1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Vừa già vừa xấu,
    Suốt ngày đun nấu
    Là con Cao Học
    ho ho
    đùa tí thôi, chẳng qua các cô học cao thì đâm ra kén chọn. chứ tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, thạc sĩ hay tiến sĩ gì cũng thành ĐẤU SĨ hết.
    he he
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hà, để tôi học cho hết bằng tiến sĩ rồi quay lại báo cáo với mọi người xem trường hợp cụ thể của tôi thì có ế không nhá!
    (Tôi mà ế thì cũng có khối anh chần chừ không muốn lấy vợ, khà khà! )
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em đồng ý với câu này của anh Invincible!
    Thường là con gái nào mà học cao rồi khó lấy chồng, là đã khó lấy chồng từ trước khi học cao rồi, tức là điểm khiến họ khó lấy chồng, nó thuộc về cái gì đó không liên quan đến học thức. Và vì thế, có thể họ có tâm lý là, hy vọng là bằng cách học cao, tôi có thể "gỡ điểm", vớt vát lại cái mặt kia; hoặc muốn vin vào việc học cao để trả lời cho câu hỏi kiểu "Thế bao giờ thì cháu có tin mừng? Thế bao giờ thì chị mời em ăn kẹo" : câu trả lời tất nhiên là "Cháu cũng muốn lắm, nhưng cháu còn phải học xong bác ạ, chị cũng muốn lắm, nhưng chị còn phải hoàn thành nốt cái master, PhD này em ạ".
    Điều này cũng giống như là để tiến thêm một bước, trong hai đường thì chọn đường dễ đi hơn, và đối với họ là đường học.
    Tuy nhiên, em cũng thấy câu của chủ topic là đúng, theo em với những cô gái ấy, chọn việc học để trì hoãn việc lấy chồng là không đúng đắn lắm, theo nghĩa là nó sẽ làm vấn đề trầm trọng hơn.
    Thứ nhất, đấy chính là lẩn tránh việc đối mặt giải quyết vấn đề, và một cách tự nhiên, không cần phân tích gì, chúng ta đều biết thế là không tốt.
    Thứ hai, thực sự là nếu mà học PhD, mà kô có chồng, có người yêu sẵn, thì em tin là sẽ rất khổ. Em chỉ cần nhìn các anh làm PhD ở đây mà phải sống một mình, không đem vợ sang được, sau 3 năm trông đã già đi, đạo mạo và khô cứng đi bao nhiêu, huống hồ là phụ nữ_ vốn không có khả năng chịu đựng sự cô đơn, chịu đựng áp lực nhiều như đàn ông thì chắc chết mất.
    Không hẳn đi học thì bị mất tuổi thanh xuân, nhưng đi học mà không có nguồn động viên về tình cảm, và nhất là con gái, thì sẽ "khô" người đi, đấy là điều chắc chắn, trừ phi đấy là người cực kỳ quảng giao, và có thể lấy tình cảm bạn bè bù lại. Nhưng mà con gái ở cái tuổi làm PhD thì không thể nào thấy bạn bè có lấy chồng lấy vợ ầm ầm, hay ít nhất cũng xúng xính cắp nách mấy chàng, mà trong thâm tâm không một chút gợn lòng, không có một chút mong muốn là mình cũng có người yêu như thế, và vì thế, phần lớn, sẽ khó mà lấy tình cảm bạn bè để thay thế tình nam nữ được.
    Và khi thấy chạnh lòng như thế, cộng với áp lực công việc (làm PhD thì có thể coi như là làm việc rồi) có thể sẽ dẫn đến nhiều cái không tốt về mặt tâm lý, về nhân sinh quan=> dẫn đến thay đổi về tính cách, mà thường là theo hướng khô hơn, đàn ông hơn, lạnh lùng hơn=> toàn những đặc điểm để tăng nguy cơ ế hết.
    Chính vì thế, câu của chủ topic cũng đúng theo nghĩa là nếu cô gái ấy chưa có người yêu, hay đã có khả năng ế, thì việc học cao thực sự là làm tăng khả năng này.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đấy, Chúa đã sinh ra trường hợp của Anxiety để chứng minh là một qui luật kiểu xã hội thường chỉ đúng trong một ngữ cảnh, và nếu nói chung chung, thì chúng ta luôn tìm ra được ngoại lệ.
