1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Men lên tiếng đây:
    Yes!
    Thực tế tui đã thấy dzậy. Nhưng mà các chị em yên tâm đi. Không sao đâu.
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em thề là hoàn toàn trong sáng T__T
    và sau mấy vụ này thì em càng kiên quyết:nói ko với *** trc hôn nhân
    chẳng biết XXX rồi thì mình còn luỵ đến mức nào nữa T__T
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    giá mà sao hở anh?em cũng giá mà...8->
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Hic, sao bác lại nói câu này? Phải giữ thể diện cho đàn ông con giai nhà ta chứ
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là zị muh
    Chưa có thì săn đón nhiệt tình . Hẹn 7h thì 6h 45'' đã thấy chàng có mặt
    Yêu đc 1 thời gian ... Hẹn 7h thì 8h mới thấy lò dò qua . Hỏi , giận , làm nũng .... thì chàng hứa : lần sau anh sẽ 0 như thế nữa
    Lần sau zè ! Có mà hứa đến 100 lần cũng vậy .
    Giận thì giận mà thương thì thương . Tức đến mấy thì tức , chàng ngọt nhạt vài câu là lại : cười ngay
    Chị em là cứ fải : shopping , làm đẹp .... đi chơi thoải mái
    & Đừng bao h suy nghĩ nà : con gái khi yêu là 0 đc quen biết , hay giao du với người bạn nam khác
    Cứ fải quen , cứ fải biết ..... Như vậy mới biết bạn trai mình hơn & kém những điểm gì
    Để rồi tự hiểu : Đàn ông tuy có những lúc vô tâm .... nhưng đôi khi cũng có cái rất dễ thương đấy chứ !!!
  6. cellfone_without_sim

    cellfone_without_sim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi chút, người yêu em sắp đi du học, bọn em yêu nhau 2 năm rồi nhưng chưa chính thức tuyên bố với gia đình. Theo các bác thì nếu bạn trai em muốn khi đi du học về rùi mới nói với gia đình thì thế nào nhỉ? Em đang băn khoăn quá, xin tý ý kiến đóng góp của các bác
  7. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thật sự con trai hay con gái cũng như nhau thôi, iêu thật rồi thì có khi cả đời cũng ko quên được. Còn iêu đâu phải cần như vậy, đó dường như là sự ick kỉ nhiều hơn cả tình iêu. Iêu thật là muốn người mình iêu hạnh phúc chứ ko phải là MUỐN MÌNH HẠNH PHÚC. Tôi sợ nhất tình iêu kiểu lệ thuộc.
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu pác muốn có gái trung tình thì cứ cưa lấy 01 em mồm vẩu môi chìa... thế nào nó cũng trung tình với pác, hẹ hẹ hẹ, bảo đảm bám dai hơn đỉa.
  9. mufaga

    mufaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này khá giống mình
    cua đựoc 1 em
    mới thời gian đầu đèo nhau đi chơi còn sướng
    tần suất 1 tuần 6 lần cơ mà
    nhưng sau tuần đấy
    sang tuần sau tự dưng chán
    thế là đổi số dt mà ko báo
    ko gọi điên nữa
    thế là tự dưng pp
    cảm thấy nhẹ cả ngừoi
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tình hình chung thôi....nhưng nếu lúc ấy bác gái cũng lơ là là the end được rồi.....
    Bac nao nói đó,con trai tan cong nhưng ty lau mau thì do con gái thôi....

Chia sẻ trang này