1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chà, vậy mới biết để bắt đầu một tình yêu thì dễ, mà giữ được nó vẫn tươi mới như lúc đầu thật khó. Vậy mới có chuyện yêu nhiều nhưng lấy đc chỉ có 1 (tuỳ anh em nào tái giá ko tính). Qua chuyện này rút kinh nghiệm quan tâm hơn đến em yêu hơn. Mà xoắn quá nó lại chán thì bỏ mẹ.
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chính xác, k có í kiến j thêm. Nhưg chắc k phải kon zai ai cũng vậy. Số khổ vớ phải thằng nào đểu thì chịu vậy
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà , ai chả vậy .
    Nhưng bác cũng đừng nên nghĩ là con trai càng yêu càng nhạt
    Cái chính là các bác phải đổi mới vào , cho "chúng nó " thấy là lạ , lại có cảm xúc ngay thôi , phải kiêu một chút nữa , nhưng cũng phải tinh tế , không thì "chúng nó " chạy mất dép .
    Bác hỏi ý kiến các bác trai , thì tôi nói , nếu my girl mà tinh tế + chân thành thì vế sau bác phải đổi ngay không tôi ném đá
    cụng li chúc bác hạnh phúc
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt
    Hơi tý là gọi điện, nhắn tin
    đang làm...tít tít...ko tin nhắn thì gọi: "em nhớ anh". Lúc đầu còn thích về sau thấy nhàm kinh
    Đang đi trên đường nt: "yêu anh"...lúc đầu sướng phóng điên hơn...giờ thấy não
    Vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi, mệt bỏ mẹ lại gọi điện với nhắn tin : anh đang làm gì thế, rồi thì etc......
    Mà vẹo mình nhà lại còn gọi điện free nữa...hic hic
    Nhiều lúc muốn góp ý với em yêu, nhưng mà sợ bị giận T_T
    Có ai hiểu cho em ko?
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    chán thì chia tay...ko hợp cũng chia tay...ko góp ý đc cũng chia tay...nói chung là chia tay
  6. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ko thích thì góp ý, còn hơn là chẳng nói j để rồi con gái phải suy đoán lung tung. Có lẽ chính vì con trai không nói ra nên....mới có cái topic này đây.
  7. onlycat

    onlycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được onlycat sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 28/07/2008
  8. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến mang tính chủ quan ^^
  9. chickenpro73

    chickenpro73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sao í lại nói cánh đàn ông chúng mình như vậy chứ? đối với ai thì mình hok biết chứ mình thì chung tình lắm í àh> đâu phải cứ ở bên nhau là hạnh phúc dâu bạn nhưng như thế sẻ giúp chúng ta nhớ nhau nhiều và chúng ta sẽ thấy buồn khi không có người đó bên cạnh đúng hok í? mình cũng đã trải qua cãm giác ấy rùi mà hihihihihihihihih HAYYYYYYYYYYYY COOOOOOÔO LENNNNNNNNNNNNN
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Con zai ai mà chẳng thế!
    Thời gian đầu quan tâm chẳng qua là để khởi động thôi.
    Kiểu như là đi xe máy ấy, lúc đề-pa thì phải tốn xăng, xe chạy rồi thì có thể lái 1 tay, tay kia hút thuốc lá or bỏ luôn cả hai tay...

Chia sẻ trang này