    Câu chủ topic là đúng, theo nghĩa là cô nào mà "hàm xác suất lấy chồng" vào thời điểm tốt nghiệp đại học là nhỏ, thì từ đó trở đi, nó đúng là nghịch biến với mức độ học vấn. Còn nếu mà hàm đó vào thời điểm đó là lớn, thì từ đó trở đi, có thể nói là nó và mức độ học vấn là độc lập.
    Do đó, nếu câu của chủ topic mà hiểu chung chung, thì có lẽ không đúng lắm, vì chúng ta sẽ thấy những trường hợp mà đã có người yêu vắt vai, hay ít nhất biết chắc có khả năng lừa được một anh trong tương lai rồi, thì việc học cao học không mâu thuẫn với việc tìm được người má kề vai ấp, người dắt tay ta đi, chia sẻ và tận hưởng cuộc sống với ta suốt quãng đời còn lại.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 13/07/2007
  5. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chị bây giờ, vừa rời cổng ĐH, 23 - 24, Sự nghiệp chưa đến đâu, chưa trả ơn, nuôi được bố mẹ 1 ngày nào...đã lo lắng cho việc lập gia đình. Cưới nhau được 1, 2 năm thế là có cháu bế ====> Bao nhiêu cái tự do, hạnh phúc của phụ nữ coi như là đi tong ...Chỉ cun cút lo cho cái gia đình nhỏ của mình, chưa phụng dưỡng được thầy u, chưa trả được ơn 2 cụ nuôi mình ăn học bấy lâu...Nói thật em ko thích cuộc sống như thế!!!
    Thầy, bu em, nuôi em ăn học bao nhiêu năm, vất vả như thế..Đâu chỉ vì 2 chữ hạnh phúc riêng mình mà em quên công ơn được.. Còn chuyện học cao...em hỏi thật chứ mai này anh chị có con, anh chị ko muốn chúng nó học cao ah??...Người ta không đánh giá con người qua học vấn...Thế thầy bu nhà các anh đi xem mặt con dâu, câu đầu tiên họ hỏi là gì ??? Ko phải là:
    - Thế cháu học trường nào ra ah??
    Phụ nữ mình, có học hành đàng hoàng tử tế, chồng mình nó cũng phải nể mình, làm gì nó cũng phải hỏi ý kiến mình, nhà chồng...nó cũng coi trọng lời nói của mình...Con cái mình mai này nó trưởng thành, nó cũng phải nghĩ cho mình để mà phấn đấu....Mà cho dù vợ chồng bao nhiêu năm, mình học hành ko đến nơi, đến chốn...Có hôm nó về, nó tức, nó bảo mình ít học, mình ăn bám..Phụ nữ, có học, có tri thức...nó có giám nói thế ko??
    Rồi nếu như mai này, vợ chồng ko sống được với nhau, chia tay...Phụ nữ học hành tử tế, vẫn nuôi được bản thân, nuôi được con, nuôi được cha mẹ ...Chứ mà ko học hành đến nơi, đến chốn....tồn tại nổi ko??
    Còn em nói thật, qua rồi cái quan niệm, phụ nữ học cao thì ko xinh đẹp..Phụ nữ học cao, người ta có cái đẹp của trí thức, có cái đẹp của hiện đại, suy nghĩ cũng lâu dài hơn, thẳng thắn hơn..Bây giờ còn trẻ, còn tỉnh táo thì nên cố học, mai này chồng con vào rồi...Lúc đấy bận bịu tối mắt...Muốn học cũng khó...Phụ nữ học cao bây giờ, ko phải vì họ ko muốn yêu đương hay là ế ẩm...
    .......Mà là vì 1 tương lai tốt đẹp hơn!!
  6. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Còn jì để mất đây , ngay cái sự trinh trắng nhất của một zai cũng bị gái nó cưỡng đoạt mất rồi
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    câu này chuẩn.vote anh phát. gái ko lấy đc chồng thì ngoài học ra còn làm qué j nữa
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí ko phải, bà chị này có học CNTT ko, sao toàn lôi từ của ngành em ra thế, văn phạm cảm ngữ cảnh, ha ha, vui phết
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mình thích con gái học cao
    Quan trọng là cô ấy có dám chấp nhận người học thấp như mình không!
    Thân ái!
    Được Kimtaehan sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 13/07/2007
  10. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thực với cụ chứ học thấp thì vứt cụ ah

Chia sẻ trang này