1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hêhê cưng ơi! Em sắp là cử nhân còn anh thì...trung cấp. Vẫn tương xứng tốt đúng không? Sau này cưng có là Thạc sỹ hay tiến sỹ thì vẫn là vợ anh, nhỉ?
  2. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    uh thì vợ đã nói ngoài ra cần phải xem xét và nhìn nhận ở các yếu tố khác nữa mà, đâu cứ phải nhìn vào chức danh đâu, cái đấy quan trọng gì
  3. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có đọc sơ sơ ở đây, thấy vui phết.
    Mọi người nói nhiều thể hiện nhiều, xã hội đùng là phong phú, ai cũng đúng và muốn đúng cả. Tớ chỉ có hơi thắc mắc tí. Tớ có cảm giác nhiều người xem cái chuyện học cao dễ lắm, cứ đi học là học được thôi... Đi học cao hay không cũng là lựa chọn thôi của cá nhân... Mà họ lựa chọn rồi thì họ chịu trách nhiệm, chứ không sợ gì bị phán là ế đâu. nồi nào ấp vung đó thôi, mỗi người hạnh phúc theo lựa chọn của họ thôi.
    Còn cái chuyện đam mê thì xin thưa chỉ là số ít, còn nếu cứ bảo làm tiến sĩ đồng nghĩa với đam mê khoa học thì là nhầm rồi. Ai cũng đam mê hết thì thôi rồi. Làm tiến sĩ cũng là lựa chọn thế thôi. có ngừoi chọn vì tiền, vì bằng cấp, vì thích.... và họ có khả năng theo đuổi(cái này thì fải biết người biết ta thôi). Mà mỗi người mỗi khả năng khác nhau thôi.
    Tớ há, tớ không có tài (chơi thể thao như Federer, như Ronaldo, ca hát như Celine Dion...), nên tớ đi học cho chắc ăn :-)
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái sự học cao.
    Hôm nọ em có đọc 1 loạt bài ở báo Tuổi Trẻ nói về các tỉ phú trẻ người Hàn Quốc. Trong đó có 1 phần rằng "Trên kẻ biết chạy là kẻ biết bay", ý nói rằng muốn thành công hơn những người khác thì bắt buộc chúng ta phải biết những cái mà họ không biết. Nếu mọi người biết chạy thì chúng ta phải học cách bay.
    Thực tế đúng là như thế. Những người thành công đều là những người có 1 cái gì đó vượt trội, ví dụ như gốc gác vượt trội, nịnh bợ vượt trội(ở VN), khả năng chuyên môn vượt trội. Việc học cao thêm nó giúp cho người ta có chuyên môn sâu hơn, trội hơn, dễ thành công hơn trong lĩnh vực người ta làm.
    Tuy nhiên nếu mà học tiến sĩ ra để mà làm 1 cái gì đó khác hẳn những cái người ta học ở bậc tiến sĩ thì chẳng phải người ta tự đánh mất cái vượt trội của người ta đi không? Phí thời gian vô ích như thế để làm gì?
    Còn em thừa nhận là không phải cứ phải đam mê thì mới đi làm tiến sĩ được. Nhưng để có thể gắn bó lâu dài với việc nghiên cứu thì bắt buộc phải đam mê.
  5. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Học trong trường là 1 chuyện.....ra đời đi làm lại là chuyện khác...
    Ngay cả PHD bây giờ, đâu có phải là ngồi trong thư viện, đọc hàng tá sách 24/24 đâu...Cũng phải đi lăn lộn, làm research,rồi xin vào cty....chờ 1 đến 1 năm rưỡi để chứng minh cái research đấy là đúng...
    Bây giờ học đi đôi với hành rất là nhiều, không còn kiểu học gạo như ngày xưa nữa..Phụ nữ học cao vì thế có rất nhiều cơ hội sống thực tế hơn, tiếp thu nhiều cái mới hơn....
    Ai có điều kiện mà cố học được, em nghĩ là nên phát huy..Còn chuyện tình cảm, tiếp xúc nhiều với cuộc sống, ắt sẽ tìm được người hiểu mình, đánh giá cao những việc mình đang làm. Còn nếu chú, anh nào thấy mặc cảm, suy nghĩ rằng mình thua kém các chị, các cô, thì là lỗi của họ thôi
    Để tính xem nào, 3 năm ĐH + 1.5 năm Thạc Sỹ + 2 năm PHD = 7 năm...(tương đương học y khoa ở nhà mình)..Trong 7 năm đó, vẫn đi làm, đi chơi bình thường, yêu đương mệt nghỉ...Lúc về nhà cũng là 25,26..Đi làm 1 năm cho ổn định..Lấy chồng là khoảng 27..Em nghĩ tuổi đấy là tuổi chín, tuổi đủ bản lĩnh để gánh vác cuộc sống......
    Có cái bằng, có cái chuyên môn, cộng với cái CV kinh nghiệm, các chị hoàn toàn có thể yên tâm về salary....Gia đình lúc đó sống cũng thoải mái hơn..Em nghĩ thế là hợp lý
    Cheer cho cái sự học ở đời....
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oài, tính gì sít sao thế?
    Tính cho thư thư một tí đi cho nó giống người. Thế này thì chả phải là người!
    Con gái càng học cao thì càng hòan chỉnh, nên chả thiếu thốn cái nửa nào cả để mà phải cần cả, te he he.
    Nói thật, chính các cô học cao có băn khoăn cái đìều ấy không mà vấn đề này làm bận lòng nhiều người quá vậy nhỉ? Các cô ấy không lo, không sợ, không ngán, vậy người khác việc gì phải lo bò trắng răng vây?
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, trường gì học 3 năm thế em ?
    Mí lại em tính cứ như thần tính ý. Làm 1 lèo thế á
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Choáng, chương trình ở đâu mà khủng bố thế. Hic, bên tớ Thạc sĩ tối thiểu 2 năm, PhD tối thiểu 3 năm... mà có làm PhD 1 lèo thì cũng mất 5 năm, nhưng nghe Tây nó đồn là thường phải mất những 6,7 năm cơ
    Ôi...tuổi thanh xuân
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người chỉ có một nửa thôi, và cũng chỉ có một cuộc đời. Thích làm gì thì cứ làm, nửa kia đang đợi đâu đó trên con đường ta đi.
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các bạn gái học cao, đừng sợ ế. Hãy kiên trì, đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn nữa.

Chia sẻ trang này