1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là những con thú hoang, ngoài kia rất nhiều con mồi đang đợi ta.
  2. heyyou

    heyyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu lâu thì đàn ông càng quan niệm người đó là vợ mình rồi, mình ít chia sẻ hay quan tâm cũng chẳng sao.
    Đó là 1 sai lầm mà người đàn ông nào trong đời cũng 1 lần mắc phải
  3. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn đã nhạt, ăn rồi chắc say goodbye luôn.
  4. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em thì cũng tùy người thôi ạ
    Vả lại gái hay zai phải biết gìn giữ ngọn lửa tình yêu thì mới lâu dài ạ
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Mình là mình chả quên em nào sất
  6. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    tại vì sau 1 thời gian yêu nhau kha khá thì kô biết đi đâu chơi cho mới lạ
    kô muốn lặp đi lặp lại những việc như khi mới tán vì như thế sẽ rất nhàm chán, vì thế con trai cần phải suy nghĩ để khi nào có cái gì hay ho thì mới gặp nhau tiếp đc :) như thế cả 2 đều vui
    thỉnh thoảng phải có làm mới lại tìh yêu cho đỡ nhàm chán
    việc này phải từ 2 phía chứ kô phải chỉ từ con trai đâu, con gái tự tìm hiểu xem đi chơi đâu hay rồi chủ động rủ bạn trai, ....
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đề nghị khoá topic tại đây với lí do nói xấu đàn ông chúng tôi
  8. xxx8xxx

    xxx8xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cái này có vẻ đúng nhỉ:D
  9. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là gái hay trai đi chăng nữa, quan trọng nhất vẫn là thông cảm và nghĩ cho nhau 1 chút, 1 chút thôi là mọi thứ đều tốt đẹp rồi!
    Có lấy nhau về rồi cũng thế sẽ ổn cả thôi!
  10. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hình như con trai nào cũng thế hay sao ý. Lúc mới yêu thì rất nhiệt tình, một thời gian sau thì hành động khiến con gái cảm jác như là hết yêu nhau rồi. Lúc trước em cứ ngồi nghĩ một mình và buồn kinh khủng, nhưng dạo qua các diễn đàn thì thấy vấn đề của mình không phải là hiếm. Con gái thường đa sầu đa cảm hơn con trai rất nhiều, thử hỏi nếu ông con trai nào mà quan tâm đến bạn gái của mình mà cô ấy lại quá hờ hững, vô tâm thì các bác có buồn lòng không. Nếu các bác buồn 1 thì ngược lại con gái buồn gấp chục lần. Bản thân em cũng rất muốn "hâm nóng" tình yêu đấy chứ, nhưng phải có sự nhiệt tình của đối tác nữa, không thì mình có cố gắng cũng chả ích gì. Lúc trước thì anh ý rất hay nhắn tin chúc ngủ ngon, thậm chí nửa đêm nhắn tin "phá đám", mặc dù đang ngủ ngon nhưng em thấy vẫn hạnh phúc vì như thế nghĩa là anh ý nhớ tới mình, nhưng giờ thì loại tin nhắn đó lâu lắm rồi không xuất hiện. Thậm chí thỉnh thoảng em nhắn tin trước chúc anh ý ngủ ngon, vậy mà anh ý cũng chả chúc lại. Chán không thể tả. Đi chơi thì không có nhiều địa điểm, đáng nhẽ cái này con trai phải chủ động thì lúc nào anh ý cũng bảo em nghĩ, rồi thì tuỳ em. Mà em thì có đi chơi đâu mấy mà biết (ngoan mà), từ dạo yêu đương vào mới hay đi thôi. Nói chung là còn rất nhiều vấn đề mà em chẳng thể kể ra đây hết, chỉ tóm lại là anh ý vô tâm. Các bác cho em hỏi nếu bây giờ mình tảng lờ đi ít quan tâm tới anh ý (thực hiện không phải là dễ đâu nhưng em sẽ cố) thì có phải là ý kiến hay không (cho anh ý biết cảm jác là bạn gái vô tâm lại thì thế nào), tuyệt đối không phải là "trả thù" đâu nhá, chỉ là ý kiến thôi, thế mới mong các bác chỉ giáo, đặc biệt là các bác trai.
    PS: tụi em mới chính thức yêu nhau được hơn 3 tháng, nhưng trước đó thân nhau và xưng hô sư phụ - đệ tử được nửa năm. Mà 6 tháng đó em còn tốn nhiều tiền điẹn thoại hơn bây jờ, lạ chưa.

Chia sẻ trang này