1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ạ bây giờ em mới biết chưa y nên chẳng hiểu nó thế nào chẳng biết sau này mình có thế không?
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 18/07/2008
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Em là người nặng tình cảm lắm lắm ý
    Nên cũng chính vì cái lí do này, sợ nó lắm
    Nên là chả dám yêu
    Mẹ em cứ mắng em maĩ

  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng sợ yêu nhắm rồi ế,hix suốt ngày nghĩ ngợi khóc lócT__T
    cảm ơn mọi ng đã giúp đỡ nhé,những bác nào tư vấn nhiệt tình em xin vote 5 sao :x
  4. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Con ong đã tỏ đường đi lối về thì thường con ong đi tìm bông hoa khác
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hở các bác?Đúng là các bác trai khi kưa thi lúc nào cũng chu đáo,nhưng kưa xong thì bỏ mặc cho con gái người ta muốn làn gì thì làm.Em có buồn kệ em.Em có bệnh cung kệ em.Mà em có chết thì cũng càng tốt,để anh dễ tìm cô khác.Mặc xác em.Đối với anh sự nghiệp lkà quan trọng,gia đình là trên hết.Em đừng có trẻ con quá!Anh muốn em phải tự lập chứ ko muốn em dưa dẫm vào a...bla bla.Nhức đầu và chán nản khi nghe mấy câu đó và cảm thấy cô đơn khi bị thờ ơ và lạnh nhạt.Cũng kệ luôn mặc xác, đến đâu thì đến.Càng yêu nhau thì tớ và anh ấy càng ghét nhau.
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Thật thế hở các bác?Đúng là các bác trai khi kưa thi lúc nào cũng chu đáo,nhưng kưa xong thì bỏ mặc cho con gái người ta muốn làn gì thì làm.Em có buồn kệ em.Em có bệnh cung kệ em.Mà em có chết thì cũng càng tốt,để anh dễ tìm cô khác.Mặc xác em.Đối với anh sự nghiệp lkà quan trọng,gia đình là trên hết.Em đừng có trẻ con quá!Anh muốn em phải tự lập chứ ko muốn em dưa dẫm vào a...bla bla.Nhức đầu và chán nản khi nghe mấy câu đó và cảm thấy cô đơn khi bị thờ ơ và lạnh nhạt.Cũng kệ luôn mặc xác, đến đâu thì đến.Càng yêu nhau thì tớ và anh ấy càng ghét nhau.
    [/quote]
    Buồn, khi mà hết yêu các ông toàn lấy lý do đó để lạnh nhạt với mình nhỉ? chả lẽ sự nghiệp, gia đình không phải cho cả hai sao?
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    làm cái topic này toàn bị hiểu lầm là ăn kem trc cổng thế mới chết chứ
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ suốt ngày than thở rằng yêu là đau, yêu là khổ. Thế nhưng mà vẫn cứ cắm đầu vào yêu thôi. Thế nên là học cách chấp nhận thôi. Có vấp ngã thì mới trưởng thành được chứ
  9. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Éc éc, tùy trường hợp thôi, chứ đâu phải ai cũng giống ai đâu, tui không đồng tính tất cả í kiến, có người đúng, nhưng cũng có người không sai, tất cả đều là kinh nghiệm, nhưng mà ko bik tui trong trường hợp nào, zai nào có cách thử lòng sói không.
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    miềng hok thía ,,,.....

Chia sẻ trang này