1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ trường hợp thôi. Chồng tui nè, yêu nhau 7,8 năm,xxx trước khi cưới mà bám còn dai hơn đỉa, bận mấy cũng cấm có dám sai hẹn, đuổi cũng không chịu về
    Tóm lại là còn tuỳ tình yêu đó như thế nào.
  2. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hạnh phúc thật. Đúng là số con gái,mỗi người mỗi phận
  3. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ah,mà cũng có thể do chồng bạn bằng tuổi bạn đúng hok
  4. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái trẻ bây giờ chẳng làm được cái tích sự gì cho tổ quốc ngoài việc hú hí bồ bịt để được vào khách sạn.
    Sống có trách nhiệm với bản thân gia đình và bạn bè thì trước sau gì cũng tìm được người yêu mình chân thành, còn không gì khác ngoài lý do muốn có hơi trai để khoản lấp khoảng trống trong tâm hồn và dục vọng bản thân thì chỉ mãi là cái bóng của giống đực.
    Được MemberXYZ sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 18/07/2008
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ông nỳa ăn nói chán chả buồn chết...thô ko chịu đc
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cái hú hý bồ bịch ở khách sạn chả bít để dành cho ai thì đúng hơn,cứ vào box GDGT thì bít bác ạ,hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo,vơ đũa cả nắm
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng sợ yêu kiểu đó,tớ đã nói bất khả kháng mới nhờ tới mà.Thế yêu ko phải để chia sẻ và giúp đỡ nhau thì thôi tớ đi tu
  8. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hị hị có lẽ hơi đúng !
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói giai đoạn đầu thường là thế càng về sau có thay đổi nhưng hãy nhìn theo chiều hướng là cả 2 đang cùng cố gắng và tiến lên 1 quan hệ mới .................. chàng của bạn lo làm lo việc thì việc gì phải bùn nhỉ ...hụt hẫng 1 chút nhưng tất cả chỉ vì mún tương lai tốt hơn thôi mùh .............còn nếu tình yêu dựa vào kiểu nếu cho xxx thì mới yêu ...dẹp đi cho rảnh ai chả mún dc quan tâmdc chiều chuông ..con gái mà ...nhưng thay vì lo lắng những việc này lo làm đẹp và kiến thức để mà giữ ng ý
  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ vào cách làm nóng tình yêu của mỗi người bác ạ. Nói chung có nhạt hay hok bản lĩnh của phận nữ nhi mình cũng quan trọng lắm. Iem hok có ý nói là phải abc hay xyz gì đâu nhớ. Con trai họ yêu bằng tai mà.

Chia sẻ trang này