1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ,phì cười vì cái chúng ta của bé này .
    1.Cách hành văn của bé không phải của đàn ông .
    2. Lối suy nghĩ của bé không phải của đàn ông . Đàn ông chỉ run rẩy khi tiếp xúc với một vẻ đẹp hú hồn , một thân hình lửa cháy nóng bỏng , một mùi hương mít mật thoang thoảng gợi tình làm cho con tim họ cương cứng .
    Còn trí thông minh hay là học cao ư ? Chỉ như gió thoảng bên ngoài , chỉ như gia vị cho bữa tiệc của tình yêu .
    Gia vị thì tuỳ người thích hay không thích , chứ sợ thì không .
  2. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Xã hội càng phát triển, như mẫu châu Âu chẳng hạn, gia đình càng rạn vỡ. Xu hướng độc thân chiếm thượng phong. Tất cả phụ nữ học hành đều vỡ (ngộ) ra một chân lý: Chả có thằng qué nào hợp với mình cả. Muốn có gia đình êm ấm thì chỉ có cách quay ngược lại thời cổ điển. Khi ấy, người con gái khó mà học cao được. Tiến thoái lưỡng nan.
  3. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao bình thường là em hay giận dỗi lắm í mà nghe bác phát ngôn thế em chả giận tẹo nào. Mà cũng công nhận bác ạ, từ ngày em làm xong cái Ths, được chuyển tiếp lên làm Ts em thấy nhận thức của em càng ngày càng "hoang sơ"...Thế nên các bác giai yên tâm nhé...Cái chuyện học cao nó chẳng quyết định đc gì đâu
  4. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    1. không phân biệt được thì thôi, lại còn ra vẻ hiểu biết văn chương.
    2. cái đó gọi là đam mê( nó sẽ không tồn tại lâu, sẽ tan biết khi ta thấy dam mê khác) cái này mới là gia vị nè.
    phải có tri thông minh, sự hiểu biết mới giúp cho cuộc sống bớt nhàm chán.
    cho đồng nói chuyện với đấu gối chỉ 5 phút là đồng chí chán ngay.
  5. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá.
    Học cao thì --> hoc xong cái PhD thì cũng 28-30 OK? Mà trong quá trình học thì chẳng yêu đương gì. Cho nên sẽ khó lấy chông là vì:
    - 28-30 kiếm bạn trai khó hơn lúc 20-24 nhiều. Con trai tầm đó tuổi cũng chẳng kiếm cái cô chừng đó tuổi vì ra đường người ta gọi là chị em có khi là cô cháu nữa ấy chứ. Hơn nữa còn phải baby này nọ cho nên tránh xa cho khỏi nợ
    - Học xong thì bị lạc hâu rồi, suốt này nghiên cứu mà, đối nhân xử thế kém hơn rất nhiều.
    - Học cao nên cách nhìn nhận con người cũng khác, thấy được điều xấu nhiều hơn điều tốt.
    - Già rồi nên giờ tìm bạn trai là cưới chứ chẳng phải là để yêu đường, tìm hiểu nên chọn lọc nhiều hơn, vì thế mà ế dài dài.
    - Với con trai VN thì còn việc là các anh sợ vợ hơn bằng cấp, tại thế nào cũng có điều dị nghị ...
    Túm lại thì Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình
    Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ? là đũng
  6. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết đến khoái lạc xác thịt , nên còn ngây thơ lắm .
    Thơ ca nhạc hoạ rất gần gũi với tình yêu . Nhưng với những người đã nếm mùi khoái lạc , nó không thể so sánh với một bờ môi ấm mềm , một hơi thở hổn hển , một vòng tay xiết chặt đam mê .
    Em cứ ( chỉ ) mang ( không kèm theo cái mà em gọi là gia vị , là niềm đam mê
    ) những luận văn , những công thức hàm số của em , những cuộc nói chuyện thông minh hiểu biết của em ra vây phủ đàn ông rồi chứng kiến xem trái tim họ có cương cứng đưọc không hay là mềm như bún thiu .
    hê hê
  7. thitnguoi2

    thitnguoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết đến khoái lạc xác thịt , nên còn ngây thơ lắm .
    Thơ ca nhạc hoạ rất gần gũi với tình yêu . Nhưng với những người đã nếm mùi khoái lạc , nó không thể so sánh với một bờ môi ấm mềm , một hơi thở hổn hển , một vòng tay xiết chặt đam mê .
    Em cứ ( chỉ ) mang ( không kèm theo cái mà em gọi là gia vị , là niềm đam mê
    ) những luận văn , những công thức hàm số của em , những cuộc nói chuyện thông minh hiểu biết của em ra vây phủ đàn ông rồi chứng kiến xem trái tim họ có cương cứng đưọc không hay là mềm như bún thiu .
    hê hê
    ]
    [/quote]
    đồng chí biết gì không, nến như đồng chí thì ra kiếm **** thì nó chiều cho từ a đén z lấy vợ làm gì.

  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    con gái tuổi cao mà chưa kiếm được chồng thì cứ phải gọi là ê sắc ( ế )
    Adi đà phật ..... khoái lạc khoái lạc
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hơ...thật ế ko ạ...Nhưng em cứ thích học cao thui à...giờ đang còn trẻ, vẫn đang thix học...em tính du hoc xong roài đi sang nước khác học lấy Cao học nữa...hơ...Em ko tin là ế đâu !
  10. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Học cao, đoán thử ai đây :
    [​IMG]
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 28/07/2007

Chia sẻ trang này