1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

    Em mới mon men vào đây,thấy bên này đông vui quá nên đú,hồi trc toàn ở bên thời trang í ạ,lính mới làm cái topic nàm quen
    Hội bạn em đứa nào cũng có người yêu rồi(cả em nứa)em thấy tình trạng chung là thời gian đầu,kể cả lúc cưa và mới yêu í ạ,con trai bao h cũng rất nhiệt tình,chăm sóc,ho 1 cái là mang cả đốg thuốc đến rồi sms gọi điện,rủ đi chơi,có chuyện gì mà gọi là 5'' có mặt bla bla.Nhưng giai đoạn sau tức là khoảng đc 6 tháng đến 1 năm là các bác í lơ là,mà lơ là thảm hại í ạ.Con gái bọn em cũng biết là ko thể nào mãi đc như lúc mới yêu,con gái cũng ko phải quá dựa dẫm vào người yêu,tức là chỉ tình huống bất khả kháng mới nhờ vả thế mà câu trả lời lúc nào cũng là:anh đang mêt/đang ngủ/phải đi đón em/vừa đi về nên mệt/abcxyz.....đến lúc tức lên con gái đã hỏi thẳng:anh còn yêu em nữa ko?ko yêu thì nói thẳng.Thế mà vẫn cứ xoen xoét là:anh còn yêu em,ko yêu anh nói ngay,lúc đấy anh bận/mệt/abcxyz thật,sao em cứ hay tưởng tượng?
    Em nói thật là con gái bọn em dù có bận,dù ....thế nào đi nữa nhưng ng yêu hẹn thì luôn cố gắng sắp xếp,em nghĩ thế mới là yêu chân thành chứ ạ
    Trong trường hợp này thì tình cảm của các bác trai là như thế nào?có phải đã hết yêu rồi,chán người yêu rồi hay thế nào?Nếu căn cứ vào những hành động như vậy thì theo em là đã hết yêu.Ko hiểu các bác trai trên này nghĩ gì?và khi ng yêu như vậy thì nên làm gì?
    Xin nhờ các bác tư vấn,tặng các bác hoa
  2. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lại chỉ nhìn từ 1 phía rồi!
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    càg hận thì càg đậm
    ko hận là quên mãi mãi
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà chưa xơ múi được j thì thường vẫn quan tâm chăm sóc chu đáo lắm, nhưng khi xxx được rùi thì như em nói đấy
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng ròi đấy
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Với mình thì cho dù có chia tay thì sáng vẫn phải tập thể dục , vẫn phải trang điểm , ..nói tóm lại là bản chất khó đổi
    Nên nhìn bề ngoài không ai có thể đoán biết được có đau khổ hay không ?
    Mình thì chẳng có chuyện khóc lóc sưng cả mắt , đầu tóc rối bù đâu ..nhìn xấu lắm ]
    Mà cứ chia tay xong lại xinh hơn một chút thế có ngộ không vì còn làm đẹp để đong zai khác mà ...keke ..
    Con người lội tâm nó nà như thế đấy .
    Con gái yêu càng yêu càng có vẻ sâu đậm... nhưng khi chia tay con gái ban đầu có thể sẽ đau khổ một thời gian khóc lóc một chút , ghét cay đắng .
    Câu hay nói nhất con gái nói là
    Anh là thằng tồi
    Anh là thằng đểu
    Em thất vọng về anh

    Nhưng sau tất cả những câu nói đó con gái nhanh quên hơn con zai .
    Con zai yêu có vẻ nhạt hơn ...nhưng khó quên hơn con gái ..khi yêu thực sự..nhớ rất zai
  7. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng sợ gắn bó - đàn ông họ chỉ nhất thời thôi bạn ạ. [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung con trai khi yêu rồi có thể hơi vô tâm 1 chút e nên thông cảm, và nhắc nhở anh ấy, hoặc e có thể tự thay đổi mình để ******** yêu của 2 đứa bớt nhàm chán
    Con trai là người đi tìm tình yêu, nhưng độ dài của 1 tình yêu thì 80% là ở con gái quyết định đấy cố lên em nhé
    Dù sao có 1 người bạn gái quan tâm như e cũng thật là hạnh phúc, giá mà ...
  9. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật trớ trêu. Gái chung tình thì gặp mấy zai lang nhang, còn zai đứng đắn như mình thì tòan gặp mấy em trơ tráo, vai gì cũng diễn được
  10. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đọc đống câu hỏi đã đủ thấy mệt.
    Em nào cũng khó chiều, em nào cũng lắm điều.

Chia sẻ trang này