉ nói với nhận định của riêng mình.
    Em cũng mong mình mạnh mẽ, dứt khoát như phụ nữ Tây Âu, thật khâm phục họ về điểm đó. Phụ nữ Á Đông mình còn yếu mềm quá (so với phụ nữ Tây Âu), nhưng họ đang thay đổi từng giờ, để cho các anh thấy nếu ko có phụ nữ các anh cũng ko là gì cả, và cũng có trường hợp ngược lại. thật khó mà tìm được 1/2 kia mà khi mình càng hiểu biết nhiều, thì về khoản hiểu về 1/2 kia càng nhiều thì càng ngao ngán......
  3. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    nếu được như anh nói thì em mừng lắm, có ng hầu kẻ hạ, có tiến bạc sống cuộc sống ko thiếu gì về vật chất. Nhưng em buồn cho cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ màng ý nghĩa "vật chất", như vậy sống để làm gì mà bên anh "em chỉ là 1 cái xác ko hồn" và ngược lại anh cũng như vậy ko thua kém gì em. sống như vậy chỉ hại đời nhau thôi hhìhì
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Không phải con gái học cao khó lấy được chồng mà vì thằng chồng thấy gái học cao thì ngại ngùng không dám tiếp cận.
    Mie, mang cái tư tưởng nông dân đấy éo bao giờ nhớn được !
  5. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    vậy tư tưởng thành thị thì làm như thế nèo.
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    em chỉ tiếp thu những gì có ích của văn hóa Tây Âu và Á Đông. Ko lẽ chúng ta ko biết đấu tranh đòi quyền công bằng như họ. Ng Tây Âu, phụ nữ họ cũng yếu đuối và cũng cần dựa dẫm vào ng đàn ông, đó cũng chính là tâm lý chung ko chỉ có riêng ở phụ nữ Á Đông anh à. Em sinh ra đã là phụ nữ thì cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Nói thế thôi, nhưng đó ko chỉ là điểm yếu của phụ nữ mà còn là điểm mạnh nữa. Nếu ko có chúng em các anh làm sao phát huy được hết năng lực của mình. Em ko phủ nhận cái mạnh của các anh. Nhưng em lên tiếng chỉ mong các anh thấy đó mà thông cảm, mà thay đổi cách nhìn khác 1 chút, tốt 1 chút về phụ nữ. Nói thế chứ em ko phải lên mặt dạy đời các anh, mà em chỉ nói với nhận định của riêng mình.
    Em cũng mong mình mạnh mẽ, dứt khoát như phụ nữ Tây Âu, thật khâm phục họ về điểm đó. Phụ nữ Á Đông mình còn yếu mềm quá (so với phụ nữ Tây Âu), nhưng họ đang thay đổi từng giờ, để cho các anh thấy nếu ko có phụ nữ các anh cũng ko là gì cả, và cũng có trường hợp ngược lại. thật khó mà tìm được 1/2 kia mà khi mình càng hiểu biết nhiều, thì về khoản hiểu về 1/2 kia càng nhiều thì càng ngao ngán......
    []
    [/quote]
    chịu thua em lun.
    Tối thứ bảy nhà em đông khách ra vào nhớ nhắn anh đến trông xe cho
  7. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    @hienthuong81 :
    Tối thứ bảy nhà em đông khách ra vào nhớ nhắn anh đến trông xe cho
  8. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế là gì? em chưa hiểu lắm hìhì
  9. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hơ! avatar đẹp lắm bác ah!
    Muh em cũng thấy đồng ý với tư tưởng tiến bộ của bác!!
    Cheer tiếp cho cái sự học của chị em!!

  10. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    có nghĩa là học cao cao giá nhiều anh dòm ngó, thứ bảy trật xe ra vào lườm lượp không ai trông hộ thì nhờ đến anh anh trông cho

Chia sẻ trang này