1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái càng học cao càng khó gặp được 1 nửa của mình không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ong_gia_sanh_dieu, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Dạo này anh rất hay gặp những em gái bị chứng vĩ cuồng nhé. Nào là lấy tiến sĩ trong đúng 7 năm(anh đảm bảo những em này không hề biết là tiến sĩ là phải làm cái gì), nào là tôi không cần đàn ông, rồi tôi muốn lấy chồng ngoan, dễ bảo và nghe lời tôi cũng như gia đình tôi. Do đó, anh mới bảo không phải học cao thì khó tìm được 1/2 , chỉ là do các em bị hoang tưởng và vĩ cuồng vì các em nghĩ là các em học cao mà thôi.
  2. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vậy. Tại hạ đang ở trên cao nguyên, thỉnh thoảng mới xuống núi. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp tiểu thư.
  3. porsche_boxster

    porsche_boxster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1
    Đại học --> Lấy chồng Thạc sĩ
    Master ---> Lấy chồng Tiến sĩ
    Tiến sĩ ----> Lấy chồng Liệt sĩ
  4. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tớ fải đính chính tí.
    Hình như bạn Starseeker và tớ không hiểu đúng ý nhau, tớ nói rõ thêm tớ hiểu đam mê là như thế nào. Đam mê, tớ cho là hơi thái quá, cái gì thái quá đối với tớ dều không đem hạnh phúc cho những người sống cùng. Và những người người đam mê khoa học có thể sẽ đem lại 1 số thành tựu để đời, có ích cho con ngừoi, và thường là vợ/ chông con fải hy sinh nhiều cho họ. Cho nên với tớ, thì số này ít, cứ còn nếu làm tiến sĩ ai cũng đam mê kiểu này thì ai mà dám lấy (đàn ông, đàn bà đều như nhau).
    Với tớ, chỉ cần thích nghiên cứu, đủ khả năng, đủ trách nhiệm theo đuổi lựa chọn, thế là làm được tiến sĩ. Tuy nhiên, làm tiến sĩ không có nghĩa chỉ nghiên cứu 1 thứ, sau đó mình có thể tìm tòi nghiên cứu, cái mới, cũng thú vị lắm. Tât nhiên, trong quá trình làm, thì cũng giống bao nhiêu ngành nghề khác, ai cung có lúc chán và xì trét, đó là chuyện đương nhiên thôi.
    Tớ quan niệm chuyện học cao (tớ không thích dùng từ cao này, nhưng mà thôi dùng theo nghĩa mọi người vẫn hiểu cho khỏe) là chuyện bình thường, làm tiến sĩ không có nghĩa là ghê gớm lắm, để có thể không là 1 người vợ/ chồng tốt, người mẹ/ bố tốt, nhưng cũng không fải là dễ ai muốn đều làm được. Chỉ thấy thương thay cho ai được tí chữ/ tí bằng đã tưởng là ghê gớm lắm, những người như bạn gì đấy gọi là mắc chứng vĩ cuồng đấy. Còn vợ chồng còn là duyên là số, là đủ thứ nữa. Tuy nhiên, nếu bạn học hành tươm tất, khi bạn đã có người yêu thì gia đình người yêu dễ chấp nhận bạn hơn đó là lợi thế.
    Tớ tạm vậy đã. Chúc học tốt, gia đình hạnh phúc!
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vote bạn 5*
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là có Phd xong có thể chuyển sang nghiên cứu cái khác. Ví dụ như học toán có thể chuyển sang nghiên cứu vật lý, thậm chí là kinh tế tài chính. Nhưng mà có người đi làm Phd mục đích là để kiếm tiền, ngay từ khi họ bắt đầu làm Phd thì họ đã xác định là họ sẽ không tiếp tục nghiên cứu sau khi có bằng rồi. Những người đó là những người đựơc chọn nhầm. Vị trí Phd của họ trong trường đại học lẽ ra phải đựơc giành cho những người khác có thể không có bảng điểm đẹp bằng họ nhưng có motivation tốt hơn họ ngồi vào. Họ đi học như thế làm mất chỗ của những người khác, bác không thấy như thế là không hay sao?
    Còn em nói thật chứ yêu mà nhìn bằng cấp, tiền mà người kia làm ra đựơc, địa vị này nọ thì mới yêu thì đấy nó có phải là yêu đương gì đâu nhỉ? Yêu là yêu còn cái gì mà bằng cấp mới được chấp nhận? Thấy mà ớn.
  7. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy phụ nữ giờ 25 tuổi đã là MA, đến 30 có thể đã là PhD. Và cơ hội cho nam giới cũng tương tự. Chẳng khó gì để có thể lựa chọn người bạn đời ngang tầm với mình.
    Thậm chí có thể không ngang tầm với mình về bằng cấp, về học vị nhưng có rất nhiều nam giới hơn phụ nữ (học cao) vài cái đầu về tầm suy nghĩ.
    Cứ học đi các bạn gái à. Học cho ấm thân. Lấy chồng lại là chuyện tách biệt hoàn toàn.
  8. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác với chị nhà bác, chắc 2 người chỉ ở nhà cả ngày, ngồi ngắm nhau với ngắm 2 cháu là vui mà lại hêt ngày ý nhỉ???

  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tơ giải thích thêm vói bạn Starseeker thêm mmọt tí nữa thôi nhé. Bạn đi xa hơn cái post trước của tớ rồi. Post trước tớ chỉ giải thích thêm về quan niệm của tớ về từ đam mê. Còn chuyện giành xuất gì gì thì tớ xin kíu, vì tớ không biết nhiều về mấy chuyện này. thế nhỉ?
    Còn cái vụ tớ bảo là "dễ được gia đình người yêu chấp nhận" thì bạn đọc kỹ câu chữ tớ nhé. Tớ bảo là "dễ", và tớ bảo là "học hành tươm tất" (không nhất thiết fải tiến sĩ nhé), và tớ bảo là "đã có người yêu" nghĩa là họ yêu nhau rồi đấy nhé (tất nhiên là yêu là vì yêu ạ, chứ còn yêu mà vì những cái gì gì nhhư bạn nói thì là ngọai lệ trong khái niệm của tớ, muốn nói thì xin mở thread khác nhé). thêm nhé: tại sao dễ? Đơn giản ạ, người yêu đem bạn về giới thiệu, bố mẹ nào chả hỏi con làm gì học gì. Nếu học hành tươm tất, nghề nghiệp tươm tất nhé, vậy là khả năng được điểm gia đình người yêu cao nhé, đỡ khả năng mất công mở thêm thread "các bạn ơi, làm thế nào để thuyết phục bố mẹ người yêu vì người yêu em đã từng làm tiếp viên quán bia ôm" (ví dụ thôi nhé, cho nó kịch tích với cái ý của bác là "yêu thì yêu thôi....thấy phát ớn")
    Tớ xin hết, vì nghĩ đã giải thích rõ ý của mình và hy vọng không bị hiểu lầm.
    chúc khách quan đọc ttvnol :-)
  10. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, lâu lắm Gấu em mới lại post được bài...^^
    Em nài sinh năm 86 mà ăn nói "hỗn" thế?
    Chị ko biết em làm Mas thế nào nhưng về cách ăn nói và giao tiếp ứng xử nên học hỏi thêm đi! Em cứ ăn nói kiểu này, càng chứng tỏ một chân lý, là càng học cao càng kém về các mặt khác! Xấu hổ cho chị em ta lắm!
    "Không biết thì dựa cột mà nghe", câu này hay đấy em ạ!

Chia sẻ trang này