1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

,,,...,,,con gái chỉ thế thôi,,,...,,,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cotg, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ,,,...,,,con gái chỉ thế thôi,,,...,,,

    cá với mọi người rằng con gái có tới 98% là đồ nói dối !
    lại còn phức tạp nữa !
    còn nói xấu sau lưng người khác nữa !
    còn ko công bằng gì cả nữa !
    Lại còn...còn...còn nhiều cái nữa cơ.......
    (hôm sau post tiếp)

    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Còn bắt tụi con trai bị bệnh đau tim liên miên nữa anh ạ.
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thằng em cotg này hết thuốc chữa rùi . Có muốn vô viện không mà dám nói xấu mấy cô ẻm thế . Nói nhỏ với anh là được rùi , Nhưng mà anh thấy 98% vẫn còn cao quá . Nói thật chứ mấy cô ẻm không những nói dối mà lại còn như thật nữa chứ , nói xong mặt lạnh tanh như minh đang nói đúng hic tội lỗi .
    NguyễnTrung
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....anh ui ! anh lặn đi đâu thế ? vào viện mới ra à ? bọn nó còn dã man nữa cơ ! ko biết anh có bị dính chưởng nào ko ???
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thế mà con trai vẫn yêu con gái, chứng tỏ con trai còn tồi tệ hơn con gái!!!!!
    cá với mọi người rằng con gái có tới 98% là đồ nói dối !
    lại còn phức tạp nữa !
    còn nói xấu sau lưng người khác nữa !
    còn ko công bằng gì cả nữa !
    Lại còn...còn...còn nhiều cái nữa cơ.......
    (hôm sau post tiếp)
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
    [/quote]
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. cong_tu_nha_ngheo

    cong_tu_nha_ngheo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tru`i ui !!
    Con gai' rac rối lắm cơ , các chuyện cứ linh tinh cả đi , đanh đá ,
    hay ăn qua` vặt , hay nói dối , hay nói nhiều va ...........nói ra hết ngay` mất
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    98% á ???
    99.9% cơ .Em nào cãi thì nằm trong số .0.1% bé tỉ tì ti còn lại nha ,anh sợ ....cãi nhau với con gái lắm .
    Bọn con gái :
    -----Nói dối kinh hồn ,cái này là kinh nghiệm xương máu của tui ,nói xong ,việc vở lở cái mặt tỉnh bơ .Đừng bao giờ tin
    -----Đanh đá .Thôi rồi luôn .không có từ ngữ để tả .Họ làm cái gì sai á ? Quên đi nhé ,còn bọn boys mình à ,làm sai cái tha hồ mà chết ,họ nhớ suốt đời ,lại còn phân tích chuyện con kiến thành con voi
    Kết luận :

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    dã man ko ? còn nữa :
    -hứa hươu hứa vượn : nào là hôm sau em sẽ đi cổ vũ cho các anh trong trận đâu gặp đội X ,nào là em sẽ.....em sẽ.....Cuối cùng thì vân chỉ là họ hàng nhà Cuội tất......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  9. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà chỉ có thế thôi á !
    Thế thôi thì nói làm gì ,hơn nhiều nữa cơ , nói không xuể đâu hichic

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  10. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một chủ đề nói xấu con gái, à quên, nói thật về con gái. Bởi vì sự dũng cảm của chú em cotg và vì sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên, npl xin mạn phép nói ra những tính xấu và không thể chấp nhận được của những người mà cả thế giới gọi là...... phái yếu!!!
    Đó là:
    Một loài ko biết đến giờ giấc và ngày tháng. Chúng sẵn sàng quên đi mọi cuộc hẹn để rồi chỉ cái nhoẻn miệng cười, một cái đá lông nheo hay thậm chí một cái ngúng nguẩy rất.... con gái của chúng đã làm cho mọi tội lỗi tan biến.
    Một loài ko biết đến cái no là gì. Chúng có thể ngốn vài ba cốc chè to uỳnh và chỉ trong nháy mắt chúng lại tiếp tục nạp năng lượng bằng các thứ khác. Thôi thì đủ các loại bánh trái, rồi thì đồ dầm, hay là kem. Chúng có thể chịu lạnh rất tốt trong trời rét thấu xương mặc dù miệng nhồm nhoàm với những ly kem ú ụ!
    Một loài ko biết đến sự thương là gì. Chúng có thể "cào, cấu, cắn xé", "đấm, đá, đánh, đập" "túm tóc, tạt tai, tát tới tấp" mà ko biết đến đối tượng của chúng cũng biết đau nhưng chỉ vì thương chúng, yêu chúng nên ko hề đánh lại. (Ah`, tất nhiên cũng có trường hợp ko thể đánh lại!)
    Một loài rất biết giả vờ, chúng hiểu được tình cảm của con mồi của chúng nhưng chúng vẫn làm ngơ. Thích hành hạ là bản chất của chúng. Chúng để cho con mồi của chúng quằn quại trong nỗi đau của chính con mồi của chúng mà chúng biết rõ là thuốc giải duy nhất là bản thân chúng.
    Một loài rất dai sức, chúng có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ đồng hồ với một cái chủ đề là "chẳng có chủ đề nào để nói nhỉ?". Những cái điện thoại đã phải hứng chịu hàng loạt những tia nước bọt và có khi cả những vụn thức ăn bị văng ra khi nói chuyện trong vòng vài ba giờ liền.
    Chúng có thể nhớ rất rõ quán nào bán gì, hàng nào ở đâu, ăn nơi nào ngon, nơi nào dở. Nhưng chúng lại chẳng nhớ nổi ngày hẹn với con mồi của chúng.
    Chúng có thể lượn lách trên đường và khi húc vào người khác (nếu đó là một trong các con mồi tội nghiệp) thì thay vì con mồi được xin lỗi thì con mồi lại phải dựng xe và xin lỗi rối rít. (Thậm chí còn phải hỏi thăm số điện thoại để sau này đến tạ lỗi).
    Chúng có những bộ cánh rất diêm dúa cộng thêm nhưng "phụ tùng" làm hoa mắt con mồi của chúng.
    Chúng có một thứ vũ khi vô cùng lợi hại, nước mắt! Khi chúng động đến chiêu thức thứ 7.7=49 này thì hầu hết tất cả các con mồi của chúng đều bị đảo lộn suy nghĩ hết. Đang vui vẻ thì phải buồn ngay theo, đang tức giận phải vui vẻ ngay, đang buồn thì phải hết buồn ngay... một vũ khí thật kinh khủng!
    Nhưng cuối cùng.... chúng thật đáng yêu! hihihi... (viết dòng này vì nhớ tới......)
    Binhboong

Chia sẻ trang này