1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Theo mình để gặp người phù hợp vẫn cần có may mắn. Và cũng may không chia tay nữa . Còn đi du học dễ lấy chồng hơn? Cũng phải tuỳ người và tuỳ chỗ. Bạn đã biết có những người đi du học mà khắp vùng cũng không có người Việt nào chưa?
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Dạ có, ông anh em chứ ai Ngộ cái là ông anh em cũng bằng tuổi với bác. Nhưng mà đấy là hồi xưa, về sau ông ấy học trường khác. Rồi bà chị dâu em sang học cao học (lại học cao) rồi 7 tháng sau hai ông bà ấy đăng kí kết hôn Kể ra nếu ông ấy cứ học mãi chỗ cũ chả có người Việt nào thì không khéo lấy người bản xứ thật.
    À quên, về con gái thì có con bạn em. Vùng của nó cũng có người Việt, nhưng là Việt kiều, cũng nhiều khác biệt đáng ngại (ko dám nói ra đây). May con bé này tư tưởng cũng khá thoáng, tây ta không quan trọng. Cũng nhiều anh thích nó lắm nên chắc sớm muộn gì cũng có một chú thôi.
    Nhưng mà em đồng ý với bác, chuyện này như là có duyên số may mắn gì đấy nữa, người chỉ cố hết phần mình được thôi (cố được nhiều thì duyên số đến càng nhanh chứ sao). Còn chuyện có nhau rồi giữ được nhau hay không thì một phần (nhỏ) là duyên số, phần còn lại em nghĩ là do người trong cuộc bác ạ. Nếu cầu toàn quá thì chắc chắn là ... đi rồi
    Câu "đi nước ngoài dễ lấy chồng hơn" là do một bạn học ở loanh quanh Paris nói, vùng này đúng là đông lưu học sinh VN thật. Chỗ em cũng đông lưu học sinh VN nốt. Những vùng khác thì tùy vào sự linh động của khổ chủ thôi
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @ nang_tien_tren_cong_co: Bạn viết là "Nhưng xét cho cùng, người ta sống trên đời cũng chỉ lấy được một chồng mà thôi." Nên tớ mới đá thêm một câu như thế đấy chứ? Câu của bạn mang tính tổng quát chứ có phải cá nhân đâu?
    Hô hào mọi người: Tiếp tục không nên lấy 1 hiện tượng cụ thể để quy kết bản chất!
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    highlight: Thì tớ nghĩ cậu đùa nên tớ cũng đùa lại thôi. Câu này mang tính tổng quát hay tính cá nhân đều đúng cả. Người lấy <1 hoặc >1 chồng đâu có thuộc về đa số đúng không?
    Phần sau:
    Thế theo cậu bản chất nó là gì nào?
    Ai có thể đánh giá đúng hết bản chất nào?
    Thực ra ở đây mọi người thường nói những gì mình biết, mình nghĩ, tổng hợp lại để ra (một phần) bức tranh toàn cục mà thôi.
    Còn bức tranh toàn thể nó như thế nào, liệu có ai đã biết chắc chắn hay chưa?
    Tớ nghĩ cái thuộc về bản chất toàn cục chưa chắc có ai hiểu hết được. Thảo luận mỗi người một ý, mỗi người một mảng thế này đâu phải là không hay?
    Mà bao nhiêu người nhảy vào bụp một câu cứ như là đúng rồi í, cậu chả phản đối đi mà cậu cứ nhằm vào tớ là sao nhẩy
    Các anh giai ném đá chị em hơi bị nhiều rồi. Tớ lật ngược quan điểm một chút không được à?
    Mà nhắn các anh giai là ở đây các chị em học cao cũng tham gia đấy ạ. Các bác có nói là nói trước mặt người ta cả đấy. Hi vọng là các bác lịch sự một tí, đừng ăn nói phũ quá. Khiếp nghe các bác nói nhiều lúc em cảm giác cứ như bọn em không đáng đối xử như con gái bình thường ấy. Sợ thật!
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chưa ném chị em nào đâu nhé. Hết sức thông cảm và ngưỡng mộ là khác
  6. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Học Cao (Thạc sĩ, tiến sĩ): Với con gái đến 80% là có ngoại hình không thật xinh. Khoảng 20% tính tình hơi có vấn đề tí (lý tưởng hóa cuộc sống....)...! Và một đặc điểm nữa là tinh vi...!
    Học cao khó kiếm một nửa vì phải tìm người tương đồng...! Mà con trai tương đồng thì lại đi tìm một người con gái trẻ, xinh...!
    Vậy nên con gái học cao khó kiếm 1 nửa là hoàn toàn chính xác.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @ nang_tien_tren_cong_co: Sao bạn cứ hay vơ vào mình nhỉ?
    Tớ rất khó chịu khi đang tổng hợp vấn đề thì bị nhiều bác đâm ngang theo kiểu: Tôi biết một người (hoặc 2 người) mà họ thế này thế nọ... Nên mới nói chung thế thôi. Còn muốn nói gì với bạn tớ nói phía trên hết rồi! . Tớ thích bàn luận với bạn vì bạn là người nhiệt tình và ít ra là cách nhìn khách quan, còn mấy bác vào spam thì chấp làm gì? Chẳng biết bạn đang suy nghĩ thế nào nữa!
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @ dangiaothong: hị hị, tại đây là lần thứ hai cậu nói câu đó sau bài tớ rồi. OK, biết cậu không nhằm vào tớ thì sau này tớ thoải mái... nói tiếp
    @anhtrai76: em ko dám nói bác đâu. Em nói chung chung một số bác khác thôi. Kể ra nói thế cũng hơi vô ích vì thành phần đấy đa số nhảy vào spam thôi chứ ko đọc thì phải
    @kecungdauso1: cám ơn bạn nhé Thực ra tớ lúc nào cũng coi trọng chuyện yêu đương cả, ko phải chờ đến tận sau này đâu Nhưng lúc trước duyên chưa đến thôi, mãi sau này nó mới chịu lộ diện. Mà cậu cũng định học lên cao à?
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Khổ thật đấy, rút kinh nghiệm lần trước, lần này tớ đã trước là gửi nguyên cho cậu một cái @, sau là viết rõ "Hô hào mọi người hai chấm" rồi mà vẫn bị hiểu nhầm. Lần sau phải viết thành 2 bài mất
    Đùa tí thôi, đi vào vấn đề chính đi chứ nhỉ?
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ứ, em ứ tin. Người iu em em iu như thế, xinh thế, nhưng cũng sắp thành tiến sĩ rồi đấy ạ ! (cô í mới 24). Bạn em cũng nhìu đứa học cao, nhưng đều trẻ trung, dễ nhìn đó thui.
    Vấn đề tìm được 1 nửa hay không phụ thuộc vào "rất nhiều thứ khác", chứ không phải là học cao hay không. Mới cả thời này cũng khác nhiều rồi, học cao, hay đi làm, cũng đều phải giao tiếp xã hội cả, cũng đau đầu mệt mỏi như nhau cả. Không thể nói người học cao thì thế này thế nọ, ứ tin

Chia sẻ trang này