1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    - Chả ai nói là không thể yêu đương hay lấy vợ gả chồng trong khi còn học. PHD hay gì gì thì nó cũng là một dạng "sự nghiệp", đâu cần phải đạt được hết rồi mới yêu đương, lập gia đình
    - HỌc cao không có nghĩa là chỉ biết nghiên cứu, ko đối nhân xử thế
    - học cao nên nhìn nhận con người khác ? xấu nhiều hơn tốt? -> không tin!
    - Với con trai VN thì còn việc là các anh sợ vợ hơn bằng cấp --> ko thích thì kiếm người khác nhỉ, lém chuyện
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hình như con gái (chưa chồng hoặc người yêu nhé) học lên càng cao thì cái tôi càng lớn, cái sĩ diện càng cao => tình càng sớm biến.
  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    @Lizliz86: người quen
  4. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác nói gì...iem ko hiểu ah???
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Ô hay thế nếu các cô ấy có chồng, hay người yêu, thì cái tôi/cái sỹ diện "hình như" ấy không phát triển cao lớn được à. Chồng/người yêu hoá ra có thêm vai trò giỏi thật, diệt ngỏm mất cả cái tôi của các cô học cao.
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lo lấy chồng đi, còn ở đó mà cãi nhau
  7. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay toàn bà ế chồng vào đây bàn cái sự đời .Sao các chị em không lo đi tìm hiểu cái tâm lý cánh mày râu bọn này .Chị em bít bọn này cần chị em ở điều gì không ???
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cứ như đúng rồi ấy
    Bác dựa vào đâu mà nói chị em vào đây toàn bà ế chồng? Mà hỏi thật một câu chứ bác có đọc topic này không đấy?
    Thôi được rồi, thế con giai các bác cần gì nào?
    Mà hình như có bác chưa nói chứ nhiều bác giai cũng tiết lộ ít nhiều rồi.
    Em cũng chỉ xem xem có cái gì phù hợp với giai nhà em và nhà chồng tương lai thôi. Chứ tìm chồng mà cứ nhìn tiêu chuẩn các anh đề ra để phấn đấu thì đúng là đến mùa quít cũng vẫn chưa xong nửa chặng.
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vũ tiến dũng là hot boy của gtvt khiêm big boss của LTD
    nói phét ka ka - đẹp trai vô đối, thông minh tuyệt đỉnh , nhà mặt phố , bố làm to, đã từng ghé thăm cốc.. đánh dấu phát.

    Theo ý tôi thế này, học giỏi hay học cao thì các cụ tự biết đi, càng đọc càng thấy các cụ liên miên wá.
    Dừng lại đê , chủ topic nó sợ chạy mất dép rồi kìa
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    @ Anh giai: he`he`, sao ông anh không lo lấy vợ đi, mải đi khuyên người khác quá mà.
    @tutiendung: tát nước theo mưa vui thế. Chỉ thế là nhanh.
    Sao cứ phải là chị em lo lắng đi tìm hiểu tâm lý cánh đàn ông. lo lắng kiếm chồng. Rõ hay. Các bác cứ quen kiểu chị em phụ nữ có mỗi mục đích là lấy "được" chồng hay sao thế.
    Tớ thì cứ quan điểm đơn giản: nếu mình có cơ hội, có điều kiện làm việc mình thích, thì cứ làm, chả việc gì phải sợ nọ sợ kia, sợ những cái mình chả biết hình dung mồm ngang mũi dọc thế nào.
    Còn mọi chuyện, cũng có duyên phận hết, cứ mở lòng mình, rồi đâu vào đó cả.
    Sớm hay muộn thì cũng đâu có quyết định hạnh phúc đâu.
    Cùng một vấn đề này, ở trên các diễn đàn khác nhau sẽ có những nhóm ý kiến khác nhau. Quan trọng là ở mình thôi. Follow your heart.

Chia sẻ trang này