1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái càng yêu càng sâu đậm,con trai càng yêu càng nhạt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rio2021, 17/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì luân phiên cho nó công bằng, hôm nay cô bắt nạt thì ngày mai đến anh, ngày kia lại đến cô, cứ thế thì khỏi thắc mắc bên nào bắt nạt nhiều hơn, ít hơn.
    Tình yêu làm gì có sự đo đếm mà đậm nhạt với cả sâu nặng, có chăng là cách biểu hiện thay đổi theo thời gian thôi. Yêu lâu người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn về những cái thiết thực hơn là cứ mãi làm trò lãng mạn như hồi mới kưa
  2. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như thế . Hôm nay sẽ hẹn nhau , mình sẽ nói lời chia tay . Buồn !
  3. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cos khi ngược lại ấy chu8ws
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    kô yêu cho khỏe, yêu sâu đậm mà gặp nhằm thằng lạnh lùng hờ hững thì thật là tủi thân , kô yêu ơ vậy là sướng nhất , tha hồ rong chơi , phieu bạt 4 phương
  5. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nên xem lại mình một chút nhỉ
    Mình cũng đang thế đây, con gái thường chỉ bắt người yêu chiều chuộng cung phụng mình, rồi dần quen đi. Đến khi không thể đựơc như thế nữa thì tức giận và cho rằng người yêu ko yêu mình nữa. Bạn nên thử xem lại, mình có nhiều yêu cầu quá đáng không? Mình đã thực sự thông cảm và nghĩ cho người yêu mình chưa? Có nhiều cái con trai bị chi phối nên không thể bỏ đó mà chiều chuộng các bạn được.
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp là đối xử y hệt như những jì mình được nhận
    NY bạn k nt cho bạn chứ jì,k gọi điện,k quan tâm chứ jì.bạn cũng thế đi.Thay vào đó là bạn bè,gia đình,sách vở.Sẽ đến lúc NY bạn thấy trống vắng,sẽ hỏi bạn.Lúc đó hãy nói,cảm giác cô đơn của em khi không có anh cũng như anh vậy đó,thậm chí còn hơn trăm ngàn lần.
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    phần đông là chính xác như thế, hic :(
  8. Connguoidangyeu

    Connguoidangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    có ai biết nguyên nhân chính xác là vì sao ko ạ? tại sao lúc mới yêu thì người ta vất vả để có được mình, sau rồi càng ngày lại càng nhạt đi là sao?

Chia sẻ trang này