1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Phát ngôn thế này thì cũng hiểu vì sao ko lấy được con gái học cao, hay ít ra là con gái có trót " đưa nhầm chân" thì cũng phải vội vàng khăn gói mà ra đi
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo tớ nghĩ cũng đúng như cấu cuối của bạn, đó là định nghĩa" thế nào là hơn 1 cái đầu" . Ko nghĩa vợ tiến sĩ thì chồng phải là giáo sư. "Cái đàu" đây là cách ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội thôi.
    Nhưng lý do chính đẻ các bạn gái học cao thường khó lấy chồng, theo tớ phần nhiều là do tuổi tác. Vì đã xác định đi học thì phần nhiều ko muốn lấn bấn chuyện chồng con, nên cứ nghĩ đơn giản học xong yêu cũng được. Hihi, đến khi học xong thì tuổi cũng tương đối rồi, nên lúc đó có yêu thì cũng ko dễ. Do con gái học cao thì tính cách khá đọc lập nên đối tượng họ hướng tới ( hay cảm thấy "hơn 1 cái đầu") thường là mẫu đàn ông khá chín chắn. Nếu lứa tuổi phù hợp ( hơn nữ tầm 3-5 tuổi) thì đa phần là đã lấy vợ. Còn bạn bè tầm bằng tuổi thì lại thích các em bé nhỏ tuổi và trẻ trung hơn, tâm lý đó cũng là dễ hiểu. Hihi, vì cứ "lửng lơ con cá vàng" như vậy nên chuyên ê sắc cũng là dễ hiểu^^
    Các nhân tớ ko thích cách viết đả kích như bạn tớ vừa quote trên kia. Vì rằng theo tớ 1 cô gái ứng xử thông minh hay ko ko hẳn là do họ học cao hay ko, đâu phải vì họ chưa học cao học nên ko "lấn lướt chồng, lấn lướt bố mẹ chồng". Cái đó là do tính cách từng con người thôi bạn ạ. Học vị có cao hơn đi chăng nữa cũng chỉ đưa đến cho bạn những thuận lợi nhất định trong công việc mà thôi
    Anyway, dù sao con gái nếu muốn học cao có lẽ cũng nên tìm cho mình 1 tấm chồng trước nhỉ
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói tương đối chuẩn với đa số
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    => Chả biết bạn này học ở đâu, nhưng đọc xong ngáp ngáp ... Mấy anh chỗ bạn là người chồng tốt, rất chung thuỷ với vợ con đấy, chồng thế mới đáng mặt chồng, xứng để học cao. Chứ chưa có nơi có chốn đàng hoàng, alone thì đi học thêm thế nào chả quen được vài em xinh tươi xung quanh, hihi... cơ hội tốt ý chứ.
    Có khi, ngày trước chưa có em nào, đi học cao học về lại có cả rổ ý chứ . Chả nói đâu xa, mấy anh bạn tớ nè, con gái xinh xinh trong trường biết hết, hẹn hò uống nước đi chơi thân là đằng khác . Học thì ta cứ học, nhưng chơi thì ta cứ chơi, ko ảnh hưởng lẫn lộn là được.

    Đôi khi cũng tủi thân vì bạn bè ở nhà nó phát thiệp hồng tới tấp, buồn vì ko được ăn cứơi, chia tay chia chân ngày độc thân của tụi bạn, nhưng có vấn đề j đâu, chúng nó kết hôn trước, kinh nghiệm sóng gió sẽ truyền lại cho mà tránh => tốt quá còn j , đường tình yêu thênh thang thế, chả việc j phải lo người em khô quay quắt như que củi .[:D
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là học thật cao, mà là phải thật xinh. Còn đã xinh rồi thì học cao cũng đâu có vấn đề gì. Học cao không phải là nhược điểm gì đâu. Vấn đề là cô nào đẹp thì bị anh em bắt lập gia đình rất sớm. Nên khó học tiếp. Còn lại hầu hết là những cô thuộc nhóm "khoa học kỹ thuật là then chốt" hơi kém phần quyến rũ. Các cụ xưa có câu: "Quỷ Bách khoa, ma tổng hợp". cấm có sai câu nào.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Không những con gái học cao, mà con trai học cao cũng có nguy cơ ế. Thông thường với một bộ não nhất định thì khả năng tiếp thu là có hạn. Đầu tư cho một lĩnh vực quá nhiều thì sẽ khiếm khuyết trong các lĩnh vực khác thôi. Điều đó là hiển nhiên!
    Tớ thấy mấy ông tiến sĩ, nói chuyện chuyên ngành thì như gió, nhưng đụng đến đời sống thì lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Vậy cho nên nếu là tớ, tớ cũng không thích sống bên cạnh một người như thế, hoạ chăng người đó cùng lĩnh vực với tớ, may ra còn thông cảm được.
    Hiểu một cách nôm na ban đầu con người tròn trịa như một quả bóng, nhưng học càng nhiều thì nó càng nhăn nhó, vẹo vọ, chỗ phình to ra, chỗ thu nhỏ lại. Mà càng vẹo vọ thì càng khó kiếm người vẹo giống mình
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 13/07/2007
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em ơi, người học thấp như anh, anh khuyên thành thật là đừng nhầm lẫn giữa có học và có giáo dục. Phạm trù giáo dục rộng hơn nhiều em ạ!
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Dạ, đúng em ạ !
  9. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em đội ơn bác quá !! Vì giúp em sửa sai...Nói thật là lâu rồi em cũng ko viết Tiếng Việt nhiều như thế, nên em viết sai nhiều. Mong bác thông cảm cho!! Lần sau em có viết dài hơn thế..Mong có sự giúp đỡ của bác!!
    Còn em gọi chồng em là nó, hay gì đó tương đương....em chưa có chồng, thì em muốn gọi gì chả được ah?? ...Em có lấy bác đâu mà bác phải lo?? ..
    Rất vui được làm quen với bác!!
  10. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng nói vậy, mấy Bộ trưởng sắp tới của Chính phủ toan tiến sĩ hết đấy. Tại mình thôi, làm tiến sĩ mà chỉ biết cắm đầu vào mỗi cái đề tài thì chập mạch ngay. Năm ngoái còn học thạc sĩ bên Pháp, gap anh giáo sư dạy Cơ môi trường ( gọi là anh vì hắn mới có 45t), tay trái hắn xăm âm dương, tay phải xăm con rồng, tai đeo khuyên bạc. Ra ngoài đường đêck thể nghĩ đó là GS TS được.

Chia sẻ trang này