1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi!Cứ bình tĩnh.Như em y đc 2 năm rùi,tg gần đây cũng có vẻ lạnh nhạt.Em cáu chứ!Nhưng mà kệ.Đến khi em cảm thấy k chịu đc nữa+tội lỗi của zai vì đã bơ mình,cãi nhau 1 trận,nói rõ wan điiểm của mình+thống nhất F5 ty.Thế là lại bt.Nói chung là 2bác fải có thiện chí xây dựng thì mọi thứ sẽ ổnCòn k thì....cho về vườn bác ah.
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    lúc mới yêu thấy pc giống jesu
    dần dần thấy pc ác dã man, hình tượng sụp đổ
    --> gần hết yêu
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới yêu Gà thấy chiều mình thế giờ thì lên đây than vãn kinh
    @Chu topic : Đàn ông mà hết iu chán ngay ấy mà
  4. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày trước cô giáo dạy văn bảo: "Đừng coi thường con trai, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" mà chẳng đứa nào tin.
    Thế mà càng về sau càng thấy đúng.
    Những lúc người yêu vô tâm, lạnh lùng một chút thì mình buồn, mình khóc, mình thất vọng, mình nghĩ tc của anh đã phai nhạt, nghĩ mình ko còn hấp dẫn anh như lúc đầu, nghĩ anh ko còn yêu mà chỉ còn thói quen có mình bên cạnh, mình nghĩ đến chia tay blah blah...
    Nhưng lúc tĩnh tâm lại, thì mình thấy chính anh mới là người không bao giờ sai hẹn, chính là anh dù giận đến đâu cũng ko bao giờ bỏ mặc khi mình gặp khó khăn, chính là anh dù bực thế nào cũng ko bao giờ ngoảnh mặt khi mình khóc, không bao giờ mặc kệ khi mình hờn dỗi, dù bận thế nào cũng không quên mua đồ ăn sáng để sẵn trong box cho mình. Dù mình có là người sai thì chính là anh luôn nhường cho mình lời xin lỗi thứ 2. Chính là anh giữ lại tất cả những tin nhắn rụt rè của mình từ ngày đầu quen nhau ( trong khi mỗi lần giận hờn mình đều mạnh tay nhấn delete all ), kể cả những tin nhắn mình đã mong là đừng lỡ lời như vậy. Anh bảo, dù là niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười hay nước mắt hờn giận của mình anh đều rất trân trọng, vì đó là những tình cảm rất thật mình dành cho anh. Và cũng chính anh là người dù trong hoàn cảnh nào cũng chưa từng nói lời chia tay ( trong khi mình thường xuyên lấy làm chủ đề tranh luận mỗi lúc nản lòng)... Cho dù không thường xuyên nói những lời yêu thương, bao bọc mình bằng những cử chỉ dễ thương âu yếm, nhưng những gì anh mang đến đáng để mình suy nghĩ biết bao.
    Mình cảm thấy có lỗi với bf kinh khủng, mình đã yêu hết lòng như vậy sao? Ngoài những lời âu yếm ( mà mình nghĩ là anh muốn nghe) ra thì mình đã làm gì để vun đắp tình yêu hai đứa? Mình đã thông cảm với anh những lúc mệt mỏi, buồn bực như thế nào?
    Ôi lại viết nhảm rồi, nhưng cảm xúc khi đọc topic này của tớ là thấy thương và tội cho bf kinh khủng, cả các bạn con trai khác nữa
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đâu GÀ chưa từng nói lời y với viên pc trẻ, gà ko chấp nhận chính thức quen mà được chìu hay kô chìu
    lúc đầu , chỉ thấy pc giống Jesu nên .....
    giờ thì hết yiu vì thấy pc lưu manh
  6. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "trong khi mỗi lần giận hờn mình đều mạnh tay nhấn delete all "
    mình rất đồng cảm với câu này.Đúng là mỗi lần giận dỗi gì lại toàn làm thế,chẳng bù lúc nhìu nhìu tin nhắn,thì lôi ra đọc rùi ngồi cười phe phé một mình.ư
    Mình thấy cái chuyện "con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt",khoan hãy nói đến sự lạnh lẽo vô tình của hội con trai,nhưng nó cũng phản ánh phần nào sự bất lực của cánh phụ nữ.Người ta vẫn bảo phụ nữ là người giữ lửa,thì trong tình yêu,phụ nữ phải luôn cố gắng duy trì sự mát mẻ và tươi mới,nhưng vẫn phải sâu sắc ,đủ để gìn giữ và duy trì tình yêu của mình.
    Nhưng,để làm điều này rất khó.Tình yêu bây giờ,đến nhanh và đi cũng nhanh.Người ta bây giờ cũng có nhiều cách để nhanh chóng quên đi: lao vào công việc,yêu người mới,party,shopping..Quả thực,đôi lúc,muốn yêu hết lòng,hết mình một người,cũng khó có đủ niềm tin và nghị lực.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chị em mà cứ thiếu cảm thông, hơi 1 tí là nhảy dựng lên như bị xâm phạm quyền lợi, thì rồi đàn ông họ sẽ chán thôi, giun xéo mãi cũng quằn
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng nên đặt quyền lợi của người mình yêu lên trên quyền lợi của mình , như vậy với mong bền chặt được
    123 zô nào a e
  9. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nhưng xét cho cùng,bản chất đàn ông vẫn thích bay lượn và lăng nhăng hơn phụ nữ.
    phụ nữ lúc nào cũng là người khổ nhất
    ''Đau đớn thay kiếp đàn bà"
    cụ Nguyễn Du nói đúng quá
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em ngoài lề tý
    Bạn gì ơi, cái bài hát ở chữ ký là bài gì ấy nhỉ? thích bài này quá mà chả biết tên để tìm
    Ai biết chỉ mình với

Chia sẻ trang này