1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái chỉ được cái ăn là giỏi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi krk, 15/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    con gái chỉ được cái ăn là giỏi

    các bác thấy đúng ko ạ con gái mà ăn thì ôi thôi phũ phàng như là ............................ cho nên cách tốt nhất là đừng bao giờ mời con gái vào hàng ăn ko thì bạn sẽ thật sự là hối tiếc đó



    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Sao anh lúc nào cũng mời em đi chơi muôn thế?
    Chàng: Vì cái giờ ấy các hiệu bán đồ và các hàng ăn mới đóng cửa !
    Bó tay !
    _____________________________
    Đời trai sương gió, đâu chẳng là nhà !
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ko ăn thì sống để làm zề Chẳng lẽ ăn mà cũng bị................................. nói.Lại "kém miếng khó chịu đây mừ"

    Bây giờ mà còn sợ là ko có hàng ăn đêm uh?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rỗi hơi nói lắm chuyện không thể nào mà tả được,hơ...con người không ăn mà lớn à?>>>Cái này em gái chị nói đúng quá .
    Mới lại hiện tượng bi giờ con zai mời con gái đi ăn nhiều hơn là con gái đấy,chẳng hiểu sao lại thế???
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    phát biểu thế mà ko sợ ế vợ à nhóc? có thật cũng để trong lòng thui nhá

    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! Không phủ nhận
    Bi h mình thấu hiểu sâu sắc câu : " Ở đời này người ta phục nhau vì đức , ức nhau vì tài "
    Tụi con rai ( hay nói riêng là bạn Ka rờ Ka ) không ăn đuợc bằng con gái nên ghen .
    Mà bạn nì định ở vậy suốt đời à ?
    Tớ hỏi vậy là vì từ thuở bé đến h tớ chửa thấy đôi nào iu nhau mà không đưa nhau đi ăn cả . Còn bạn lại cứ giữ tư tưởng k mời con gái đi ăn ...thì...

    ..Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả vì em...

  7. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    A ha hay đấy ! 1 hạt đường rơi lập tức có 1 đàn kiến bò tới ...
    Lại ăn chăng ??? Ăn nữa à ??
    Một bước lỡ nghìn thu ôm hận
    Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm
    Inamoto

    Được giadung sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 15/08/2003
  8. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    con gái ko máu ăn thì sao các cậu rủ nó đi chơi được.

    Nobody's perfect
  9. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    con gái ăn khắp mọi nơi , ăn cả trong giờ học thế mới bít con gái ăn quà như................... heeeeeee
    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 bài của bác này em thấy hình như bác không được bình thường cho lắm,sorry vì tính em nó thẳng và thật.

Chia sẻ trang này